Status
Không mở trả lời sau này.
Hạng C
14/6/11
694
33.277
93
Long An
Re:em cần mượn tiền: 25tr

Vụ lập quĩ để giúp người thì bên nguoitoicuumang.com đã làm rồi, nhưng họ chỉ giúp người cùng khổ khó khăn thôi. Còn dạng quĩ giúp làm ăn thì em biết lõm bõm có mấy cái như: vườn ươm khoa học hay đại loại thế của Bộ/Sở KH-CN (cái này chắc khó xài, mà dc xài cũng chả xài được :D), các quĩ đầu tư mạo hiểm.

Bác chủ tóp nhắm tự tin thì làm cái đề án xin tiền đầu tư của các quĩ đầu tư mạo hiểm xem sao ;)

Còn các bác ở đây định manh nha lập quĩ dạng quĩ như nguoitoicuumang (nhưng ko phải giúp người nghèo "bình thường" mà giúp người "nghèo vốn làm ăn") hay dạng như quĩ đầu tư mạo hiểm (xét tính khả thi, đầu tư lời chia lỗ mất)?
 
X
Hạng B1
3/11/12
78
1
8
Re:em cần mượn tiền: 25tr

Vote cho cầm sổ đất
 
Tập Lái
8/10/12
0
0
0
Re:em cần mượn tiền: 25tr

Là một người không được thông minh, em cảm thấy giải thích mấy điều em đang ấp ủ với những người lớn thật khó khăn. Vì sao vậy? Vì người lớn thường khôn ngoan hơn. Gần như trong mọi trường hợp, hầu hết các anh không nắm được sự đơn giản của một ý tưởng vì được trải nghiệm khác nhau. Và một người thông minh thường cảm thấy bị hạ thấp khi phải chú ý đến những vấn đề quá đơn giản...

Thời gian vừa qua, có vài anh trao đổi riêng với em; những sự khác nhau trong quan điểm của mấy anh ấy khiến em trở nên tò mò và bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn về kế hoạch của mình … anh nào cũng có sức ảnh hưởng lớn, em đã học được nhiều thứ từ các anh. Em suy nghĩ về lời khuyên của mỗi người, và nhờ vậy, em có được một vài hiểu biết về những việc em sắp làm.

Như anh NắngSG có nói, em viết văn hoa hoành tráng chỉ để thể hiện khả năng, tạo dựng niềm tin ở anh/chị ngoài ra nào có ý khác. Giờ em mới thấm thía câu nói: Một trận tài khôn một trận ngu!...

Cái "dự án" của em đầu tư có 25tr nên chẳng mong hợp tác cùng ai, chỉ mong ai đó có thể cho em mượn tạm rồi trả dần.

<span style=""color: #ffffff;"">Đêm nay gió động rung vách kính,</span>
<span style=""color: #ffffff;"">Thổi ước mong tàn lẫn luyến lưu.</span>
 
Re:em cần mượn tiền: 25tr

quachthanhvu nói:
Là một người không được thông minh, em cảm thấy giải thích mấy điều em đang ấp ủ với những người lớn thật khó khăn. Vì sao vậy? Vì người lớn thường khôn ngoan hơn. Gần như trong mọi trường hợp, hầu hết các anh không nắm được sự đơn giản của một ý tưởng vì được trải nghiệm khác nhau. Và một người thông minh thường cảm thấy bị hạ thấp khi phải chú ý đến những vấn đề quá đơn giản...

Thời gian vừa qua, có vài anh trao đổi riêng với em; những sự khác nhau trong quan điểm của mấy anh ấy khiến em trở nên tò mò và bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn về kế hoạch của mình … anh nào cũng có sức ảnh hưởng lớn, em đã học được nhiều thứ từ các anh. Em suy nghĩ về lời khuyên của mỗi người, và nhờ vậy, em có được một vài hiểu biết về những việc em sắp làm.

Như<span style=""color: #ff0000;""> anh NắngSG </span>có nói, em viết văn hoa hoành tráng chỉ để thể hiện khả năng, tạo dựng niềm tin ở anh/chị ngoài ra nào có ý khác. Giờ em mới thấm thía câu nói: Một trận tài khôn một trận ngu!...

Cái "dự án" của em đầu tư có 25tr nên chẳng mong hợp tác cùng ai, chỉ mong ai đó có thể cho em mượn tạm rồi trả dần.

<span style=""color: #ffffff;"">Đêm nay gió động rung vách kính,</span>
<span style=""color: #ffffff;"">Thổi ước mong tàn lẫn luyến lưu.</span>
Tin mới, nóng hổi.:p
 
Tập Lái
8/10/12
0
0
0
Re:em cần mượn tiền: 25tr

van_nguyen113 nói:
Tin mới, nóng hổi.:p
hi, em là thành viên mới nên không rõ ai là nam, ai là nữ.


