Hạng C
11/6/08
513
2.465
93
Em tiếp....
Thời gian tham quan tại quảng trường Thời Đại (Times Square) là 1 tiếng, bao gồm cả ăn trưa (tự túc) nên phải tranh thủ cho kịp.

Sau chụp hình là đến màn tìm chổ ăn, xung quanh quảng trường chỉ bán các loại thức ăn nhanh như KFC, Mc Donal... Em ghé tiệm gì đó mà cũng k nhớ tên nữa, mua vài cái đùi gà và ít khoai tây...

Hết 1 tiếng lại lên xe di chuyển đến nơi tham quan các tàu chiến USS và các loại máy bay tham chiến lúc trước.

Sếp hàng vào Intrepid USS
Du lịch bờ Đông nước Mỹ: Em mời các bác đi cùng !


Vé vào, giá vé là 36$/
Du lịch bờ Đông nước Mỹ: Em mời các bác đi cùng !


Tham quan 1 số máy bay

Du lịch bờ Đông nước Mỹ: Em mời các bác đi cùng !


Du lịch bờ Đông nước Mỹ: Em mời các bác đi cùng !


Tên em nó là BELL AH-1JJ SEA CORBA.

Du lịch bờ Đông nước Mỹ: Em mời các bác đi cùng !


Helicopter

Du lịch bờ Đông nước Mỹ: Em mời các bác đi cùng !


Tên em nó là: SIKORSKY HH-52
Du lịch bờ Đông nước Mỹ: Em mời các bác đi cùng !

Có chiếc này ngon nè

Du lịch bờ Đông nước Mỹ: Em mời các bác đi cùng !


Tên em nó là F8U

Du lịch bờ Đông nước Mỹ: Em mời các bác đi cùng !


Có chiếc này là xiên que OK nè

Du lịch bờ Đông nước Mỹ: Em mời các bác đi cùng !


Tàu USS...
Du lịch bờ Đông nước Mỹ: Em mời các bác đi cùng !


Sau khi tham quan ngoài trời, em lại vào tham quan bên trong tàu USS

Bảng chỉ dẫn bên trong tàu:
Du lịch bờ Đông nước Mỹ: Em mời các bác đi cùng !

Buồng lái của thuyền trưởng:

Du lịch bờ Đông nước Mỹ: Em mời các bác đi cùng !


Hệ thống rada và thiết bị

Du lịch bờ Đông nước Mỹ: Em mời các bác đi cùng !


Bên trong tàu rất chật hẹp, nhiều người tham quan bên trong nên em cũng không chụp nhiều.

Sau đó em lại lên xe di chuyển đến nơi có 2 tòa tháp ""One World Observatory""...
 

Attachments

Hạng C
11/6/08
513
2.465
93
Khi kết thúc phần tham quan trên tàu USS, tại cửa hàng lưu niệm có bán quần áo hài quân và thức ăn cho quân đội Mỹ.
Thức ăn:
2023_10_06_00_09_IMG_3174.JPG


Giá: 16$

2023_11_17_20_28_IMG_4376.jpg


Khoảng 13:35, em vào tham quan ""one World Observatory""

Tòa nhà ""ONE WORLD OBSERVATORY""

2023_10_06_01_37_IMG_3214.JPG


2023_10_06_00_36_IMG_3177.JPG

Vé vào cổng là 53.35$. Ai không vào thì có thể ghé tham quan tại 2 địa điểm của 2 tòa tháp: miễn phí.

2023_10_06_00_38_IMG_3181.JPG


2023_10_06_00_38_IMG_3182.JPG


WELCOME YOU !
2023_10_06_00_42_IMG_3183.JPG


Sau khi sercurity check, người hướng dẫn viên đưa em vào thang máy và trong chớp mắt đã lên đến đỉnh của tòa tháp. Tại đây mình có thể quan sát nhìn thấy hầu hết các tòa nhà chọc trời của thành phố New York.

Tượng nữ thần Tự do nhìn từ One World Observatory

2023_10_06_01_03_IMG_3198.JPG


Thành phố New York
2023_10_06_01_02_IMG_3196.JPG


Các bác xem video thành phố New York nhìn từ One World Observatory



Sau khi tham quan ""One World Observatory"" em lại di chuyển sang vị trí đi tàu ra tham qua tượng Nữ Thần Tự Do ""Liberty Woman"": Biểu tượng của nước Mỹ !
Vé đi tàu ra tham quan tượng Nữ Thần Tự Do: 48$. Thời gian: 3:00 PM

2023_10_06_01_58_IMG_3218.JPG


Đúng giờ, em xuống tàu, và di chuyển đến bức tượng.

