Anh Tô mỳ thặc khốn nạn. Làm mình lội đi lội lại cái thớt đó 2 lần.Có hình rồi anh, trong CNL, mục chụp hình SG, anh gì 16t mở thớt đó.
Ủa sao rồi mí anh? Em lặn lội từ CNL lết qua bên này xem ntn rồi? Mà chả thấy gì? Không lẽ anh chủ thớt cho anh em leo cây? Hoặc đang đợi kết quả test HIV rồi mới kể???












Lạ cái là qua đây, em chưa thấy ăn xin hay bán hàng rong chèo kéo như ở Việt Nam, cùng lắm là nếu nó bán hàng thì nó sẽ hỏi mình xem có nhu cầu mua hay không. Còn ăn xin em chưa thấy , thà là nó đói nằm lề đường!
Dân ở bên này thích sự đơn giản, nấu ăn hay buôn bán rất không cầu kì. Đồ ăn thích món nướng hoặc chiên: ăn tinh bột, chuối, sắn, thịt. Món yêu thích là bao tử lá sách Bò thì phải, em được bọn dân bản địa nó dẫn đi ăn ở một cái quán ven đường, có em áo đỏ là tiếp viên, nhìn nó cứ khờ khờ, ngờ nghệch kiểu thế nào ấy! Mặt không có cảm xúc!
Bên này ăn cay, món dạ dày bò nó sắt ra cùng với ớt tươi, chấm vào bột ớt khô, ăn quéo cái lưỡi! em thấy ngon, tuy hơi mùi tí! Giá nó là 2000F= 80k đô la vnđ.
Tụi Phi này thực ra hiền, dù bề ngoài nhìn sợ sợ thế chứ cũng không có đánh đấm gì ai, gặp mình da vàng sáng hơn nó là nó thích lắm, cứ đòi chụp hình chung đẻ post khoe lên fb, giống Việt thích chụp với Tây ấy
Dân bên này nó cũng thích mình được da trắng, tức là ai da sáng hơn sẽ có cơ hội có việc tốt hơn, cưới chồng con giàu hơn. Da càng đen thì số phận tương lai càng ít cơ hội thành đạt. Cho nên bọn bên này nó bất chấp dùng hoá chất để mong da sáng hơn, với tương lai đổi đời là cưới anh da Trắng để các thế hệ sau tốt hơn mẹ chúng nó
.
Bọn Tung của qua đây làm ăn đông quá! Toàn hàng made in China, hôm
nay em đi thì gặp bọn Chính Phủ China qua đi vào vùng đặt kho mua đất ! Kho e xem tầm 3000 mét vuông, cho thuê 15,000 usd/ tháng.
Cái gì bên này cũng đắt hơn Viẹt Nam , chả hiểu tại sao
.
Xe taxi cùi mía của bọn nó tầm 200tr vnd, ở mình chắc 20 triệu còn khó bán
Em được thằng bản địa rước bằng chiếc BMW, có máy lạnh, đang đi gặp mưa, bên trong dột , nước mưa rơi trúng đầu thằng da đen
, tội!
Chúng nó đang đổ bê tông , em nhìn mà chán, vì tụi nó làm năng suất không có, lười, vụng, chậm chạp, toàn đứng ngờ nghệch nhu thằng say cần ấy!
Bọn Tung của qua đây làm ăn đông quá! Toàn hàng made in China, hôm
nay em đi thì gặp bọn Chính Phủ China qua đi vào vùng đặt kho mua đất ! Kho e xem tầm 3000 mét vuông, cho thuê 15,000 usd/ tháng.
Cái gì bên này cũng đắt hơn Viẹt Nam , chả hiểu tại sao
Xe taxi cùi mía của bọn nó tầm 200tr vnd, ở mình chắc 20 triệu còn khó bán
Em được thằng bản địa rước bằng chiếc BMW, có máy lạnh, đang đi gặp mưa, bên trong dột , nước mưa rơi trúng đầu thằng da đen
Chúng nó đang đổ bê tông , em nhìn mà chán, vì tụi nó làm năng suất không có, lười, vụng, chậm chạp, toàn đứng ngờ nghệch nhu thằng say cần ấy!







Chỉnh sửa cuối:



Ớt cay lắm, bón mấy ngày luôn! nhưng ngon! 80k vnđ
Chỉnh sửa cuối:
Mấy a qua đây nói xấu mod nhé, ko se là rì pọt nhé, liệu hồn nhéMod tài lanh quá
em thật
bem nick chịu