Đổ thêm phụ gia cho xe chạy ngon hơn
Túm tụm lại và chém
Mới tập chụp hình nên em đâu dám mời Mẫu đi chụp, tranh thủ có mẫu nhà em cũng bắt tạo dáng để tập tành chụp vậy
Em chả biết sốp siếc gì cả nên mẫu xem xong xấu ráng chịu nha
Mẫu Nam
Dừng chân cà phê cà pháo tý
Hơn 12h đoàn tới địa điểm tập kết. Tranh thủ bàn kế hoạch và thống nhất đường đi
Lần sau chắc em rút kinh nghiệm quá, cứ hôm nào mà mấy cha offroad cho ăn trưa đoàng hoàng là kiểu gì tối cũng lọ mọ 1,2 h đêm mới được ăn.
Bình Beer
Theo kế hoạch, anh em sẽ di chuyển theo cung đường của bạn F1 chỉ, nhưng kế hoạch bị thay đổi hoàn toàn. Em xin tóm tắt như sau:
Trong khi anh em đang tập trung tại thị trấn chờ F1 đi chợ chuẩn bị thực phẩm cho anh em thì có một chiếc Honda Ancord chạy qua bỗng nhiên dừng lại. Một bác bước xuống xe lại bắt tay chào anh em, hỏi ra mới biết đó là bác Haiau của hội Honda, sau vài câu chuyện bác nói con đường mà anh em chuẩn bị đi đã bị bê tông hoá với lớp dày khoảng 30cm. Xe du lịch 4 chỗ của bác ấy còn đi được cơ mà, nét thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt của anh em. Đã có tiếng bàn ra bàn vào, có ý kiến là thôi hay anh em chạy nguợc về di linh để đi cung đường trước.
Nhưng ông trời có mắt thương mấy kẻ khùng, lúc này Bác Phương (Bạn của bác Haiau) xuất hiện, với sự hiểu biết và mối quan hệ với nhiều anh em lâm tặc có thâm niên. Toàn bộ đoàn đã háo hức hẳn lên vì một cung đường được đưa ra với chỉ một thông tin duy nhất : "ĐƯờng này kiểm lâm còn chưa biết, vì chỉ có mỗi lâm tặc biết thôi"
Đường vào đang được làm
Vừa mới đi mà đã ngứa nghề, vàng anh sàng mông sàng đít