Trong câu chuyện của bác chủ có 1 chi tiết: Cách nhà ông già khoảng 2km
Như vậy thì khu vực cái chợ này bác chủ ngày bé có khi maì mòn đũng quần ở khu này rồi nên chả có gì phải lo
Em dự là chỗ bác chủ đậu cũng có anh em bạn hữu nhưng chưa xuất hiện mà chỉ đứng nhìn xem bác chủ xử lý ntn thôi. Quan sát lũ nhóc xem có động tĩnh gì mới ra mặt
Chứ em nói thật, nếu cách nhà bác chủ 20km. Em e bác chủ cũng sẽ chờn tình huống này
Như vậy thì khu vực cái chợ này bác chủ ngày bé có khi maì mòn đũng quần ở khu này rồi nên chả có gì phải lo
Em dự là chỗ bác chủ đậu cũng có anh em bạn hữu nhưng chưa xuất hiện mà chỉ đứng nhìn xem bác chủ xử lý ntn thôi. Quan sát lũ nhóc xem có động tĩnh gì mới ra mặt
Chứ em nói thật, nếu cách nhà bác chủ 20km. Em e bác chủ cũng sẽ chờn tình huống này
Dũng cảm và hên!em chỉ biết nói vậy!hay xe bác chủ loại nồi đồng cối đá?chấp hết các loại đá xanh đá tảng nhể!!!
bác chủ dân SG hay BD mà máu thế,nhiều vụ ghen ăn tức ở ,nó chọi cho cục gạch thì có mà toi,gặp em ,em cũng thôi cho qua chuyện,gặp phải thằng nghiện thì có phải toi không,anh hùng ở đâu chứ ở VN không cẩn thận không giữ được mạng đâu bác,tốt nhất cứ dĩ hoà vi qúi cho an toàn
He he nick em là Newbie_SG tức là mới vô SG. Em chuyển vào được vài năm và ông bà già thì chuyển từ HN vào đây chừng 1 năm thui hà. Còn xe em thì Sonata nội địa. Riêng phượt thì gần khắp đất nước VN rùi nên cũng có tý kinh nghiệm va chạm... Ông già mà biết em ra bên ngoài kiểu lày thì ông chửi cho ủng mặt ra hi hi...
Nói chung cách giải quyết của bác chủ cũng rắn nhưng theo em thì bác đã gặp may... Nếu trường hợp gặp thằng cùi sau khi đền bác 300K, bác trả chìa khóa cho nó rồi nó quay lại tặng cho bác nửa hòn gạch vào kính xe thì bác thiệt.
Em đã chứng kiến một bác tài va quyệt với 2 ku đi trên xe 2 bánh ôm 1 cái ti vi. Bác tài dừng xe rút hàng lao xuống đường làm 2 ku ném cái Ti vi cũ bỏ chạy. Tuy nhiên khi xe bác tài vừa qua cầu đỏ (Bình Thạnh) thì dính chưởng là một nửa hòn gạch vào kính lái.
Em đã chứng kiến một bác tài va quyệt với 2 ku đi trên xe 2 bánh ôm 1 cái ti vi. Bác tài dừng xe rút hàng lao xuống đường làm 2 ku ném cái Ti vi cũ bỏ chạy. Tuy nhiên khi xe bác tài vừa qua cầu đỏ (Bình Thạnh) thì dính chưởng là một nửa hòn gạch vào kính lái.
Bác chủ thớt đã bảo là "cùn", thế mà các bác cứ bình gan dạ với may mắn mãi. "Cùn" thì còn sợ cái gì hở các bác )) đến mạng còn chả tiếc, tiếc chi con xe! Đây gọi là "Theo lý lẽ, ta quyết "Cùn" tới cùng! Biết người biết ta trăm trận chín chín thắng". "Cùn" được như bác không phải ai cũng luyện được.
Nhưng em mới biết chi tiết có vợ cả đi cùng, điểm này xin phê bình bác, mong bác cân nhắc lần sau ạ, vẫn còn 1 trận có khả năng ngoài dự đoán!
Nhưng em mới biết chi tiết có vợ cả đi cùng, điểm này xin phê bình bác, mong bác cân nhắc lần sau ạ, vẫn còn 1 trận có khả năng ngoài dự đoán!