Mấy bác than quá xá, thực ra tình hình BDS cũng đâu có gì tệ nhỉ ......... ai biểu ôm chung cư thì chết là phải.
Mấy miếng đất tôi mua canh theo đường 60m khoảng 18 - 20 triệu/m2 (năm 2008 , 2009) đến giờ tăng hơn gấp đôi. Giờ đang bỏ vào 200 triệu xây 5 cái nhà trọ (mỗi căn 12m2 (căn lớn 16m2) + 10m2 gác suốt) cho đám sinh viên ĐH công nghiệp mướn vì cách trường DH này chỉ 500m (ơn trời nhờ khủng hoảng nên vật liệu khá rẻ, công xây rẻ bèo chỉ 600k/m2 (bao luôn gác suốt dùng tấm cemboard lát gạch), gạch đá ép ngon lành chỉ 100k/m2...........) mỗi căn 2,5 triệu - 3triệu tính sơ kiếm khoảng 14 triệu/ tháng , 1 năm rưởi là huề vốn. Nếu ngon lành cứ thế mà oánh tiếp mấy lô còn lại , khoảng 5, 7 năm đường xá thông thương ngon lành thì đẩy....