Trên đường đi tàu ra tượng Nữ Thần Tự Do




2023_10_06_02_24_IMG_3222.JPG

Khi đến gần sát bức tượng là tàu ngừng hẵn để du khách có thể chụp ành và nhìn ngắm.

Mọi người đua nhau chụp, vì thời gian dừng không nhiều
2023_10_06_02_25_IMG_3227.JPG

Em cũng tranh thủ
2023_10_06_02_25_IMG_3228.JPG


Có rất nhiều du khách chọn tham quan tượng Nữ Thần Tự Do theo đường bộ, nhưng chụp hình thì không trọn vẹn bức tượng như đi tàu.

2023_10_06_02_25_IMG_3225.JPG


Người lái tàu rất có kinh nghiệm, họ di chuyển tàu theo nhiều hướng khác nhau để cho du khách có thể chiêm ngưỡng và chụp hình trọn vẹn. Trên bầu trời lúc nào cũng có 2 chiếc helicoper bay xung quanh, chắc là bảo vệ bức tượng.
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng C
11/6/08
513
2.465
93
Sau khi tham quan tượng Nữ Thần tự Do, đoàn đi đến hotel đã được book sẵn.

Du lịch bờ Đông nước Mỹ: Em mời các bác đi cùng !

Phòng sạch sẽ, ngăn nắp

Du lịch bờ Đông nước Mỹ: Em mời các bác đi cùng !


Tivi LG

Du lịch bờ Đông nước Mỹ: Em mời các bác đi cùng !


Có password wifi
Du lịch bờ Đông nước Mỹ: Em mời các bác đi cùng !


Sau đó thì em tắm rữa và order thức ăn ở dưới hotel, ngủ 1 mạch cho đến sáng hôm sau, chuẩn bị cho hành trình tour ngày thứ 2. Mời các bác xem tiếp....
 
Hạng C
11/6/08
513
2.465
93
Sang ngày thứ 2, 6/10/2023, em nhập vào đoàn lớn bao gồm hầu hết hành khách các nước như: Ấn Độ, Philippin, Malaysia, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nga... Số lượng khoảng 40 người, đa số là Trung Quốc. Tài xế là người TQ, hướng dẫn viên là người Mỹ, gốc Trung Quốc, em đi trên xe 45 chỗ.

Xe xuất phát từ thành phố New York đi Philadelphia.
Em được ngồi vị trí sau anh HDV, ghế thứ 3.
Du lịch bờ Đông nước Mỹ: Em mời các bác đi cùng !


Trên đường đi Philadelphia

Du lịch bờ Đông nước Mỹ: Em mời các bác đi cùng !
 
Hạng C
11/6/08
513
2.465
93
Em tiếp tục...
Khoảng 10:26 là đoàn đến thành phố Philadelphia.
Đôi nét về thành phố này: Thành phố Philadelphia thuộc bang Pennsylvania. Xưa kia là thủ đô của nước Mỹ từ năm 1790 đến năm 1800. Tại thành phố này có nhiều địa điểm lịch sử nên tham quan như là: Tòa Nhà Độc Lập. Chuông Tự Do, Công Viên Tình Yêu, Sở Thú Philadelphia.....

Trong tour này chỉ tham quan Tòa Nhà Độc Lập (đứng ngoài chụp hình, trên tờ 100$ có hình tòa nhà này), chuông tự do và Philadelphia Bourse.

Chụp tại Tòa Nhà Độc Lập với tờ 100$ :)

Du lịch bờ Đông nước Mỹ: Em mời các bác đi cùng !


Sát bên Tòa Nhà Độc Lập là nơi để chuông Tư Do (Liberty Bell)

Bảng thông tin Chuông Tự Do (Liberty Bell)

Du lịch bờ Đông nước Mỹ: Em mời các bác đi cùng !


Du lịch bờ Đông nước Mỹ: Em mời các bác đi cùng !

Em lượm lặt thông tin trên internet về lịch sử chuông Tự Do này.

