Hạng B2
22/4/11
393
126
43
theo em thì trên đường thấy gì nhạy cảm là giảm tốc trước cho an toàn.
 
Hạng D
21/4/12
3.481
49
48
35
dạo này nhờ bác sonvv mà e đọc được mấy tin mấy tháng trước chwua đọc :D
 
Hạng D
1/11/09
3.151
2.179
113
37
Bình Dương
Chạy như thế la chưa đúng, là đáng lên án. Thế nhưng còn cái mà bác nói là "phải đi làn bên trong cho đủ tốc độ với các xe khác rồi mới nhập làn" khiến em phân vân quá, không biết giải bài toán này ra sao.
Đề bài:
Người ta nói trước khi nhập làn phải đi làn bên trong cho đủ tốc độ với các xe khác rồi mới nhập làn. Biết rằng làn trong cho chạy 40, làn ngoài cho chạy 50. Hỏi, như đề bài thì chạy sao cho đúng? Keke
 
O.S.P.D
20/4/05
1.873
104
48
MisterNo nói:
tôi có nói thằng camry chạy đúng à? Theo bác ra đường gặp thằng chạy sai, chạy ẩu mình chạy đúng thì mình cứ cương thẳng hay nên nhường.
NẾu thiếu khả năng phán đoán tình huống cộng với cái đầu nóng khi ra đường thì trước sau cũng có chuyện để hối hận. TRong trường hợp thằng camry nhập làn như trên, thằng nào khôn thì cứ chậm ga, quan sát nếu thấy ổn thì qua, còn sắm sẵn cái đầu nóng khi chạy thì xin thua các bác, bác bác chạy đúng luật đấy, nhưng suýt /đã xảy ra tai nạn. Còn tôi tôi chạy chậm lại nhường cũng chả sai luật mà lại an toàn...
+ Ở xứ mình thì ý kiến của bác, đối với tôi là thực tế 100%. Dù nhiều khi thực hiện xong việc nhường nhịn cho an toàn thì...người trên xe lại là nạn nhân khi mình văng...Đọc bài này của bác tôi cũng xem như lời nhắc nhỏ cho mình, vì nhiều khi mình tâm niệm như vậy nhưng kg phải mọi tình huống mình đều có cái đầu nguội. Mục đích chính là đi đến nơi về đến chốn an toàn nhất, kg rắc rối để ngày mai còn tiếp tục bon bon trên đường thiên lý kiếm cơm là hạnh phúc nhất.
+ Xem cái clip kia thì ông nội camry kia sai lè hoàn toàn, kg có gì bao biện được. Chỉ duy nhất VN mới có kiểu chạy xe như vậy, còn tất cả các nước, họ đều dừng, quan sát mãi đến khi thật sự vắng xe từ phía xa, họ mới ra dứt khoát, đúng lane. Thanks bác chủ đã post clip, như thêm 1 lời cảnh báo cho anh em.
+ Tuy nhiên thực tế giao thông tại VN, nếu cứ căng theo luật, đang trên đường ưu tiên, chạy đúng tốc độ...thì QL 51 chắc chắn vài chục yên hùng xe máy buôn hoa quả mỗi ngày. Hầu hết họ từ trong lề "xơi" 1 lúc 4 lane kg hề quan sát, miễn sao phóng ra cặp sát con lươn giữa đường, chạy 1 đoạn dài trước mặt mình để đến chỗ con lươn đứt mà quay đầu.
63.gif
Có lần 2 ông bà cũng trên 50 mà vẫn chạy như vậy, xong bà ngồi sau hoa tay múa chân ra lệnh cho ông...phanh kịt, quay đầu lại chạy ngược đường, vì có lẽ chỗ đứt quảng phía sau gần hơn:mad:
Luật đúng sai để nói chuyện khi xảy ra tai nạn, còn khi đang lưu thông ngoài luật phải có cái tâm. Chạy làm sao để an toàn, chứ ko phải chạy cho có tai nạn rồi được CSGT phê đúng nhé
Cũng ở xứ mình, chạy đúng luật mà có tai nạn thì mình đỡ nghiêm trọng thôi, chứ cũng kg dễ dàng được phê đúng đâu. Bao nhiêu vụ ô tô kg sai chút nào nhưng đụng vào xe máy chạy như kiểu trong clip, sẽ khổ sở như thế nào? Gọi là hỗ trợ nhưng tiền trong túi cứ chảy mãi ra nhiều phía, xe cô rỉ sét trong bãi, hầu hạ người ta cho có được cái giấy bãi nại này nọ. Lúc đó mà đem luật ra cãi thì...đụng phải 'đường lối" chây ỳ, cứ để mãi kg giải quyết cho xong, ai thiệt ?
 
