Em theo dõi thớt này nhưng thật ra không muốn bàn vào mà bàn sâu vào thì cũng giống như các bác ở đây thôi.
Các bác cho rằng FI là cái CNL, CNL nó giống FI, xin thưa với các bác rằng tiền thân của FI chính là CNL đó.
Các bác nói đúng CNL, hay FI nó phản ánh bộ mặt của xã hội - có người coi nó là cái thùng rác – nhưng tại sao ai cũng lại phải cần tới nó. Bởi vậy trong chúng ta thấy có cái gì khác hay không giống như những gì chúng ta mong muốn thì lại quay ra đổ thừa cho nó, xã hội cũng thế và FI hay CNL nó cũng vậy cả.
Quay lại với nội dung của chủ đề Giáo Dục – Ngay từ ban đầu em đã thấy có mợ hope nhắc tới 2 từ “Cơ Chế” mặc dù ngay lúc đó em em rất muốn đặt câu hỏi vậy CƠ CHẾ đó là cái gì? Là cái gì có lẽ giải thích nó sẽ dài dòng nhưng tóm tắt lại chính là những gì mà15 trang trên này đã xóc tưng lên, Cơ Chế của Giáo Dục hiện nay là cái không thể phá bỏ, mọi phương án nhắm tới việc xoá bỏ sẽ mãi là con mèo trong avata của em ( xin lỗi các bác rằng cái cơ chế của xã hội hiện nay em ngấm được trước cái hồi reg nick vào trong OS này cơ và lý do tại sao mọi người cứ thấy con mèo của em nó luẩn quẩn mãi – Cơ chế đó).
Biết là cơ chế nó sẽ không đổi, biết giáo dục hiện nay nó là bài toán còn tranh cãi nhau mãi, chờ mãi mãi…. Nhưng 1 điều không bao giờ chờ chúng ta đó là ngày mai con chúng ta phải đến trường và chung ta phải chọn cho nó một Ngôi trường hay chính xác hơn đó là Môi Trường Giáo Dục nào đây? ( không lẽ các bác lại bảo tao chưa biết cái trường nào tốt nên tạm thời khoan hẵng đi học – các món đầu tư khác thì có thể tính như thế nhưng Giáo Dục thì không – KHÔNG BAO GIỜ)
Vậy chúng ta ở đây, cá nhân của từng người sẽ nghĩ gì và sẽ làm được gì khi chúng ta có thể làm được cho Giáo Dục nước nhà ( lớn lao quá hỉ) nhưng chúng ta sẽ buộc phải làm cho con chúng ta ( nhỏ quá chăng) Xin thưa với các bác Không Hề Nhỏ Tí Nào – Các bác đã đặt một viên gạch cho chính hệ thống giáo dục đấy. Vấn đề chính là sự sáng suốt của các bác thôi – sự sáng suốt này dựa hoàn toàn trên nền tảng kiến thức, nhận thức của các bác đấy.
Thời gian với Giáo Dục là thứ không thể chờ đợi được! Do vậy 15 trang cũng đủ dừng để bơi móc cái hiện trạng giáo dục nước ta, chúng ta chả thay đổi được nó đâu. Do vậy tạm vượt tầm một chút, câu hỏi có lẽ là :
Theo các bác, chọn môi trường giáo dục như thế nào là tốt nhất! Và khả năng của chúng ta có thể tạo ra được 1 môi trường, một định hướng nào đó gọi là tốt nhất cho con em của chính chúng ta hay không?
Các bác cho rằng FI là cái CNL, CNL nó giống FI, xin thưa với các bác rằng tiền thân của FI chính là CNL đó.
Các bác nói đúng CNL, hay FI nó phản ánh bộ mặt của xã hội - có người coi nó là cái thùng rác – nhưng tại sao ai cũng lại phải cần tới nó. Bởi vậy trong chúng ta thấy có cái gì khác hay không giống như những gì chúng ta mong muốn thì lại quay ra đổ thừa cho nó, xã hội cũng thế và FI hay CNL nó cũng vậy cả.
Quay lại với nội dung của chủ đề Giáo Dục – Ngay từ ban đầu em đã thấy có mợ hope nhắc tới 2 từ “Cơ Chế” mặc dù ngay lúc đó em em rất muốn đặt câu hỏi vậy CƠ CHẾ đó là cái gì? Là cái gì có lẽ giải thích nó sẽ dài dòng nhưng tóm tắt lại chính là những gì mà15 trang trên này đã xóc tưng lên, Cơ Chế của Giáo Dục hiện nay là cái không thể phá bỏ, mọi phương án nhắm tới việc xoá bỏ sẽ mãi là con mèo trong avata của em ( xin lỗi các bác rằng cái cơ chế của xã hội hiện nay em ngấm được trước cái hồi reg nick vào trong OS này cơ và lý do tại sao mọi người cứ thấy con mèo của em nó luẩn quẩn mãi – Cơ chế đó).
Biết là cơ chế nó sẽ không đổi, biết giáo dục hiện nay nó là bài toán còn tranh cãi nhau mãi, chờ mãi mãi…. Nhưng 1 điều không bao giờ chờ chúng ta đó là ngày mai con chúng ta phải đến trường và chung ta phải chọn cho nó một Ngôi trường hay chính xác hơn đó là Môi Trường Giáo Dục nào đây? ( không lẽ các bác lại bảo tao chưa biết cái trường nào tốt nên tạm thời khoan hẵng đi học – các món đầu tư khác thì có thể tính như thế nhưng Giáo Dục thì không – KHÔNG BAO GIỜ)
Vậy chúng ta ở đây, cá nhân của từng người sẽ nghĩ gì và sẽ làm được gì khi chúng ta có thể làm được cho Giáo Dục nước nhà ( lớn lao quá hỉ) nhưng chúng ta sẽ buộc phải làm cho con chúng ta ( nhỏ quá chăng) Xin thưa với các bác Không Hề Nhỏ Tí Nào – Các bác đã đặt một viên gạch cho chính hệ thống giáo dục đấy. Vấn đề chính là sự sáng suốt của các bác thôi – sự sáng suốt này dựa hoàn toàn trên nền tảng kiến thức, nhận thức của các bác đấy.
Thời gian với Giáo Dục là thứ không thể chờ đợi được! Do vậy 15 trang cũng đủ dừng để bơi móc cái hiện trạng giáo dục nước ta, chúng ta chả thay đổi được nó đâu. Do vậy tạm vượt tầm một chút, câu hỏi có lẽ là :
Theo các bác, chọn môi trường giáo dục như thế nào là tốt nhất! Và khả năng của chúng ta có thể tạo ra được 1 môi trường, một định hướng nào đó gọi là tốt nhất cho con em của chính chúng ta hay không?