- Status
- Không mở trả lời sau này.
Hy vọng 6 tháng sau không xem tập 2. Mấy cái dân sự kiểu này cũng dễ bị lật kèo, nếu con nợ không đàng hoàng và lắm chiêu... Giống như vụ bác Khánh trên đừng đi đóng trước bạ còn bị "xe ôm kêu réo" ai biết được nó có hứa bán, nhận cọc bao nhiêu em rồi...
@Kuto: nóng vậy, như em "lai" bác vụ bẫy chuột![Smile :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
@Kuto: nóng vậy, như em "lai" bác vụ bẫy chuột
Bác chủ thớt có cái hạnh phúc mà em nằm mơ cũng không thấy.
Trường hơp của em như sau :
Khách hàng là bạn thân (làm GĐ), hùn mở Cty CP với 1 người khác (làm CT HĐQT). Mấy năm đầu làm ăn phát đạt thì suôn sẻ, từ 2010 phát sinh mâu thuẫn, mạnh thằng nào thằng ấy nói. Kinh doanh thua lỗ.
Số nợ của nó đối với em hơn 1tỷ, các đối tác khác khoảng 7 tỷ nữa - trong khi tài sản của Cty nó là bằng không.
Bây giờ đi đòi nợ không biết đòi từ đâu và ai trả vì nội bộ nó thúi hoắc, thằng này chỉ thằng kia. Kiện tụng thì dính bạn mình.
Một năm đi qua, em làm căng đến mức mất luôn tình anh em. Mới cách đây vài ngày chúng nó (bây giờ gọi như thế) mời lên họp thống nhất như sau :
Bạn em rút chân ra khỏi Cty, thằng kia tiếp quản lại và nhận trả hết số nợ nêu trên với 2 điều kiện do nó đặt ra :
1, Trả trong vòng 2 năm không lãi suất
2, tiếp tục bơm tiền cho nó sống để trả nợ khi có yêu cầu hỗ trợ...
Nếu không, nó tuyên bố phá sản và chỉ trả trong phạm vi 2tỷ VĐL
* Đã sử dụng mọi biện pháp, thuê LS, thuê DV đòi nợ nhưng không thấy ổn tí nào
Trường hơp của em như sau :
Khách hàng là bạn thân (làm GĐ), hùn mở Cty CP với 1 người khác (làm CT HĐQT). Mấy năm đầu làm ăn phát đạt thì suôn sẻ, từ 2010 phát sinh mâu thuẫn, mạnh thằng nào thằng ấy nói. Kinh doanh thua lỗ.
Số nợ của nó đối với em hơn 1tỷ, các đối tác khác khoảng 7 tỷ nữa - trong khi tài sản của Cty nó là bằng không.
Bây giờ đi đòi nợ không biết đòi từ đâu và ai trả vì nội bộ nó thúi hoắc, thằng này chỉ thằng kia. Kiện tụng thì dính bạn mình.
Một năm đi qua, em làm căng đến mức mất luôn tình anh em. Mới cách đây vài ngày chúng nó (bây giờ gọi như thế) mời lên họp thống nhất như sau :
Bạn em rút chân ra khỏi Cty, thằng kia tiếp quản lại và nhận trả hết số nợ nêu trên với 2 điều kiện do nó đặt ra :
1, Trả trong vòng 2 năm không lãi suất
2, tiếp tục bơm tiền cho nó sống để trả nợ khi có yêu cầu hỗ trợ...
Nếu không, nó tuyên bố phá sản và chỉ trả trong phạm vi 2tỷ VĐL
* Đã sử dụng mọi biện pháp, thuê LS, thuê DV đòi nợ nhưng không thấy ổn tí nào
Nguời ta bí lối duờng cùng rồi em , nếu dùng duợc như chữ đỏ là may rồi . Coi như Nợ dời vay trả trả vay vậy, thế ra đi HN công cốc hả , nản nhỉ ?Mr Fil nói:Bác chủ thớt có cái hạnh phúc mà em nằm mơ cũng không thấy.
