Status
Không mở trả lời sau này.
Hạng B1
6/3/06
53
0
6
55
Tp.HCM
Re:em cần mượn tiền: 25tr

Bác nào bỏ ra 25tr thì sau này có thể sẽ tự hào là mình là "ân nhân" của một nhà văn lớn hay một triết gia vĩ đại, giá rẻ quá đấy.
quachthanhvu nói:
Em xin phép bla bla chút nếu anh/chị không phiền:

Có một câu hỏi đôi khi khiến em thấy mơ hồ: em điên hay người khác điên?

Tất cả chúng ta đều có một ý tưởng riêng để theo đuổi, ý tưởng riêng để dệt nên, và tất cả chúng ta đều có sức mạnh để biến ý tưởng ấy trở thành hiện thực, miễn là chúng ta giữ vững niềm tin.

Để làm được những điều to lớn, ta không những phải hành động mà còn phải mơ mộng, không những phải có kế hoạch mà còn phải có niềm tin.

Bậc thềm tiến đến thành công là biết sự ngu dốt của chính mình; thấy mình là một con người mới. Trí tuệ trở nên rắn chắc hơn sau khi được nếm mùi thất bại. Tư tưởng được vun đắp bởi đống hoang tàn của từng niềm đam mê, và ta có thể đo con đường tới sự thành công bằng những thất bại mà mình đã chịu đựng.

Với em con đường tự trải còn dài, em không ngừng tiến bước và em biết còn phải đi xa. Cứ tiến lên. Cứ tiến lên. Em đã mắc mọi sai lầm có thể phạm phải. Nhưng em vẫn tiến lên.

Cỏ dại là gì? Một loại cây mà phẩm chất tốt chưa bao giờ được khám phá; em cho rằng phần lớn những nỗi thống khổ của nhân loại đều do con người tự gây ra vì đánh giá nhầm giá trị của nhiều điều. Thà thăm dò độ sâu của sự đơn nhất còn hơn mãi mãi chỉ chạm tới bề mặt của sự đa dạng.

Vấn đề với cuộc đua mở kinh doanh trên mạng hay ngoài đời không phải là việc quá nhiều người mở công ty; đó là việc quá nhiều người không theo đuổi đến cùng; không biết đã bao nhiêu lần con người ta buông tay từ bỏ khi mà chỉ một chút nỗ lực, một chút kiên trì nữa thôi là họ sẽ đạt được thành công... Điều này có thể hiểu được ở mức độ nào đó, bởi có quá nhiều thời khác tràn ngập tuyệt vọng, đau đớn và đối mặt với những tình huống đặc biệt khó khăn. Đó là lúc bản thân ta biết được mình là ai và giá trị của mình là gì.

Là người lớn, em nghĩ anh/chị nên khuyến khích, cổ vũ hơn là đặt ra những yêu cầu quá cao đối với trẻ con như em đây. Hơn thế, anh/chị hãy mở rộng khái niệm thành công để những đứa trẻ như em thoải mái mà tung đôi cánh ước mơ của mình.

Thường thì mọi người luôn đánh giá người khác và đánh giá bản thân của mình qua những tiêu chuẩn nào đó, việc đó thường khó khăn với người khác nhưng lại rất dễ dãi đối với mình; trong hầu hết các trường hợp, bước đầu và bước cuối là những bước khó thành công nhất.

Trong hoàn cảnh của em thì có thể tiền là hạt giống của tiền, và đồng tiền đầu tiên đôi khi khó kiếm hơn đồng tiền thứ hai.

Em sẵn sàng lắng nghe lời khuyên của các anh/chị và tất nhiên là em cũng biết cần phải sàng lọc những gì mình nghe được; có thể em còn non, chưa có kinh nghiệm, chưa biết được nhiều việc, nhưng mà em biết rõ những gì mình cần phải biết và những gì mà mình biết.

Cảm ơn anh/chị đã quan tâm, rất mong sự giúp đỡ của các anh/chị!
 
Hạng B2
21/1/11
207
2
18
Re:em cần mượn tiền: 25tr

bác chủ nêu ra cái hướng kinh doanh thật tốt thì sẽ có nhiều nhà đầu tư mà
 
Hạng B2
3/10/12
465
2
18
Re:em cần mượn tiền: 25tr

Lúc gạo châu củi quế thế này thì chắc là khó đây.
 
Đảng viên
18/5/10
2.293
82.789
113
Re:em cần mượn tiền: 25tr

E co viet duoc phan mem quan ly tren access mirocsoft office kg Vu?
 
