Nghe đồn là Ta, hoạt động nhiều ngành nghề, có cả ngành Dượcgauxam nói:Chủ mới là Tây hay Ta vậy bác?platinumcard nói:em nghe nói là ML được giải cứu rồi, nhưng đổi chủ - Hồ Huy ra đi.
- Status
- Không mở trả lời sau này.
Chết vì thiếu.Iôt,MaiLinh đang mạnh về Taxi mà ko biết đầu tư cho vị trí số 1 này lại nghe lời tư vấn vớ vẫn của các trợ lý nhãm (kiểu như LQMẫn...) để đầu tư lung tung vớ vẫn.. cuối cùng thì cũng đi vào con đường của anh Bảy Phụng ngày trước (Minh Phụng). Cái gì ko phải sở trường của mình thì đừng có mà nhúng mõm vào..
Khi người ta là số 1 ở lãnh vực này thì lại thích nhòm ngó qua lãnh vực khác, đồng tiền ở trong túi nó căng quá thì lại ngứa ngáy khó chịu. Nói cho ngay thì không phải người ta ngu mà do nắm bắt không tốt thời cuộc. Lãnh vực vận tải thì đã bão hòa, tỉ suất lợi nhuận thấp hơn so với việc buôn đất thì đương nhiên phải nhảy thôi. Cái chết của anh Huy là nhảy ra trong lúc BDS phía Nam đã thoái trào và anh chạy không kịp nên hai chân mắc kẹt trong đống vôi vữa xi măng!
Các ngành nghề khác của ML chỉ là phụ họa thêm cho bức tranh nhiều màu sắc giống như khi mặt mũi đã láng lẫy thì lại thích khoác lên người những bộ quần áo lòe loẹt với đủ thứ nặng nề vàng vòng châu báu. Đến khi muốn chạy thì nó lại góp phần cản trở vướng vứu trói chặt luôn hai tay khiến anh đành phải khoanh tay chịu chết. Bây giờ chỉ còn duy nhất mỗi cái miệng ú ớ mà thôi.
Các ngành nghề khác của ML chỉ là phụ họa thêm cho bức tranh nhiều màu sắc giống như khi mặt mũi đã láng lẫy thì lại thích khoác lên người những bộ quần áo lòe loẹt với đủ thứ nặng nề vàng vòng châu báu. Đến khi muốn chạy thì nó lại góp phần cản trở vướng vứu trói chặt luôn hai tay khiến anh đành phải khoanh tay chịu chết. Bây giờ chỉ còn duy nhất mỗi cái miệng ú ớ mà thôi.
Này thì khai trương ngày Tam Thìn, với cả đầu tư sang ... Mẽo ... tạo công ăn việc làm cho Vịt kìu & dân bản xứ này. Lúc chưa đổ, anh ấy ... nổ kinh luôn . Xem quả clip này xong, nghĩ đến thực trạng ML mà cười ra nước mắt với anh HH nhà mềnh ! R.I.P anh ấy xong, đóng thớt thôi HT, HP ơi. Năm mới đến roài, chuyện nhà người ta cũng chỉ có đến vậy thôi, nói mãi chuyện "bán than", mất hên cho FI năm mới.Kouler nói:Khi người ta là số 1 ở lãnh vực này thì lại thích nhòm ngó qua lãnh vực khác, đồng tiền ở trong túi nó căng quá thì lại ngứa ngáy khó chịu. Nói cho ngay thì không phải người ta ngu mà do nắm bắt không tốt thời cuộc. Lãnh vực vận tải thì đã bão hòa, tỉ suất lợi nhuận thấp hơn so với việc buôn đất thì đương nhiên phải nhảy thôi. Cái chết của anh Huy là nhảy ra trong lúc BDS phía Nam đã thoái trào và anh chạy không kịp nên hai chân mắc kẹt trong đống vôi vữa xi măng!
Các ngành nghề khác của ML chỉ là phụ họa thêm cho bức tranh nhiều màu sắc giống như khi mặt mũi đã láng lẫy thì lại thích khoác lên người những bộ quần áo lòe loẹt với đủ thứ nặng nề vàng vòng châu báu. Đến khi muốn chạy thì nó lại góp phần cản trở vướng vứu trói chặt luôn hai tay khiến anh đành phải khoanh tay chịu chết. Bây giờ chỉ còn duy nhất mỗi cái miệng ú ớ mà thôi.
http://www.youtube.com/watch?v=xL6nVnRa7yw
Last edited by a moderator:
ông từng Hồ Huy là hàng xóm nhà em , ông ấy đi biển ngaọi giao cũng đúng vì ông ý vừa là GĐ công ty vừa là tổng lãnh sự Slovakia tại HN màmgp nói:Ngày trước bác Huy đi con Fiat 56K 3979 nhưng nay lên co 570 biển số ngoại giao rồi
@Mr Fil:Bác khỏe không?Hôm nào ghé emnhé.
Các cụ cứ khéo lo. Thằng to không chết dễ đâu.
Cụ nào hiểu món "cờ bạc Thanh Hóa" sẽ dễ thấy giá trị cốt lõi của ông lớn này:
-Xài tiền của người khác. Nếu có mất, thì là người có tiền mất. Mà trong số người có tiền, không ít ông cũng rất to.
- Thà hy sinh quyền lợi của toàn thể nhân viên cấp dưới - khi cần sẽ dùng họ làm con tin để lấy nước mắt của truyền thông và dư luận.
Cụ nào hiểu món "cờ bạc Thanh Hóa" sẽ dễ thấy giá trị cốt lõi của ông lớn này:
-Xài tiền của người khác. Nếu có mất, thì là người có tiền mất. Mà trong số người có tiền, không ít ông cũng rất to.
- Thà hy sinh quyền lợi của toàn thể nhân viên cấp dưới - khi cần sẽ dùng họ làm con tin để lấy nước mắt của truyền thông và dư luận.
kiểu như của người phước ta huh bác
Xe Ngựa nói:Các cụ cứ khéo lo. Thằng to không chết dễ đâu.
Cụ nào hiểu món "cờ bạc Thanh Hóa" sẽ dễ thấy giá trị cốt lõi của ông lớn này:
-Xài tiền của người khác. Nếu có mất, thì là người có tiền mất. Mà trong số người có tiền, không ít ông cũng rất to.
- Thà hy sinh quyền lợi của toàn thể nhân viên cấp dưới - khi cần sẽ dùng họ làm con tin để lấy nước mắt của truyền thông và dư luận.
em chưa hiểu "cờ bạc TH". cụ giải thích cho em với. tksXe Ngựa nói:Cụ nào hiểu món "cờ bạc Thanh Hóa" sẽ dễ thấy giá trị cốt lõi của ông lớn này:
HungThanh nói:em chưa hiểu "cờ bạc TH". cụ giải thích cho em với. tksXe Ngựa nói:Cụ nào hiểu món "cờ bạc Thanh Hóa" sẽ dễ thấy giá trị cốt lõi của ông lớn này:
Ví dụ mấy anh em chời bài với nhau, 1 anh không có tiền vẫn tham gia, thắng thì thu tiền ngay, thua ngay thì chú cho anh ghi nợ, thua nhiều quá thì bùng.
Ngược lại, nếu thắng thì tìm cách rút nhanh, không để cho các đối thủ gỡ gạc.
- Status
- Không mở trả lời sau này.