du khách, những ai xa quê nhà đã lâu thì thích đi phà ngắm cảnh, dân địa phương thì đi chê phà đi lâu, ngán tới cần cổ => chỉ thích đi cầu thoaianhminhconan nói:Các bác được Tiên đòi lại Voi nè!![]()
Đi cái nào nó cũng có ưu điểm và nhược điểm của nó,
Đi cầu thì nhanh, đỡ mất thời gian, các phương tiện Gt cũng dễ dàng hơn.
Đi phà thì mát và ngắm được cảnh sông nước. Những Xã Hội càng phát triển thì dần cầu sẽ thay thế hết phà thôi ah!
Em thì dân VT,chẳng có cái phà nào,lâu lâu đi phà Cát Lái cho nó tiện!!thế mà hôm rồi đi Bến Tre,qua phà Cổ Chiên,hix,em sợ lắm luôn!!đi buổi tối,phà thì chở thêm 2 ông xe tải cả chục tấn mỗi ông,sông thì rộng,em nhìn chẳng thấy bờ bên kia,Đi cả gần nửa tiếng,nó chòng chành em sợ vãi!!!tại bình thường đi phà Cát Lái có 10f tới,lại thấy dc bờ bên kia nên đỡ sợ...hix..ko phải dân miền tây.........
Vậy thì bác tranh thủ đi nhé.Sau này có cầu Bình Khánh thì phà sẽ không còn luôn đó bác.Xe Ngựa nói:Thỉnh thoảng thèm cảm giác sông nước, em lại phi xuống Cần Giờ. Vừa có cầu, vừa có phà.
Nếu đi Vàm Sát thì thời gian thư giãn trân phà ngót nghét 30 phút.
E củng là dân ở SG nhưng củng thích về sông nước nên e chọn Cần Giờ để làm quê cho thư giãn.Nhà vườn e ở Vàm Sát Lý nhơn luôn nè.Bửa nào bác thích sông nước,thích đi phà thì xuống dưới đâ ới e.Mình làm vài ve với đặc sản sông nước nhé.
em cũng thích đi phà, nhớ hùi nhỏ đi từ CM về BTre (quê nội) phải đi qua 3 phà CThơ, Mỹ Thuận, Rạch Miễu như cực hình những lúc kẹt phà, nhưng vui, dc ngắm cảnh sông nước miền tây, mỗi lần đi phà em đều leo lên nóc chỗ cabin để tận hưởng ko khí và nhìn toàn cảnh sông nước, phải leo lên cabin vì đầu phà và đuôi phà toàn các cụ đứng vạch trym ra đái, thì ngắm éo j dc =)) =)) =))
em cũng thích đi phà, nhớ hùi nhỏ đi từ CM về BTre (quê nội) phải đi qua 3 phà CThơ, Mỹ Thuận, Rạch Miễu như cực hình những lúc kẹt phà, nhưng vui, dc ngắm cảnh sông nước miền tây, mỗi lần đi phà em đều leo lên nóc chỗ cabin để tận hưởng ko khí và nhìn toàn cảnh sông nước, phải leo lên cabin vì đầu phà và đuôi phà toàn các cụ đứng vạch trym ra đái, thì ngắm éo j dc =)) =)) =))