Hạng B2
1/8/12
111
1
18
Re:em cần mượn tiền: 25tr

quachthanhvu nói:
Em xin phép bla bla chút nếu anh/chị không phiền:

Có một câu hỏi đôi khi khiến em thấy mơ hồ: em điên hay người khác điên?

Tất cả chúng ta đều có một ý tưởng riêng để theo đuổi, ý tưởng riêng để dệt nên, và tất cả chúng ta đều có sức mạnh để biến ý tưởng ấy trở thành hiện thực, miễn là chúng ta giữ vững niềm tin.

Để làm được những điều to lớn, ta không những phải hành động mà còn phải mơ mộng, không những phải có kế hoạch mà còn phải có niềm tin.

Bậc thềm tiến đến thành công là biết sự ngu dốt của chính mình; thấy mình là một con người mới. Trí tuệ trở nên rắn chắc hơn sau khi được nếm mùi thất bại. Tư tưởng được vun đắp bởi đống hoang tàn của từng niềm đam mê, và ta có thể đo con đường tới sự thành công bằng những thất bại mà mình đã chịu đựng.

Với em con đường tự trải còn dài, em không ngừng tiến bước và em biết còn phải đi xa. Cứ tiến lên. Cứ tiến lên. Em đã mắc mọi sai lầm có thể phạm phải. Nhưng em vẫn tiến lên.

Cỏ dại là gì? Một loại cây mà phẩm chất tốt chưa bao giờ được khám phá; em cho rằng phần lớn những nỗi thống khổ của nhân loại đều do con người tự gây ra vì đánh giá nhầm giá trị của nhiều điều. Thà thăm dò độ sâu của sự đơn nhất còn hơn mãi mãi chỉ chạm tới bề mặt của sự đa dạng.

Vấn đề với cuộc đua mở kinh doanh trên mạng hay ngoài đời không phải là việc quá nhiều người mở công ty; đó là việc quá nhiều người không theo đuổi đến cùng; không biết đã bao nhiêu lần con người ta buông tay từ bỏ khi mà chỉ một chút nỗ lực, một chút kiên trì nữa thôi là họ sẽ đạt được thành công... Điều này có thể hiểu được ở mức độ nào đó, bởi có quá nhiều thời khác tràn ngập tuyệt vọng, đau đớn và đối mặt với những tình huống đặc biệt khó khăn. Đó là lúc bản thân ta biết được mình là ai và giá trị của mình là gì.

Là người lớn, em nghĩ anh/chị nên khuyến khích, cổ vũ hơn là đặt ra những yêu cầu quá cao đối với trẻ con như em đây. Hơn thế, anh/chị hãy mở rộng khái niệm thành công để những đứa trẻ như em thoải mái mà tung đôi cánh ước mơ của mình.

Thường thì mọi người luôn đánh giá người khác và đánh giá bản thân của mình qua những tiêu chuẩn nào đó, việc đó thường khó khăn với người khác nhưng lại rất dễ dãi đối với mình; trong hầu hết các trường hợp, bước đầu và bước cuối là những bước khó thành công nhất.

Trong hoàn cảnh của em thì có thể tiền là hạt giống của tiền, và đồng tiền đầu tiên đôi khi khó kiếm hơn đồng tiền thứ hai.

Em sẵn sàng lắng nghe lời khuyên của các anh/chị và tất nhiên là em cũng biết cần phải sàng lọc những gì mình nghe được; có thể em còn non, chưa có kinh nghiệm, chưa biết được nhiều việc, nhưng mà em biết rõ những gì mình cần phải biết và những gì mà mình biết.

Cảm ơn anh/chị đã quan tâm, rất mong sự giúp đỡ của các anh/chị!

văn hay chữ tốt như này sao ko đi viết báo hay phóng sự, trog vòng 1 tháng là đủ 20 chai

@ Quỳnh rùa: loại lừa đảo đó chú đừng nên dây vào
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
10/2/12
2.477
2.961
113
Re:em cần mượn tiền: 25tr

otosaigon9999 nói:
em ý muốn xây dựng một wed hoặc forum giải trí, phần chính là thư viện đọc sách. Mỗi member sẽ đóng 1000đ cho một tháng khi truy cập box vip. hằng ngày em ấy sưu tầm những cái hay và lạ bỏ vào wed và cứ như thế ngày này qua ngày khác thấy nhiều member vào wed mình giải trí thì em ấy cảm thấy rất vui
Wed là clgt??? :cool:
 
Status
Không mở trả lời sau này.