Một năm đi qua, em làm căng đến mức mất luôn tình anh em. Mới cách đây vài ngày chúng nó (bây giờ gọi như thế) mời lên họp thống nhất như sau :
1, <span style=""color: #ff0000;"">Trả trong vòng 2 năm không lãi suất </span>
2, tiếp tục bơm tiền cho nó sống để trả nợ khi có yêu cầu hỗ trợ...
Nếu không, nó tuyên bố phá sản và chỉ trả trong phạm vi 2tỷ VĐL
* Đã sử dụng mọi biện pháp, thuê LS, thuê DV đòi nợ nhưng không thấy ổn tí nào
Nguời làm ăn bình thuờng bị kẹt kg trả dc họ cũng lao đao lắm , Hy vọng Tuấn sẽ lấy đủ tiền mà kg phải dùng biện pháp mạnh nào hết .Cứ giấy tờ mà không có chữ tín thì thua , Chặng đuờng đòi nợ gian nam 3 năm của hocap đã nếm đủ mùi cay đắng mặc dù giấy tờ hợp pháp . hợp lệ hợp lý ,
Last edited by a moderator:
Trong box FI này theo em chỉ nên "sòng phẳng theo đúng pháp luật không cấm". Lạm bàn về đạo đức kinh doanh vô chừng & thiên lủng. Em hiện đang là con nợ đồng thời cũng là chủ nợ, chủ nhiều hơn con. Đi lạy người ta đến hôm nay thì đầu hàng, nhưng vẫn phải online để khất nợ.
Em chỉ mong mọi người "nhân đạo đại nhân " thôi, đừng tiểu nhân dồn ngươi ta vào đương cùng.
Em chỉ mong mọi người "nhân đạo đại nhân " thôi, đừng tiểu nhân dồn ngươi ta vào đương cùng.
Các bác lưu ý chỗ bôi đỏ nhá mọi sai lầm đều bắt đầu từ sự chủ quan.NắngSG nói:Cách của bác hiepluc là an toàn và rất phổ biến, thậm chí có hẳn dịch vụ cho loại vay hoặc cho vay kiểu này luôn. <span style=""color: #ff0000;"">Sổ đỏ thì ra công chứng nhà nước cho chắc ăn, sổ giả ko ai chứng cho bác cả. </span>
Chúc các bác một năm mới an khang thịnh vượng!!!con cóc con nói:Cách của bác hiep luc có vẻ ổn và chắc cú nhất. Nhưng nên hỏi trước bên QL đo thị xem cái sổ đó là thật hay giả nữa
Bạn em cũng cho vay nhận thế chấp sổ hồng. Bên vay bựa không đóng lãi gốc. Tức quá ra đăng bộ luôn. Ra sổ được mà bên vay nó không chịu giao nhà. Sau cùng phải tốn một mớ cho tòa và thi hành án. Tổng kết cả phi vụ: LỖ
@couto: đề nghị đồng chí trở về sinh hoạt bên chi bộ bưởi bòng cho đúng chiên môn nhé. Lạc xa quá rồi, he he
@couto: đề nghị đồng chí trở về sinh hoạt bên chi bộ bưởi bòng cho đúng chiên môn nhé. Lạc xa quá rồi, he he
Last edited by a moderator:
Các bác thân,
Trường hợp của em là gặp khách tử tế rồi. Họ đề nghị lãi suất và giao sổ chứng tỏ thiện chí trả nợ chứ không phải loại chụp giựt.
Vấn đề là bds đóng băng bán ko đc nên chuyển sang trả bằng bds cho nhà thầu thôi.
Mà 20% năm thì còn rẻ hơn họ đi vay ngân hàng phải không mấy bác?
Chừng nào em đòi lãi như mợ gì bên hội audi thì hẵng chửi em tham, nói sai chặt trym cuto đi.
Trường hợp của em là gặp khách tử tế rồi. Họ đề nghị lãi suất và giao sổ chứng tỏ thiện chí trả nợ chứ không phải loại chụp giựt.
Vấn đề là bds đóng băng bán ko đc nên chuyển sang trả bằng bds cho nhà thầu thôi.
Mà 20% năm thì còn rẻ hơn họ đi vay ngân hàng phải không mấy bác?
Chừng nào em đòi lãi như mợ gì bên hội audi thì hẵng chửi em tham, nói sai chặt trym cuto đi.
- Status
- Không mở trả lời sau này.