Nhạc lồng vào bác ơi, em way bằng điện thoại mà, tiếng ù lớn lắm nên em xóa tiếng đi. Chứ nhạc nhẽo gì mà âm thanh tốt vậyvtcnhabe nói:Chắc mới lấy bằng nên còn run đó mờ...!
Phải công nhận bác mở nhạc nghe ĐÃ thiệt .
uh, tui chưa học luật nào cả, sao bác biết hay vậy ? vậy chúc bác , nhà thông thái vê luật, ra đường cứ đúng luật mà chạy, đừng nhường nhịn bọn chạy sai chạy ẩu, chẳng may có tai nạn chết chóc thì bọn nó đền cho bác, bảo hiểm lo cho bác. Yên tâm nhé!Nghiaqng nói:Chung quy cũng 1 chữ: Bác chưa từng học 1 cái luật nào cả.MisterNo nói:nếu có va chạm, sai đúng chưa bàn tớitheone1984 nói:Hwa em đi trên QL1A hướng về BXe Miền Tây. Tất nhiên là đường cho chạy 60, và em nhớ hồi em còn học thi bằng lái, trc khi nhập làn thì ta phải đi làn bên trong cho đủ tốc độ với các xe khác rồi mới nhập, đằng này anh camry này chạy từ trong ra ngoài, xong ko bít có thấy xe em hay ko mà đạp thắng 3-4 cái, giống như là chơi ghẹo gan mình dzị. Hên là sau em ko có xe nào vì đường vắng, ko là có chuyện xảy ra rồi.
Khi chạy em thấy xe ra, nhưng ko nghĩ là ông ta lao ra tới 3 lane liên tục như vậy, thật là pó tay.
http://www.youtube.com/watch?v=ARjcNdRI2yM
còn ở đây công bằng mà nói thái độ của bác khi lái xe như vậy là chưa đúng. Khi có chuyện động phía trước có khả năng xảy ra va chạm, bác phải giảm tốc chậm lại. Trong trường hợp của bác ở đây cũng như vậy, bác đang trên hướng ưu tiên, ko có nghĩa là cứ phang thẳng bất chấp sự đời. Trong lí thuyết thi b2, các trường hợp phia trước xe đang lùi ra , đang nhập làn... etc, lựa chọn đúng luôn là : " chạy chậm lại, quan sát, nhường...". Còn việc camry xử lí xe có thể người ta lái còn yếu, rất bình thường.
An toàn giao thông mới là mục đích.
Quả này mà gặp xe ben hay xe tải hay xe khách lớn thì nguyên toàn bộ người ngồi trên con xe này đang buôn hoa quả rồi đừng nói đến chuyện ông đúng tui sai.
Bác T1 mà không giảm tốc thì giờ chắc là đang làm bảo hiểm (thằng kia trả).
Đơn giản chỉ là đi buôn hoa quả thôi chứ có gì đâu bác, may mắn hơn thì xi cà que, hái hoa bắt bướm... đại loại thế.hiep luc nói:Đi như này mà lao cắt đầu xe tải nặng thì sao nhỉ?
Ra đường cố gắng học chử NHẨN đi bác,nó chạy từ trong hẻm ra,chạy ẩu không nhường ai,chứng tỏ nó coi thường tai nạn và cũng có thể nó muốn tai nạn để làm tội bác (chó cậy gần nhà,gà cậy gần chuồng),nếu tai nạn xảy ra,tụi nó bu lại nói bác đung đít nó,thì phiền toái từ đó phát sinh...