<span style=""color: #c0c0c0;"">Bôi đen </span><span style=""color: #ffffff;"">hàng dưới</span><span style=""color: #c0c0c0;""> nếu rãnh :)</span>
<span style=""color: #ffffff;"">Một anh mù đến từ giã bạn mình. Người bạn cho anh một cây đèn lồng. Anh mù cười hỏi:</span>
<span style=""color: #ffffff;"">- Tôi đâu cần đèn lồng. Với tôi, sáng hay tối có gì khác.</span>
<span style=""color: #ffffff;"">- Tôi biết. Nhưng nếu không mang nó theo, trong bóng tối người khác có thể đụng vào anh.</span>
<span style=""color: #ffffff;"">- Ồ, vậy thì được.</span>
<span style=""color: #ffffff;"">Đi được một đoạn, bất ngờ anh mù bị một người đâm sầm vào. Bực mình, anh ta quát:</span>
<span style=""color: #ffffff;"">- Bộ không thấy đèn hả?</span>
<span style=""color: #ffffff;"">- Đèn của ông đã tắt từ lâu rồi mà.</span>

[style="color: #ffffff;"]
[/style]
 
Hạng D
4/2/05
1.060
991
113
Re:em cần mượn tiền: 25tr

- Nếu anh không hiểu nhầm thì ý cuả em là: lập 1 trang web sưu tập về truyện hoặc ebook cho mọi người đọc. Mỗi tháng em sẽ thu phí cuả VIP member với phí là 1000 đ/member.
- Ý tưởng em rất hay, trước đây cũng nhiều người làm rồi nhưng nhưng chỉ tồn tại một thời gian. Lý do thì có nhiều lý không còn tồn tại.
- Nếu thực sự để làm một trang web như em nói , và quản lý ra hồn thì anh nghĩ với 25 t giống như đem muối đổ biển. Nêm em có thể lập business plan gởi các quĩ đầu tư. Trước là em có thể nhận được sự tư vấn cuả họ, nếu may mắng em sẽ nhận được số tiền đầu tư sẽ lớn hơn 25t rất nhiều.
- Chúc em thành công.
 
Tập Lái
8/10/12
0
0
0
Re:em cần mượn tiền: 25tr

vancondibo nói:
- Nếu anh không hiểu nhầm thì ý cuả em là: lập 1 trang web sưu tập về truyện hoặc ebook cho mọi người đọc. Mỗi tháng em sẽ thu phí cuả VIP member với phí là 1000 đ/member.
- Ý tưởng em rất hay, trước đây cũng nhiều người làm rồi nhưng nhưng chỉ tồn tại một thời gian. Lý do thì có nhiều lý không còn tồn tại.
- Nếu thực sự để làm một trang web như em nói , và quản lý ra hồn thì anh nghĩ với 25 t giống như đem muối đổ biển. Nêm em có thể lập business plan gởi các quĩ đầu tư. Trước là em có thể nhận được sự tư vấn cuả họ, nếu may mắng em sẽ nhận được số tiền đầu tư sẽ lớn hơn 25t rất nhiều.
- Chúc em thành công.

Chào anh, em là một thành viên vừa biết diễn đàn này thông qua google nên mới đăng ký tài khoản để viết bài, em có nuôi ý tưởng về một trang cung cấp dịch vụ cho một nhóm khách hàng riêng biệt từ cuối năm 2011.

Ý lập trang web sưu tập truyện hoặc ebook thì em chỉ nêu ra để cho các anh dễ hình dung về nó thôi ạ.

Vào thời điểm đó và cho đến cuối tháng 7 năm 2012 thì em còn đang đi học, không có kinh phí để đầu tư phát triển nên phải dựa dẫm vào các tài nguyên sẵn có trên mạng để phục vụ cho công tác phát triển trang và các thứ liên quan khác. Hiện tại thì mọi việc chưa có chiều hướng khả quan vì đa phần các tài nguyên em khai thác đều là trên mạng nên 98% các thành viên sử dụng dịch vụ cũng có thể tiếp cận những tài nguyên đó và em chắc họ nghĩ rằng: nếu đây là những thứ đã có sẵn thì tại sao mình không tự tìm lấy? việc gì phải trả tiền cho những thứ không cần phải trả tiền?

Biết là vậy nhưng điều kiện tài chính em có hạn chỉ đủ giải quyết cơm, áo qua ngày chứ không thể đầu tư vào đó được, vay tiền thì lại không vì em đâu có đủ điều kiện để được vay chính thức.

Ý tưởng có, định hướng cũng có, tầm nhìn em cũng có nhưng không biết được bao nhiêu và xa đến đâu vì tiền là thứ đang ngăn cản bước tiến của em ... mà vấn đề có thể giải quyết bằng tiền thì đó không phải là vấn đề các anh nhỉ?

