Bạn nào bảo ngành kinh doanh Giáo Dục vẫn ngon thì nên cân nhắc. Mình nghĩ ngon hay không là do thị trường, hay cụ thể hơn là cung-cầu, gần đây có những vụ lùm xùm về chuyện trường ngoại ngữ bùng học phí. Nếu ăn nên làm ra thì họ có bùng hay không ? Chắc chắn là không.
Riêng việc quản lý cung-cầu thì em thấy VN nên học tập các nước tư bản như Úc hay Nhật. Hồi em mới qua Úc, muốn đi ăn Dim Sum mà phải sếp hàng gần 15p do cả khu đó chỉ có 2 nhà hàng, 1 năm chính quyền chỉ cấp N license để mở (N tùy khu vực, tùy dân số, tùy ...), muốn mua license phải đấu giá v.v. Lúc đó em nói trong bụng "ĐM bọn tư bản thối nát, có đi ăn mà cũng phải xếp hàng éo như VN, bước ra ngõ là gặp hàng ăn". Nhưng bây giờ từ bài học về chuyện quản lý vệ sinh thực phẩm, quản lý giá, thu thuế của VN cho thấy là họ đúng.
Bây giờ chỉ suy nghĩ kiểu "VN mình dân đông, thể nào cũng cần dịch vụ XXX, YYY" thì rõ ràng là móm chắc,1 cửa hàng ăn mở ra bán đắt khách thì y như rằng 1 năm sau cả phố sẽ trở thành phố ăn uống. Dọc tuyến đường Quang Trung GV em thấy ít nhất 4 tòa nhà lớn vốn từng là trung tâm ngoại ngữ đang treo biển cho thuê, riêng có 1 tòa nhà từng bị dân quây lại đòi lại tiền học phí, tên trung tâm là gì em quên mất nhưng có lên báo
Quanh đi quẩn lại em vẫn thấy "Nhất nghệ tinh nhất thân vinh".