cvp confirmed
Hạng C
2/9/12
640
112
43
Sao không thấy khách dl hả anh Niên?
 
sjw
Chi Hội Phó FFC
4/8/10
2.802
604
113
Thác Bản Giốc có vẻ hơi ít nước hả bác? Hay đúng mùa khô?
Mùa tết năm em đi cũng vậy!
@xevoico: Vậy là con này chân dài hơn nên thấy đứng đây hén. Hình hai bác đi du lịch đẹp làm em nhớ và muốn đi lại để chụp hình, ngày ấy chỉ chụp bàng đtdđ nên thấy gớm:
10152673_858845047465621_8821533953077231647_n.jpg

10154382_858845317465594_5853848340748834818_n.jpg

10169210_858846900798769_3744415947220265716_n.jpg

Bên kia thác cẩu nó chiếm của mình rồi
10308239_858847120798747_8290784371192395589_n.jpg
 
Hạng D
6/7/09
1.951
1.046
113
Sao không thấy khách dl hả anh Niên?
Thiệt tình là mình cũng mong gặp khách du lịch để có gì hỏi thêm thông tin nhưng thật là tiếc là không có ai để giao lưu bác à, chỉ có dân địa phương đang dựng vài cái chòi+ sạp chuẩn bị đón khách dịp tết thôi, Lúc vào hang Pác Bó cũng vậy, mình dừng lại hỏi đường thì bác bảo vệ khu du lịch (còn trẻ lắm) đang say lâng lâng sau khi chỉ đường vào hang tận tình xong còn thiết tha mời vào uống chè giao lưu nhưng mình từ chối.
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
6/7/09
1.951
1.046
113
@ Tamtany: Mùa khô rồi bác ơi, dịp em đi tiếc là không được chiêm ngưỡng ruộng bậc thang xanh rì nỗi tiếng vì thởi điểm này bà con đã thu hoạch xong rồi...và đang ăn tết!:(
Thật tiếc quá ! Dịp đẹp nhất để ngắm cảnh nghe đồn là vào dịp cuối tháng 9 đầu tháng 10 phong cảnh phê hơn nhiều!
@ SJW: Bà 2 bác chân dài hơn là cái chắc, tương tự bà 2 cũ của em vậy thôi vì thước tấc như nhau mà, vụ QL 279 từ Hà Giang qua Lào Cai cũng vì ỷ y nên xém chút ôm hận quay đầu lại, cũng may liều nên ăn nhiều bác ạ.
Previa chụp hình ở nơi đây thật tuyệt. nhớ em nó quá đi thôi...chẳng lẽ lại ngoại tình nữa hay sao?
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
6/7/09
1.951
1.046
113
Tham quan xong thác quay ngược lại chừng 2km em tiếp tục khám phá động Ngườm Ngao ( Tên khó đọc ve...viết cũng khó nữa)..

Du xuân Tây bắc.


Muốn tham quan động phải leo qua 1 quả đồi kha khá cao:

Du xuân Tây bắc.

Du xuân Tây bắc.


Hoa mận trước cửa động:

Du xuân Tây bắc.

Cửa động:
Du xuân Tây bắc.

Ngườm Ngao là động khô không biết trãi qua bao nhiêu đời mà trong động lại hình thành nhiều thạch nhũ như vậy, nói về độ đặc sắc chắc chắn không bì kịp Phong Nha rồi nhưng vẫn có bản sắc riêng đáng thưởng thức
Vài cảnh trong động:

Du xuân Tây bắc.


Du xuân Tây bắc.

Du xuân Tây bắc.


Du xuân Tây bắc.

Ai thích nu....úm to nào?

Du xuân Tây bắc.
 
Hạng D
6/7/09
1.951
1.046
113
Ra khỏi hang Ngườm Ngao em quay về Cao Bằng để đi hang Pac Bó , thật sự có đường đi qua hang Pac Bó không phải quay lại Cao Bằng nhưng nghe tây đồn là rất xấu V2 chân ngắn không thể đi được nên em không thể mạo hiểm vì thời điểm này là 30 tết rồi, lỡ nằm đường thì chắc phải ra giêng mới có cơ về lại Cao Bằng.

Như đã nói từ trước, khu du lịch này vắng hoe, nhân viên đang tiệc tùng đón năm mới ,khi vào hỏi thăm đường VC em còn được mời vào tham gia cho vui nhưng em từ chối.

Khu trưng bày:

Du xuân Tây bắc.

Cây Cau và cây Đa của vị đại tướng trồng lưu niệm trước khu di tích:
Du xuân Tây bắc.

Du xuân Tây bắc.

Trước khi đến hang thì đi qua một dòng suốt rất trong và đẹp:

Du xuân Tây bắc.

Du xuân Tây bắc.

Cho V2 khoe dáng tí không em nó tủi thân:

Du xuân Tây bắc.


Nước suối trong vắt nhìn thấy đáy, nếu các bác tinh mắt có thể thấy cá đang bơi:
Du xuân Tây bắc.
 

Attachments

Hạng D
6/7/09
1.951
1.046
113
Lối vào hang đây rồi:
Du xuân Tây bắc.

Nơi bác câu cá:
Du xuân Tây bắc.


Chỉ dẫn:

Du xuân Tây bắc.


Cửa hang :

Du xuân Tây bắc.


Du xuân Tây bắc.


Vài cảnh trong hang:

Du xuân Tây bắc.


Du xuân Tây bắc.


Du xuân Tây bắc.


Du xuân Tây bắc.