- Chiều nay em đã đem xe đến gara bác Trọng để "khám tổng quát" rồi, mọi thứ ổn cả. Em mới thay luôn nhớt cầu, nhớt hộp số. Chỉ có điều còn chưa ưng lắm với cái xe là nó có dấu hiệu thấm nhớt (chưa tới mức rỉ thành giọt) ở các-te (chỗ có cái sợi dây cam) và ở chỗ gì gì (em không nhớ tên, bác Trọng nói là tháo hộp số xuống mới trị được, và bệnh này nhiều chiếc bị), em mang xe về rảnh qua trị dứt điểm luôn.
- Cái hộc tủ giờ ngon lành, còn cái nắp xăng bác Trọng khất lại bữa khác có cái nhíp sắt sẽ thay (em không biết gọi là cái gì)
- Bữa nay em mới may da cho cái cần số, nhìn thấy rất thích mắt (xe em đã may lại bộ da ghế hết rồi nên các bác thấy ngon lành là phải, he he)
- Xe này ông bạn em không có thành viên trên diễn đàng, chỉ là "người đàn ông nội trợ" suốt ngày ở nhà chăm xe thôi à, không biết vi tính, hay điện thoại cảm ứng, chỉ Nokia trắng đen làm tới à.
- Và cuối cùng, các bác cho em xin địa chỉ chổ nào bán cái ốp kính hậu giả xi này đi, em đi ngoài Trần Bình Trọng + ADV mà chỗ nào cũng lắc đầu.