Re:em cần mượn tiền: 25tr
Contraithangio nói:
À, thêm nữa là với hệ thống bằng cấp hiện tại của em thì công việc trên mạng của em là gì thế ?
em viết chương trình rồi đem bán, ctv cho vài diễn đàn game.
Contraithangio nói:
cuối cùng là ông em định làm cái gì ? kể sơ sơ ra cho anh em trên này nghe đi. Nếu thấy được thì biết đâu cũng có người có hảo tâm đó. Tuy nhiên, nếu là anh, anh cho em mượn tiền nếu có thì cũng giải ngân theo tiến độ công việc. Nghĩa là em làm cái gì ? tớ lúc cần tiền mua cái gì để kinh doanh hay chi trả cho cái dịch vụ gì đó thì đưa hoá đơn lên đây cho mọi người xem, rồi anh sẽ chuyển tiền thanh toán cho chỗ mua hàng mà em mua. Chắc chắn ko bao giờ có chuyện đưa 1 cục 25 tr rồi ngồi nhà chờ tới lúc em trả lại tiền mặc dù cá nhân anh và một số bác trên này, thua mấy ván bài trong lúc chờ ăn cơm hay trận bóng có lúc hơn số em cần rất nhiều lần.
em làm một trang web tự sản xuất & tổng hợp trên mạng các nội dung/hình ảnh/tư liệu liên quan đến vài chủ đề riêng biệt mà khách hàng của em quan tâm đến.
_giống như thế này: em mở 1 thư viện sách, em sẽ thu 1.000đ những ai muốn vào thư viện và người đó có thể đọc bao nhiêu lâu cũng được. Như thế họ rất có lời vì mua một cuốn truyện hay quyển sách phải mất hơn 1.000đ, nhưng với số tiền đó, khi đến thư viện của em, họ có thể thoải mái.
_em không có tiền mua được hàng thì làm cách nào để có hóa đơn đây anh? mà em không chắc là những việc em dùng tiền chi trả bên bán xuất hóa đơn được.
_em mượn tiền anh/chị ở đây cơ hội được chấp nhận cho mượn chắc là rất thấp vì em chẳng có tài sản nào có giá trị để thế chấp ngoài những thứ em nêu ở bài đầu. Biết là vậy nhưng em vẫn đăng bài ở đây vì nếu em không đăng thì chẳng có cơ hội nào.
_khi em đưa ra ý tưởng thì mọi người đều đặt câu hỏi:
“sao em lại nghĩ rằng em có thể làm được điều đó chứ?” ;
“nếu đó là một ý tưởng hay thì tại sao không ai chịu làm?”;
“điều đó không bao giờ thực hiện được...”; ...
những lời lẽ đầy nghi hoặc này nhiệt tình đến mức thỉnh thoảng em không thể bắt tay hành động được nữa ...
để rồi giờ đây em dừng lại với những tiếc nuối và để cơ hội vuột qua, em nhìn thời gian trôi đi khi em ngồi im bất động với một nỗi buồn nhạt nhẽo ......