Bác ơi, gái đến phòng bọn nó lúc bác ngủ trong phòng bác thì sao, bác có ở chung phòng với bọn nó đâu mà biết chắc thế )Himlam nói:Có lẻ Hanh . Phạm gặp trúng mấy thằng Nhật ba búa rồi. chứ tôi từng làm chung và ở cùng khách sạn với tụi Nhật ở Thái lan, Malayisa mấy tháng trời mà có thấy gái gú gì đâu, tụi nó lúc nào cũng nghiêm chỉnh, đàng hoàng, và sạch sẽ chứ không có chuyện kg tắm mấy ngày cả ........, khi cần thì tụi nó làm ngay cả lúc trưa kg thèm ăn cơm hay tối về muộn thôi. Có lẻ bác Hanh.Phạm nghe kể hay tưởng tượng thôi.
Em không phải lân la đến ks của tụi nó để chơi bời nha, tại vì công ty đặt ở công trường xa mấy chục km từ tp nên chỗ tập kết xe chung cho nhân viên ở ks đại bản doanh trước khi lên xe công ty nên mới biết vụ này.
Còn vụ ở dơ thì chắc bác không đếm hết có bao nhiêu anh, không phải anh nào cũng bẩn, mà 100 anh ở văn phòng em thì chỉ có 2-3 anh có máu dơ kiểu đó thôi, chứ thường bọn nó ở lại công trường làm đến 2-3h sáng, chạy về ks ngủ được 2 tiếng rồi 5h30 thức dậy đi công trường sớm là chuyện bình thường, ngủ ít mà vẫn làm như trâu nên em nể sái cổ thiệt mà. Bác hổng tin em thì thôi, em chém gió làm gì. Bác có tưởng tượng nổi là có lúc anh manager của commisioning để hàm râu dài tua tủa không cạo (bọn Nhật mê tín vụ này: khi chưa hoàn thành giai đoạn nào thì bọn nó chưa chịu cạo râu sợ xui), cái đầu thì hai tháng không cắt, tới mức từ đầu đinh sang tóc dài bềnh bồng của mấy bạn ca sĩ teen luôn mới chết khiếp . Được cái bọn này không hôi, không tắm cũng không sao nếu đừng lại gần quá , chỉ tội bộ đồ lấm lem bùn mấy lớp hết khô lại dính tiếp ai nhìn cũng sợ không dám đến gần.
Last edited by a moderator: