Hạng B2
23/10/14
139
55
28
48
Còn cái vụ ip x sao không thấy nói nhỉ cho ăn cà rốt rồi.
 
Hạng F
Super Moderators
11/2/15
7.393
17.977
113
Lâm Đồng
Ngoài chưa tính bác chạy dịch vụ, kết quả bình chọn chưa tính nhiều người newbie có tiền nhưng ko xem trọng công nghệ, nhiều người lớn tuổi, nhiều gia đình mua xe vì cả gia đình, nhiều thuận tiện về bảo dưỡng sửa chữa.
Có phần đồng ý với bác. Tuy nhiên những mem ở đây có thể xem là thế hệ mua xe hiện đại và là ng sẽ truyền quan điểm và tư duy mua xe cho các thế hệ sau nữa. Nên có thể xem đây là cơ sở những tiên đoán cho thị trg tương lai
 
  • Like
Reactions: ican and RubyTran
Hạng B1
13/1/16
75
76
18
44
Hôm trước, đi cùng ông anh mua xe....đầu tiên vào Toyota ổng kết con Altis 2.0 vào xe đề máy thử đóng cửa nghe cái "đùng" thất vọng tập 1, mở nắp máy lên đóng lại cái "rằm" thất vọng tập 2, nhân viên báo giá "như sét đánh ngang tai" thất vọng tập 3, nhìn em nhân viên cũa hãng To mặc đồ và mức độ chuyên nghiệp thì thôi rồi thất vọng tập 4.
Mình nói với ông anh thôi đi với em lên Mazda đi, vừa bước vào cửa gặp ngay em gái bán xe mặc đồ vest cười tươi như hoa....hài lòng tập 1, thử con mazda 3 em nhân viên hướng dẫn 1 cách rất chuyên nghiệp, chỉ dẫn từng cái nút bấm trên xe hài lòng tập 2, đề máy lên đóng cửa lại 1 cái "cụp" chứ không phải cái "đùng" như ai kia hài lòng tập 3, trong xe hoàn toàn tĩnh lặng so với con Altis thần thánh kia....hài lòng tập 4, ông anh bắt đầu kết con mazda 3 rồi (ở nhà nhất định là phải lấy Altis vì ông này bị ảnh hưởng dòng máu mang tên Toyota từ nhỏ rồi), xong hỏi em nhân viên giá chạy xe về nhà bao nhiêu em.....em nó báo giá nghe "như sét đánh ngang bụng" hài lòng tập tiếp theo.....
Cuối cùng ông anh hoàn toàn hài lòng với con mazda 3 trắng như ngọc trinh của ổng.....chuyện hoàn toàn có thật, xe mới lấy về được 5 ngày nay.
 
Hạng B2
7/7/14
344
361
63
29
Đã từ đời nào mà nhiều bác sắm cái xe để bán lại thế ko biết, miệng thì bảo tích góp bao lâu mới mua dc chiếc xe. Nếu đã góp thì mua cái xe nó đáng với đồng tiền, nó an toàn để bảo vệ chứ cứ góp cho cố để mua đi bán lại thì mua làm gì.
 
  • Like
Reactions: RubyTran
Hạng F
Super Moderators
11/2/15
7.393
17.977
113
Lâm Đồng
Hôm trước, đi cùng ông anh mua xe....đầu tiên vào Toyota ổng kết con Altis 2.0 vào xe đề máy thử đóng cửa nghe cái "đùng" thất vọng tập 1, mở nắp máy lên đóng lại cái "rằm" thất vọng tập 2, nhân viên báo giá "như sét đánh ngang tai" thất vọng tập 3, nhìn em nhân viên cũa hãng To mặc đồ và mức độ chuyên nghiệp thì thôi rồi thất vọng tập 4.
Mình nói với ông anh thôi đi với em lên Mazda đi, vừa bước vào cửa gặp ngay em gái bán xe mặc đồ vest cười tươi như hoa....hài lòng tập 1, thử con mazda 3 em nhân viên hướng dẫn 1 cách rất chuyên nghiệp, chỉ dẫn từng cái nút bấm trên xe hài lòng tập 2, đề máy lên đóng cửa lại 1 cái "cụp" chứ không phải cái "đùng" như ai kia hài lòng tập 3, trong xe hoàn toàn tĩnh lặng so với con Altis thần thánh kia....hài lòng tập 4, ông anh bắt đầu kết con mazda 3 rồi (ở nhà nhất định là phải lấy Altis vì ông này bị ảnh hưởng dòng máu mang tên Toyota từ nhỏ rồi), xong hỏi em nhân viên giá chạy xe về nhà bao nhiêu em.....em nó báo giá nghe "như sét đánh ngang bụng" hài lòng tập tiếp theo.....
Cuối cùng ông anh hoàn toàn hài lòng với con mazda 3 trắng như ngọc trinh của ổng.....chuyện hoàn toàn có thật, xe mới lấy về được 5 ngày nay.

Nghe như drama Ấn Độ vậy bác :))

Nhưng mừng cho ông anh bác rước được vk mới
 
Hạng C
24/11/16
617
439
63
Toy từ vios lên đến fortun thì khi mở cửa đều nghe cái "boong" và khi đóng thì nghe "Đùng" cả :D:D:D