Rãnh rỗi cuối tuần em lại đi tham quan cho hết ngày, từ tháng 10 - tháng 4 là mùa hè, từ tháng 5 - tháng 9 là mùa đông, mùa hè sẽ mở cửa trễ hơn xíu cho khách tham quan, công viên khá lớn, trong lành mát mẻ và đặc biệt là rất sạch sẽ.









Không khí có lẽ trong lành, độ ẩm thấp nên trời xanh và trongRãnh rỗi cuối tuần em lại đi tham quan cho hết ngày, từ tháng 10 - tháng 4 là mùa hè, từ tháng 5 - tháng 9 là mùa đông, mùa hè sẽ mở cửa trễ hơn xíu cho khách tham quan, công viên khá lớn, trong lành mát mẻ và đặc biệt là rất sạch sẽ.
View attachment 1078924 View attachment 1078928 View attachment 1078930 View attachment 1078932 View attachment 1078934 View attachment 1078937 View attachment 1078939 View attachment 1078941 View attachment 1078943
Bệnh nghề nghiệp?Không khí có lẽ trong lành, độ ẩm thấp nên trời xanh và trong
Thấy nắng vậy chứ cũng mát mẻ chứ không nóng kiểu oi bức nên đi xe buýt k máy lạnh em vẫn thấy okKhông khí có lẽ trong lành, độ ẩm thấp nên trời xanh và trong
Đẹp quáRãnh rỗi cuối tuần em lại đi tham quan cho hết ngày, từ tháng 10 - tháng 4 là mùa hè, từ tháng 5 - tháng 9 là mùa đông, mùa hè sẽ mở cửa trễ hơn xíu cho khách tham quan, công viên khá lớn, trong lành mát mẻ và đặc biệt là rất sạch sẽ.
View attachment 1078924 View attachment 1078928 View attachment 1078930 View attachment 1078932 View attachment 1078934 View attachment 1078937 View attachment 1078939 View attachment 1078941 View attachment 1078943
Vậy qua đây chạy xe ôm chắc hốt bạc quáView attachment 1080753 qua vùng Bờ Biển Ngà này di chuyển với người như em chủ yếu là bằng taxi, xe máy bên này hầu như ko có để đi theo kiểu xe ôm ở Việt Nam! Đi taxi hầu như đều phải trả giá, trên xe ko có con mịe j gọi là đồng hồ tính tiền, cho nên đôi khi sẽ thanh toán tiền bằng nhau cho một khoảng cách khác nhau: dài cũng như ngắn!
Taxi hầu như ko có máy lạnh nên sẽ rất nóng!