Các bạn ơi, con mình học lớp 10 DTL đã được 1 HK. Mình có nhận xét này:
- Học phí như trên là gần đúng, nhưng vẫn bị thêm linh tinh(nói chung là chẳng khác trước học ở trường công):
*HK 1 đã đóng tiền PH 500k nhưng HK 2 phải thêm 500k (lý do: Hôi PH lớp phải nộp cho Hoi PH trường để chi dùng..) * tiền từ thiện vì các em được tổ chức đi từ thiện liên tục, *quỹ riêng bỏ heo đất ...vv
- DTL mình thấy có mấy cái tốt, chỉ 1 cái chưa tốt:
TỐT:* cơ sở vật chất tuyệt vời, có hồ bơi, sân tập rộng rãi, sân cầu lông bóng chuyền gì cũng có hết, phòng ốc khang trang rông rãi sạch thoáng.
* Thầy cô hay tổ chức đi từ thiện, cũng tốt (nhưng nghe nói nhiều tổ chức bi giờ cũng linh tinh lắm lợi dụng lòng tốt các em..)
* kỷ luật tốt
CHƯA TỐT: chất lượng giáo dục chưa tốt. Lớp con mình học có nhiều thầy cô trẻ, một vài người dạy được còn lại đều dạy rất kém. Dẫn chứng: 1 cô giáo dạy Toán cho đề mà khi giải cả lớp cho là đề sai, rất nhiều lần đề sai. Cả đề thi học kỳ rồi cũng bị sai 1 câu đề (hình chữ nhật ABCD, cô ghi ABDC..- chữ Z) dạy rất cẩu thả , Tình huống này khi bị hoc sinh phát hiện cô đã chuyển fong điểm vào các câu kia, làm cho nhiều em bị sai ở cấu khác thì bị trừ nhiều điểm hơn..) Các em phản đối thì cô trù dập liên tục..Cô này khi ra đề cương ôn thi lại không giải đề cương, đề ra thì không liên quan đề cương..
Nhiều giáo viên giảng bài hs không hiểu, hỏi lại thì thầy cô giận la rầy..
DO thầy cô trình độ kém quá nhiều có mấy em đã chuyển trường.
- Hôm trước con mình còn được ăn canh có 1 con dán trong nồi (chắc nấu rục ra nước hết rùi!!) , nghe nói bạn phát hiện con dán bị giám thị la mắng dữ lắm vì đã ...la lên cho nhiều người bít. Ông giám thị còn nói bạn đó bỏ dán vô canh....nhưng ai cũng thấy từ đầu..
- NHững chuyện linh tinh như tien bạc, mất vệ sinh, mình nghĩ thông cảm được do sơ suất. Nhưng chuyện chất lượng giáo dục kém thì... chắc ai định vào DTL nên cân nhắc.
- Mình rất lo và như là cỡi nhầm con ngựa đẹp nhìn thấy khỏe mạnh, mà chẳng biết chạy, đi thì cà thọt, leo xuống không được...Hay là như đi vào tiệm phở thấy nhà cửa đẹp, máy lạnh mát, tiếp đãi lịch sự... mà tô phở vửa dỡ vừa nuốt không trôi.
Thật buồn, cũng đang đóng góp mong trường thay đổi nâng cấp GV lên chứ bi giờ thì làm gì có điều kiện chạy qua trường khác như mấy bạn kia (đâu phải dễ .. phải tốn kém..quen biết..).
Dù sao trường này cũng còn hơn nhiều trường công vì học nhẹ!! Ngoại khóa thì cực kỳ tốt. NHưng nếu cái bạn cần là chất lượng giáo dục thì ....