Em nói thật, bây giờ chắc trường ĐTL họ còn cần học sinh nên đầu vào có vẻ khá dễ dàng. Nếu giáo dục tốt, mọi điều kiện được mọi người trân trọng và cần đến thì lúc nào đó họ sẽ hướng tới tuyển sinh đầu vào gắt hơn: học sinh siêng chăm, trình độ khá giỏi như trường điểm họ vẫn làm ...và cũng không loại trừ khả năng tư cách của Phụ huynh, nhập nhằng tiền bạc thì gạt thẳng, bù lu bù loa gào thét kêu trời thì càng ít cơ hội .Lúc đó mình cần nó chứ nó chắc gì cần mình, muốn con nên người thì phải chịu vậy.XotosgX nói:Nhiều ý tưởng vui nhỉ. Chỉ vì một thiểu số phụ huynh "bận bịu" quên mất bổn phận đóng tiền học cho con mình theo đúng hạn mà nhà trường phải làm cửa khóa từ -- rồi hệ thống quản lý cả ngàn cái thẻ. Cái nào đóng tiền rồi, cái nào chưa. Rồi đến vụ mất thẻ, quên thẻ, thẻ không đọc được!!
Ôi chao, mình gây ra lỗi lầm nhưng kẻ khác phải nghĩ ra cách không "phản giáo dục" để đáp ứng cho hành động "có giáo dục" của mình
Chẳng biết em suy nghĩ vậy đúng không nhưng em nghĩ là có cơ sở vì con em mẹ nó chuẩn bị cho vào lớp 1 trường điểm. Hồ sơ bắt phải ghi cả sơ yếu lý lịch của cả cha mẹ, trình độ học vấn, công việc, chức vụ. Vì thương con nên cứ phải âm thầm nói phét để mà ghi vào cho nó được học: Bố CEO, Thu Nhập thỏa mái, Trình độ trên đại học ...cứ ghi vậy đi dù biết là mình chém gió ( em có ghi thêm học thức hơi ít, nhưng ý thức tạm được. Mai bảo mẹ nó thêm vào câu tiền bạc sòng phẳng, có thể ứng trước cả năm hoặc trả góp tùy ý trường ....
Sorry các bác vì em chém gió tí do thấy thớt này vẫn mở để mọi người góp ý rộng hơn ngoài việc " Điều gì làm cho trường ĐTL trở nên phản giáo dục". Nếu mục đích cần ý kiến đó thì em nghĩ quá đủ, còn nếu muốn mở rộng hơn thì nên mở thớt tiếp ...