Re:em cần mượn tiền: 25tr
Em có chung cảm tưởng như Mr Fil. Nhưng chắc là bác chủ thớt còn quá trẻ, nên bác ấy tưởng viết văn hoa "hoành tráng" như vậy để thể hiện khả năng của mình, gây niềm tin thôi chứ ko nghĩ khi đọc nghe khó chịu.
Ý tưởng thành lập quỹ hỗ trợ (giống như hồi xưa tụi em góp hụi, mỗi người vài ba triệu thôi nhưng số đông thì sẽ là nhiều).
Cái khó là làm sao để đảm bảo quỹ sử dụng đúng lúc, đúng chỗ và hiệu quả. Nếu ko có thế chấp thì làm sao để nhà đầu tư đừng một đi ko trở lại?
Các bác bàn tiếp nhé. Vì em nghĩ nhiều ý tưởng, nhiều tài năng chưa có điều kiện vươn lên mà giúp được thì quả là điều đáng làm.
Em có chung cảm tưởng như Mr Fil. Nhưng chắc là bác chủ thớt còn quá trẻ, nên bác ấy tưởng viết văn hoa "hoành tráng" như vậy để thể hiện khả năng của mình, gây niềm tin thôi chứ ko nghĩ khi đọc nghe khó chịu.
Ý tưởng thành lập quỹ hỗ trợ (giống như hồi xưa tụi em góp hụi, mỗi người vài ba triệu thôi nhưng số đông thì sẽ là nhiều).
Cái khó là làm sao để đảm bảo quỹ sử dụng đúng lúc, đúng chỗ và hiệu quả. Nếu ko có thế chấp thì làm sao để nhà đầu tư đừng một đi ko trở lại?
Các bác bàn tiếp nhé. Vì em nghĩ nhiều ý tưởng, nhiều tài năng chưa có điều kiện vươn lên mà giúp được thì quả là điều đáng làm.
Mr Fil nói:Chủ thớt.
Anh đọc topic của em và Anh rất ủng hộ, đồng thời có ý muốn giúp đỡ chân tình và manh nha ý kiến muốn mọi người quên góp như là 1 cách tạo ra quỹ hội hòng giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn mà trước đây bọn Anh cũng gian nan chẳng kém gì trong khi không có ai giúp đỡ.
Nhưng đến trang thứ 4, em coment lại thì Anh đã thay đổi ý định.
Em không cần sửa lưng những ý kiến hoặc là một cách diễn giải với quá nhiều mơ hồ mà bọn Anh đã kinh qua bằng rất nhiều mồ hôi và nước mắt.
Cuộc sống này đầy người tốt nhưng hãy nói thế nào để họ biết cảm thông và giúp đỡ mình chứ không phải là trưng bày và giải thích về hoàn cảnh.
Hãy tự vượt lên bằng chính mình đi em.
Trân trọng.