Hạng D
1/11/09
3.151
2.179
113
37
Bình Dương
canthi_td nói:
MisterNo nói:
tôi có nói thằng camry chạy đúng à? Theo bác ra đường gặp thằng chạy sai, chạy ẩu mình chạy đúng thì mình cứ cương thẳng hay nên nhường.
NẾu thiếu khả năng phán đoán tình huống cộng với cái đầu nóng khi ra đường thì trước sau cũng có chuyện để hối hận. TRong trường hợp thằng camry nhập làn như trên, thằng nào khôn thì cứ chậm ga, quan sát nếu thấy ổn thì qua, còn sắm sẵn cái đầu nóng khi chạy thì xin thua các bác, bác bác chạy đúng luật đấy, nhưng suýt /đã xảy ra tai nạn. Còn tôi tôi chạy chậm lại nhường cũng chả sai luật mà lại an toàn...
+ Ở xứ mình thì ý kiến của bác, đối với tôi là thực tế 100%. Dù nhiều khi thực hiện xong việc nhường nhịn cho an toàn thì...người trên xe lại là nạn nhân khi mình văng...Đọc bài này của bác tôi cũng xem như lời nhắc nhỏ cho mình, vì nhiều khi mình tâm niệm như vậy nhưng kg phải mọi tình huống mình đều có cái đầu nguội. Mục đích chính là đi đến nơi về đến chốn an toàn nhất, kg rắc rối để ngày mai còn tiếp tục bon bon trên đường thiên lý kiếm cơm là hạnh phúc nhất.
+ Xem cái clip kia thì ông nội camry kia sai lè hoàn toàn, kg có gì bao biện được. Chỉ duy nhất VN mới có kiểu chạy xe như vậy, còn tất cả các nước, họ đều dừng, quan sát mãi đến khi thật sự vắng xe từ phía xa, họ mới ra dứt khoát, đúng lane. Thanks bác chủ đã post clip, như thêm 1 lời cảnh báo cho anh em.
+ Tuy nhiên thực tế giao thông tại VN, nếu cứ căng theo luật, đang trên đường ưu tiên, chạy đúng tốc độ...thì QL 51 chắc chắn vài chục yên hùng xe máy buôn hoa quả mỗi ngày. Hầu hết họ từ trong lề "xơi" 1 lúc 4 lane kg hề quan sát, miễn sao phóng ra cặp sát con lươn giữa đường, chạy 1 đoạn dài trước mặt mình để đến chỗ con lươn đứt mà quay đầu.
63.gif
Có lần 2 ông bà cũng trên 50 mà vẫn chạy như vậy, xong bà ngồi sau hoa tay múa chân ra lệnh cho ông...phanh kịt, quay đầu lại chạy ngược đường, vì có lẽ chỗ đứt quảng phía sau gần hơn:mad:
Luật đúng sai để nói chuyện khi xảy ra tai nạn, còn khi đang lưu thông ngoài luật phải có cái tâm. Chạy làm sao để an toàn, chứ ko phải chạy cho có tai nạn rồi được CSGT phê đúng nhé
Cũng ở xứ mình, chạy đúng luật mà có tai nạn thì mình đỡ nghiêm trọng thôi, chứ cũng kg dễ dàng được phê đúng đâu. Bao nhiêu vụ ô tô kg sai chút nào nhưng đụng vào xe máy chạy như kiểu trong clip, sẽ khổ sở như thế nào? Gọi là hỗ trợ nhưng tiền trong túi cứ chảy mãi ra nhiều phía, xe cô rỉ sét trong bãi, hầu hạ người ta cho có được cái giấy bãi nại này nọ. Lúc đó mà đem luật ra cãi thì...đụng phải 'đường lối" chây ỳ, cứ để mãi kg giải quyết cho xong, ai thiệt ?
Vậy thì đưng để bãi nại. Mình đúng thì cứ khiếu nại
 
O.S.P.D
20/4/05
1.873
104
48
tranthienminh nói:
Vậy thì đưng để bãi nại. Mình đúng thì cứ khiếu nại
Tất nhiên rồi bác. Về luật là phải vậy.
Tuy nhiên cái mà bác MisterNo và tôi nói ở đây, là trong mọi trường hợp, nếu còn có cửa an toàn thì nên chọn.
 
Hạng B1
12/10/08
54
29
18
Ra đường gặp mấy ông như vậy là nản nhất.
Nguyên tắc chạy xe là phải nhìn đường, nhìn trước ngó sau cho đàng hoàng rồi hãy lao ra, đằng này lao cái vèo ra kiểu đó... Xe nhà thì thắng kịp ko nói, xe ben, container, xe buýt nó thắng bằng cái gì???
Hại mình là đủ rồi, đừng làm hại những người khác.
 
Hạng D
1/11/09
3.151
2.179
113
37
Bình Dương
canthi_td nói:
tranthienminh nói:
Vậy thì đưng để bãi nại. Mình đúng thì cứ khiếu nại
Tất nhiên rồi bác. Về luật là phải vậy.
Tuy nhiên cái mà bác MisterNo và tôi nói ở đây, là trong mọi trường hợp, nếu còn có cửa an toàn thì nên chọn.
Em cũng vậy thôi, an toan trên hết