Hạng B2
30/7/10
330
1
18
em có 2 câu hỏi:
1/ bác chủ to con hem???
2/ bác mua cây trắc đó hiệu gì ? ở đâu? để em làm 1 quả cho nó máu....
:D:D
 
Tập Lái
19/9/11
45
1
0
34
HCM
www.otosaigon.com
Công nhận bác...gan thiệt, em thì chắc chỉ nói đến đoạn đền hay không thui, chứ nhìn thấy nó kéo đến mà thấy xăm trổ đầy mình vậy chắc là...té cho nó yên thân rùi.
Em cũng thắc mắc bác mua cây 3 trắc đó ở đâu vậy bác? em đi đêm về hôm đôi khi cũng ngán ngán vì không có gì phòng thân, dù chẳng để làm gì nhưng "quân tử phòng thân, tiểu nhân phòng...gậy" mà, hihii...
 
Hạng C
26/5/10
688
4
0
Tp.HCM
Newbie_SG nói:
Hi hi hay tại em nói giọng Bắc rặt nên nó tưởng em Hải Phòng chăng?

Kinh nghiệm mấy vụ này là không văng tục chửi bậy, tuyệt đối tránh đụng chạm đến cha mẹ nhau... cũng ko cần nói to hùng hổ gì hết, nhưng tỏ ra cho nó thấy là minh rắn và chơi mình ko dễ... E học từ truyện Bố Già ạ...
Bố già chủ yếu nói chuyện phải trái...rồi mới tính tiếp.
Nhiều khi cũng vì...cái bực nhất thời thôi. Bài toán : có...được gần 2/3 và ko có gì...để mất thì cũng đáng để nhường nhịn
21.gif
21.gif
bash.gif
bash.gif
080402cool_prv.gif
 
Hạng C
26/5/10
688
4
0
Tp.HCM
ibrahimm0vic nói:
em có 2 câu hỏi:
1/ bác chủ to con hem???
2/ bác mua cây trắc đó hiệu gì ? ở đâu? để em làm 1 quả cho nó máu....
:D:D
E thì nghĩ răng : to nhỏ phải đâu do ta quyết được, phần nhiều do cha mẹ mà nên, và do ta...dũng cảm mà được...
 
Hạng D
29/12/10
3.131
16.203
113
TP.HCM
mấy thằng này củng hiền , không thì sau khi đền cho bác xong nó đi theo tặng cho bác một hòn đá tảng vô kính hậu là xong
 
Hạng D
3/5/07
1.963
523
113
Lần này may mắn nha bác, mình ko cần liều thân khi lực lượng ko bằng nó, và phê bình bác là có bà cả đi cùng nữa, có lỡ xảy ra chuyện gì bà cả sao chạy kịp. Mà bác cũng cứng thật, như em là trứng teo bằng hột nho rồi:D:D
Mấy dân như bọn này chỉ có thuê người đánh nó chứ mình ko làm gì được đâu. Bạn em cũng cứng rắn+nói năng đàng hoàng như bác cũng bị tụi nó đánh rồi đập đèn xe đó, tụi nó ko có gì để mất, sắn sàng chém người vì vài ba trăm ngàn.
 
Hạng B2
6/2/08
391
3
18
saigon
EM bái phục bác. Như em thì... "khổi đền, mấy anh đi lẹ tui cám ơn". tụi này nó đâu sợ sứt mẻ, mình thì có chuyện gì ... vợ con gửi ai nuôi!
20.gif