Thời gian vội vã lao đi - cơ hội nảy sinh rồi tan biến ... Vậy mà cái thứ không phải là vấn đề đó cho đến giờ phút này em vẫn không thể giải quyết được, thế thì nào khác con chim có cánh mà không bay được?

Em viết lên đây chỉ muốn tìm được ai đó có điều kiện về tài chính cho em vay chút vốn để phát triển hoặc là hợp tác tài trợ cho em cũng được.

Việc hợp tác tài trợ thì sau khi trao đổi qua email/tin nhắn với một số anh thì em nhận được nhiều ý kiến, em xin nêu ra 1 số:

Có anh bảo:
- em có thể kiếm 5-7tr/tháng khỏe re, nhưng đến lúc 1-2 tỷ/tháng thì sẽ không thể yên ổn làm được nữa!
// đây là ý định khởi nghiệp đầu tiên của em, có thể kiếm được chừng đó tiền (>=25tr) thì lúc đó nếu không yên ổn làm được hoặc rủi ro cao hơn dự tính thì số tiền 25tr sẽ trả cho người em mượn + chút lãi (nếu có), còn những công cụ đã mua thì em sẽ thay đổi mục đích sử dụng.

Có anh bảo:
- ý tưởng của em chỉ giải quyết các vấn đề trước mắt của khách hàng...
// ví dụ như mở 1 quán ăn, đói bụng là 1 vấn đề trước mắt của khách hàng, khi họ đói thì họ ăn :) - em không nghĩ sâu hơn được thế - chắc em cần phải bán thêm nước uống nữa.


Các anh có thể có nhiều ý tưởng tốt hơn của em nên em không chắc sẽ được hợp tác cùng, em chỉ mong ai đó có 1 chút tiền nhàn rỗi cho em mượn để em thực hiện ý đồ của mình. Em cũng rất muốn tranh luận với các anh lắm chứ nhưng mà em có nói ở trên bài #103 nên em lại sợ :(.
 
Tập Lái
1/10/12
38
1
0
Re:em cần mượn tiền: 25tr

Đọc tình huống này thấy cũng ngờ ngợ, ko hiểu đây có phải là tình huống thật không. Xin đóng ghóp vài ý :
1. Bác chủ thớt có ý tưởng, có chuyên môn nhưng không có tiền
2. Nhiều người có tiền, nhưng chưa có ý tưởng tốt ( tiền có được cũng qua 1 quá trình cày bừa trả giá bầm dập, đâu phải tiền trúng số)
Vậy tại sao 2 bên không hợp tác với nhau, theo kiểu win win.
Vậy mới là kinh doanh chứ, topic Chuyên mục hợp tác kinh doanh mà, đâu phải topic cho vay tiền đâu.Lật ngược vấn đề nếu thuận lơi thì không nói, nếu bác chủ thớt vay 25 triệu mà làm ăn thất bại thì lấy cái gì mà trả người ta. Làm ăn mà ai mà biết trước được, đồng ý không anh em ?
 
Tập Lái
8/10/12
0
0
0
Re:em cần mượn tiền: 25tr

tranlkh nói:
Đọc tình huống này thấy cũng ngờ ngợ, ko hiểu đây có phải là tình huống thật không. Xin đóng ghóp vài ý :
1. Bác chủ thớt có ý tưởng, có chuyên môn nhưng không có tiền
2. Nhiều người có tiền, nhưng chưa có ý tưởng tốt ( tiền có được cũng qua 1 quá trình cày bừa trả giá bầm dập, đâu phải tiền trúng số)
Vậy tại sao 2 bên không hợp tác với nhau, theo kiểu win win.
Vậy mới là kinh doanh chứ, topic Chuyên mục hợp tác kinh doanh mà, đâu phải topic cho vay tiền đâu.Lật ngược vấn đề nếu thuận lơi thì không nói, nếu bác chủ thớt vay 25 triệu mà làm ăn thất bại thì lấy cái gì mà trả người ta. Làm ăn mà ai mà biết trước được, đồng ý không anh em ?
Đây là ảnh trong mail của em:

2942222.png


nếu việc làm ăn thất bại thì cách em sẽ trả người cho em mượn là:
bán đi mấy cái công cụ mà em đã mua (70-50% so với giá gốc).
từ tiền lì xì tết, tiền lương, tiền tiết kiệm, mượn mấy thằng bạn mỗi đừa vài chục ( sắp đến tết mà).
em nghĩ sẽ đủ trả 25tr
nếu thiếu em bán luôn chiếc xe đạp và cái đồng hồ

nói thì ai nói cũng được, em không nghĩ là các anh tin em (trên mạng mà), biết làm sao giờ :mad:
 
Status
Không mở trả lời sau này.