Bác chủ hên thật. Em cũng làm trong "ngành" một thời gian, giờ nghĩ rồi mà khi gặp choai choai còn hãi nữa là, mấy thằng đó ko có óc để suy nghĩ thiệt hơn đâu, mình còn gia đình, vợ con, gặp em chỉ xuống nhắc nhở rồi cho đi cho nó lành.
@all: Trong bigC có bán cây côn bằng sắt, hai đầu ráp vào thành gậy 6 tấc cũng hay lắm, em mới làm mấy cây cho mấy đứa nhân viên trạm xăng "giữ trật tự", có 130k/cây à.
@all: Trong bigC có bán cây côn bằng sắt, hai đầu ráp vào thành gậy 6 tấc cũng hay lắm, em mới làm mấy cây cho mấy đứa nhân viên trạm xăng "giữ trật tự", có 130k/cây à.
mà trận này nếu xảy ra thì khả năng bác chủ leo lên nóc tủ rất caoThanhie nói:Bác chủ thớt đã bảo là "cùn", thế mà các bác cứ bình gan dạ với may mắn mãi. "Cùn" thì còn sợ cái gì hở các bác)) đến mạng còn chả tiếc, tiếc chi con xe! Đây gọi là "Theo lý lẽ, ta quyết "Cùn" tới cùng! Biết người biết ta trăm trận chín chín thắng". "Cùn" được như bác không phải ai cũng luyện được.
Nhưng em mới biết chi tiết có vợ cả đi cùng, điểm này xin phê bình bác, mong bác cân nhắc lần sau ạ, vẫn còn 1 trận có khả năng ngoài dự đoán!![]()
em nhớ là ngày xưa bác chủ chạy ESC, sau đổi qua sonata nội địa màu bạc. bị quẹt trầy cản cũng tiếc, và bác chủ chắc cũng có bề ngoài hơi...máu lửa chăng ? 3 trắc mà bác nhét túi quần rồi bước xuống xe mà không cộm cũng ...kỳ nhỉ ?
giang hồ cũng có lắm kiểu giang hồ, các bác ạ. hẻm nhà em cũng có 1 anh xăm kín từ đầu đến chân, về nhà chỉ nằm xem phim hongkong, tối lại lên đường làm việc, sáng lại về . ai đi ngang cũng không dám nhìn vào mắt anh . vậy mà cách đây mấy hôm anh chàng lại ngập ngừng hỏi em : anh đi làm mới về hả ? em hết hồn dạ lia . hehehehe. nói vui vậy thôi, thật ra dan giang hồ đúng nghĩa lại chơi rất đúng luật, chỉ có bọn choai choai không có số má, không có tương lai, không có tiền là muốn làm gì thì làm , nói phải trái với tụi đó là vô nghĩa, bác mạnh hơn nó thì đập nó 1 trận tơi bời, nó mạnh hơn bác thì nó biến bác và em So tuyệt đẹp thành ... giẻ thôi . các anh em khác nếu chưa có kinh nghiệm trận mạc thì đừng nên bắt chước nhé .
giang hồ cũng có lắm kiểu giang hồ, các bác ạ. hẻm nhà em cũng có 1 anh xăm kín từ đầu đến chân, về nhà chỉ nằm xem phim hongkong, tối lại lên đường làm việc, sáng lại về . ai đi ngang cũng không dám nhìn vào mắt anh . vậy mà cách đây mấy hôm anh chàng lại ngập ngừng hỏi em : anh đi làm mới về hả ? em hết hồn dạ lia . hehehehe. nói vui vậy thôi, thật ra dan giang hồ đúng nghĩa lại chơi rất đúng luật, chỉ có bọn choai choai không có số má, không có tương lai, không có tiền là muốn làm gì thì làm , nói phải trái với tụi đó là vô nghĩa, bác mạnh hơn nó thì đập nó 1 trận tơi bời, nó mạnh hơn bác thì nó biến bác và em So tuyệt đẹp thành ... giẻ thôi . các anh em khác nếu chưa có kinh nghiệm trận mạc thì đừng nên bắt chước nhé .
Bác Newbie chắc mới mua cây ba trắc nên định dùng thử nhưng chưa có cơ hội. Thôi để dành bữa sau vậy
