Sau khi lang thang chơi dưới chân núi tụi em quyết định lên đỉnh xem nó thế nào? Đầu tiên là phải qua cái cổng này:
Em ghi lại cái bảng giảm giá này để bác nào đi sau có thể chọn cho mình cái option thích hợp để được giảm giá:
Đến cổng vào thì có cục đá ghi cao độ : 3356m, em đoán đó là cốt mặt đất tự nhiên tại đó:
Có vài bạn già ăn mặc rất diêm dúa, ngồi đong đưa chờ tới lượt lên núi:
Mọi người đều phải xếp hàng, các bạn TQ đông vui cực, cười nói bi bô, ồn ào chỉ thua dân Việt ta 1 tí thôi:
Và tụi em bắt đầu món leo trèo.
Đường đi này:
Hình như là tuyết đang rơi:
Mọi người mải mê chơi với nàng Bạch Tuyết:
Đến độ cao này này:
Các bạn TQ nhiều cờ lắm, cắm khắp nơi cứ như là chỉ mỗi các bạn ý có cờ không bằng:
Lại có cả bạn mặc váy cưới nữa nhé, em lên đến đây rét sun đủ thứ, thế mà bạn ý vẫn tung tăng váy cưới chạy khắp nơi, phục bạn ý ghê nhưng nhìn kĩ thì khối thịt trên người bạn ý dày hơn cả tuyết nên rét chỉ là chuyện của người còi:
Lại Bông Bạch Tuyết nhé, hoàn toàn free, chị em tha hồ mà xài
Đến chỗ cao hơn
Và điểm cuối cùng có thể lên được:
Em các bác dang chân, dang tay chào cờ TQ cho có tí tôn trọng, dù sao các bạn ý cũng lớn hơn mình mà.
(Xin lỗi vì em đã chổng mông lại
)
Lên đến đây thì em bị túm vào kiểm tra sức khoẻ, xem có bị mất cái gì vì lạnh hoặc sợ không?!!
Sau khi kiểm tra nếu còn đủ mọi thứ, không thiếu gì thì họ cấp cho cái chứng chỉ nhìn như huy chương xác nhận là vẫn đủ và dùng được bình thường(mỗi tội là em phải trả tiền test là 40 tệ
):
Nhìn từ trên cao ra xa:
Rồi nhìn xuống:
Nhìn xuống nữa:
Em ghi lại cái bảng giảm giá này để bác nào đi sau có thể chọn cho mình cái option thích hợp để được giảm giá:
Đến cổng vào thì có cục đá ghi cao độ : 3356m, em đoán đó là cốt mặt đất tự nhiên tại đó:
Có vài bạn già ăn mặc rất diêm dúa, ngồi đong đưa chờ tới lượt lên núi:
Mọi người đều phải xếp hàng, các bạn TQ đông vui cực, cười nói bi bô, ồn ào chỉ thua dân Việt ta 1 tí thôi:
Và tụi em bắt đầu món leo trèo.
Đường đi này:
Hình như là tuyết đang rơi:
Mọi người mải mê chơi với nàng Bạch Tuyết:
Đến độ cao này này:
Các bạn TQ nhiều cờ lắm, cắm khắp nơi cứ như là chỉ mỗi các bạn ý có cờ không bằng:
Lại có cả bạn mặc váy cưới nữa nhé, em lên đến đây rét sun đủ thứ, thế mà bạn ý vẫn tung tăng váy cưới chạy khắp nơi, phục bạn ý ghê nhưng nhìn kĩ thì khối thịt trên người bạn ý dày hơn cả tuyết nên rét chỉ là chuyện của người còi:
Lại Bông Bạch Tuyết nhé, hoàn toàn free, chị em tha hồ mà xài
Đến chỗ cao hơn
Và điểm cuối cùng có thể lên được:
Em các bác dang chân, dang tay chào cờ TQ cho có tí tôn trọng, dù sao các bạn ý cũng lớn hơn mình mà.
Lên đến đây thì em bị túm vào kiểm tra sức khoẻ, xem có bị mất cái gì vì lạnh hoặc sợ không?!!
Sau khi kiểm tra nếu còn đủ mọi thứ, không thiếu gì thì họ cấp cho cái chứng chỉ nhìn như huy chương xác nhận là vẫn đủ và dùng được bình thường(mỗi tội là em phải trả tiền test là 40 tệ
Nhìn từ trên cao ra xa:
Rồi nhìn xuống:
Nhìn xuống nữa: