Các bác nói ai cũng có lý, và xét cho cùng, thì đứng dưới góc độ từng người, ai cũng nhìn thấy một phần nào đó mặt trái, mặt phải của vấn đề.
Nhưng có phải ai cũng có thể nhìn hết toàn diện vấn đề hay không ? Và có phải ai cũng làm hết được những gì mình nói hay không ?
Cho nên, diễn đàn FI có cái hay ở chỗ tập họp được nhiều người có nhiều góc nhìn khác nhau, đa dạng và thực tế. Không phải cứ phải cầm bay xây nhà mới là dân xây dựng, mà dân xây dựng em thấy nhiều người ... ngồi bàn giấy ký cọt đọc bản vẽ toét mắt hay suốt ngày họp hành chửi nhau khan cả cổ thì sao ợ !!! Cũng như em, đi bán cafe nhưng ai hỏi cafe Arabica thị trường hôm nay giá sao em ... thua !! Mang câu hỏi này dí bác tammile thì mới đúng người dù rằng bác í là dân XNK. Chính vì sự phong phú và tréo ngoe của FI như thế nên FI mới là FI, không giống linkhay hay cái trang nhấp nhổm của cụ sinh viên nào đâu ạ.
Em đoán bác TD chắc là đồng pọn của bác ngonhubu vì nghe chất giọng rất là quen, hehe ... em biết các bác luôn nghĩ tốt cho FI, nên đôi khi bực dọc khi phải dẫm rác nhiều quá, nhưng bác ơi, cuộc đời nó là thế mà, phải chịu khó gạn đục khơi trong thôi, chứ phải đúng chuyên gia mới cho phán chắc FI chẳng ai dám mở miệng ho hen.
Ở đây, trách nhiệm tiếp nhận thông tin thuộc về người đọc. Giữa rừng thông tin, phải tự biết cái nào đúng cái nào sai, chứ ai xúi gì hoặc nghe đồn gì phong phanh là cắm đầu làm đại thì thiệt hại ráng chịu thôi. Vì FI không có 1 chuyên môn nào rõ như quân lệnh nên cái gì nó cũng phiên phiến, đòi hỏi 1 sự tuyệt đối, cơ chế kiểm duyệt chặt chẽ e rằng bất khả thi.
Bác Koonjang hay onlinecafe nói đúng, ai có ưu điểm thì ráng mà giữ. Còn việc bác HP Bravia nói dông dài là cũng để định hướng những "ngày tháng tươi đẹp" nào đang đến, đi con đường nào thì bớt gập ghềnh, nhưng chẳng phải ai nghe xong cũng đủ lực mà đi, ví như đi Phú Quốc bằng Boat Express thì chậm hơn Air Flight nhưng đâu phải ai cũng đủ tiền để fly.
Tình hình hiện giờ em cũng bó rọ chân, chẳng biết đầu tư kiểu gì nên đứng yên. Tranh thủ rảnh rỗi tái cơ cấu mọi thứ mong trời mau bớt xám. Nói chung, cứ giữ tư duy lạc quan và chuẩn bị thật tốt để cơ hội mà tới là túm cổ nó ngay không cho nó thoát thì sống lúc nào cũng có mục tiêu, không sợ chết mòn sống mòn.
P/s @ bác Ama, em nhắm nội lực em không đủ để chiến cái "hàng khủng" mà bác bẩu, cho nên ... em xin kính cẩn lót dép ngồi xem cao nhân khác hành sự để học hỏi ạ.