""Cũng tại quảng trường Độc lập, người ta còn lưu giữ trang trọng một hiện vật lịch sử vô giá khác của Hoa Kỳ: chiếc chuông Tự do. Được làm từ 900kg đồng và thiếc, chiếc chuông này được đúc tại London vào năm 1752 và đem về sử dụng tại dinh thự của bang Pensylvania. Tuy nhiên, chiếc chuông đã bị nứt ngay trong lần đánh thử đầu tiên vào tháng 3/1753. Cùng năm này, người ta đã phải hai lần cho thêm đồng để đúc lại chuông. Vào ngày 8/7/1776, chuông Tự do đã được ngân lên để tập hợp dân chúng Philadelphia đến nghe bản Tuyên ngôn Độc lập. Năm 1852, chuông Tự do được trưng bày như một hiện vật lịch sử. Kể từ khi được đem ra trưng bày cho đến nay, đã có rất nhiều nhân vật nổi tiếng trên thế giới đến Philadelphia để chiêm ngưỡng chuông Tự do – biểu tượng cho khát vọng giải phóng của loài người – như: Thomas Edison (năm 1915), Martin Luther King (năm 1959), Nelson Mandela (năm 1995)…""

Sau đó đoàn tham quan tòa nhà Philadelphia Bourse
Tòa nhà Philadelphia Bourse Food Hall.

Du lịch bờ Đông nước Mỹ: Em mời các bác đi cùng !


Bên trong tòa nhà này có bán ẩm thực phong phú, chủ yếu là ẩm thực theo Mỹ và Mexico.

Tại 1 quầy bán thức ăn nhanh
Du lịch bờ Đông nước Mỹ: Em mời các bác đi cùng !


Em mua phần thịt nguội với bánh mì và chai nước suối, tổng giá khoảng 13,5$
Du lịch bờ Đông nước Mỹ: Em mời các bác đi cùng !


Sau giờ ăn trưa, cả đoàn lại thẳng tiến tham quan đồi capital (capital Hill)...
 
Hạng C
11/6/08
513
2.465
93
Em tiếp....

Khoảng 2:20 chiều thì cả đoàn đến đồi capital, trước khi vào, anh HDV thông tin 1 vài chi tiết khá quan trọng như: không mang các vật nhọn vào, vì qua sercurity check, tham quan và chụp hình ngoài đồi khoảng 20 phút rồi xếp hàng vào.

Thông tin capital hill
Du lịch bờ Đông nước Mỹ: Em mời các bác đi cùng !


đồi capital chụp từ xa
Du lịch bờ Đông nước Mỹ: Em mời các bác đi cùng !

xa xa là các xe cảnh sát và mấy anh cảnh sát to bự đứng loanh quanh trên các bậc thang.

Các bác xem video cho thêm phần sinh động :). Nhớ chọn ""Quality: HD"" cho hình rõ thêm ạ.

 
Hạng C
11/6/08
513
2.465
93
Khoảng 15:00, cả đoàn xếp hàng rồng rắn đi vào.

Du lịch bờ Đông nước Mỹ: Em mời các bác đi cùng !


Các loại không được mang vào

Du lịch bờ Đông nước Mỹ: Em mời các bác đi cùng !


Du lịch bờ Đông nước Mỹ: Em mời các bác đi cùng !


Kế bên là thùng rác bỏ các vật dụng nghiêm cấm mang vào

Du lịch bờ Đông nước Mỹ: Em mời các bác đi cùng !


Xa xa là anh CS có mang vật giống như s. úng canh gác nghiêm ngặt

Du lịch bờ Đông nước Mỹ: Em mời các bác đi cùng !


sau khi qua cửa sercurity check, em được dẫn vào khu đại sảnh của đồi. Tại đây lại phải xếp hàng để anh HDV mua vé và phát cho mỗi người

Du lịch bờ Đông nước Mỹ: Em mời các bác đi cùng !
 
Hạng C
11/6/08
513
2.465
93
Sau đó em vào được khu trung tâm của đồi.

Du lịch bờ Đông nước Mỹ: Em mời các bác đi cùng !
Trên nóc đồi nhìn từ dưới lên

Xung quanh là những bức tượng hình người kèm với lời chú thích phía dưới bức tượng

Du lịch bờ Đông nước Mỹ: Em mời các bác đi cùng !


Du lịch bờ Đông nước Mỹ: Em mời các bác đi cùng !

Trước đó cả đoàn được phát 1 tai nghe và bộ điều khiển tăng giảm âm lượng, chị HDV người Mỹ sẽ thuyết minh theo từng giai đoạn lịch sử trong hình và bức tượng

Bộ điều khiển âm lượng

Du lịch bờ Đông nước Mỹ: Em mời các bác đi cùng !


Chị HDV người Mỹ đang tác nghiệp

Du lịch bờ Đông nước Mỹ: Em mời các bác đi cùng !


Em cũng đeo tai, chăm chú lắng nghe chị HDV này nói, nhưng chị nói gì thì nói, em cũng chả quan tâm lắm, vì cũng có hiểu gì đâu :p:D. Em cũng bận đi tác nghiệp: