Hạng D
11/6/11
1.165
2.179
113
Chạy như ôn Cam này nguy hiểm quá, cho em hỏi bài nhạc tên gì vậy bác chủ?
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
18/4/13
226
24
28
87
Em cũng hay gặp tình huống này nhưng em nghĩ chạy xe thì có thể nhiều người biết chạy nhưng chạy đúng luật thì chắc rất ít. Thôi cứ bình tĩnh xử lý các tình huống trên đường và về nhà an toàn là mừng rồi ạ.
 
Hạng B1
19/4/13
59
1
0
37
Tây Ninh
inmylife9999 nói:
Chạy như ôn Cam này nguy hiểm quá, cho em hỏi bài nhạc tên gì vậy bác chủ?
Hình như là Chia tay trong mưa - Hồ Quang Hiếu bác ạ.
Em tài non nên gặp mấy tình huống giả định mà xe nó ko chuyển hướng kịp như clip thì em giảm tốc lại chờ chứ cố gắng tí là bị mấy tay chạy ẩu tạt đầu ngay. 4b thì đây là lần đầu em thấy chứ 2b, kể cả xe đạp cũng thế rất khoái trong lề băng cái véo ra tạt đầu cứ như mạng người đáng giá chỉ bằng 1 gói xôi vậy.
 
Hạng D
24/8/11
2.056
121
63
40
Bình Tân
tinxjuan nói:
inmylife9999 nói:
Chạy như ôn Cam này nguy hiểm quá, cho em hỏi bài nhạc tên gì vậy bác chủ?
Hình như là Chia tay trong mưa - Hồ Quang Hiếu bác ạ.
Em tài non nên gặp mấy tình huống giả định mà xe nó ko chuyển hướng kịp như clip thì em giảm tốc lại chờ chứ cố gắng tí là bị mấy tay chạy ẩu tạt đầu ngay. 4b thì đây là lần đầu em thấy chứ 2b, kể cả xe đạp cũng thế rất khoái trong lề băng cái véo ra tạt đầu cứ như mạng người đáng giá chỉ bằng 1 gói xôi vậy.
Yes, Chia Tay Trong Mua - Ho Quang Hieu đó bác

Sau khi cầm lái 2 năm, em ước xe mình có cái cản như xe của The Rock trong Fast5, Fast6, ko cần đụng, hít nhẹ 1 phát cho nó té thôi cũng vui rồi, cho tởn, mốt đừng hại người khác.
 
Hạng D
4/10/12
2.198
3.662
113
Chuyện vậy gặp hoài, có thằng đang chạy 80 ngoài ql51, thắng lết bánh để quay đầu, mà ngu qua xe ko quay được vì dính lươn, tui thắng mà xe kích hoạt abs luôn, vãi linh vật! Mịa, hôm đó có baby in car. Shit. Kinh tế khó khăn mà mấy lĩnh vực mua bằng dễ, mua xe dễ, chạy cũng dễ luôn.
 
Hạng D
1/11/09
3.151
2.179
113
37
Bình Dương
theone1984 nói:
MisterNo nói:
nếu có va chạm, sai đúng chưa bàn tới
còn ở đây công bằng mà nói thái độ của bác khi lái xe như vậy là chưa đúng. Khi có chuyện động phía trước có khả năng xảy ra va chạm, bác phải giảm tốc chậm lại. Trong trường hợp của bác ở đây cũng như vậy, bác đang trên hướng ưu tiên, ko có nghĩa là cứ phang thẳng bất chấp sự đời. Trong lí thuyết thi b2, các trường hợp phia trước xe đang lùi ra , đang nhập làn... etc, lựa chọn đúng luôn là : " chạy chậm lại, quan sát, nhường...". Còn việc camry xử lí xe có thể người ta lái còn yếu, rất bình thường.
An toàn giao thông mới là mục đích.
Em thì lại nghĩ khác bác, em đang đi trên đường ưu tiên so với trong, đi đúng tốc độ 60km, Camry nhập làn sai nguyên tắc bình thường, ở đây em ko bàn lái yếu mà là hoàn toàn ko lái đúng luật (ko có luật nào cho chuyển 1 lúc 3 làn như vậy, lại còn thắng lại khi đằng trc ko có chướng ngại vật).
May là xe em là oto con, nếu là ben, bus, hay 30c thì tiễn lên bàn thờ rồi đúng ko?

Quan niệm của em là: nếu anh ko chạy dc, tránh ra cho người khác chạy, đừng cản người ta.


Bác MisterNo nói thế là không đúng rồi.
Đã chạy xe thì phải tuân thủ luật, xét về nhiều mặt thì Camry sai hết. Camry từ đường nhánh nhập vào đườg chính thì phải nhường đường cho xe đang đi trên đường chính. Camry, nhập làn hay chuyển làn đều phải quan sát kỹ, không thể có kiểu chạy xe như vậy.
Lái mới,lái cũ gì cũng vậy,đã ra đường anh phải làm chủ tay lái và tuân thủ quy định chứ.
Nói như bác thì cảm tính quá.
 
Hạng C
26/3/13
939
750
93
46
tranthienminh nói:
theone1984 nói:
MisterNo nói:
nếu có va chạm, sai đúng chưa bàn tới
còn ở đây công bằng mà nói thái độ của bác khi lái xe như vậy là chưa đúng. Khi có chuyện động phía trước có khả năng xảy ra va chạm, bác phải giảm tốc chậm lại. Trong trường hợp của bác ở đây cũng như vậy, bác đang trên hướng ưu tiên, ko có nghĩa là cứ phang thẳng bất chấp sự đời. Trong lí thuyết thi b2, các trường hợp phia trước xe đang lùi ra , đang nhập làn... etc, lựa chọn đúng luôn là : " chạy chậm lại, quan sát, nhường...". Còn việc camry xử lí xe có thể người ta lái còn yếu, rất bình thường.
An toàn giao thông mới là mục đích.
Em thì lại nghĩ khác bác, em đang đi trên đường ưu tiên so với trong, đi đúng tốc độ 60km, Camry nhập làn sai nguyên tắc bình thường, ở đây em ko bàn lái yếu mà là hoàn toàn ko lái đúng luật (ko có luật nào cho chuyển 1 lúc 3 làn như vậy, lại còn thắng lại khi đằng trc ko có chướng ngại vật).
May là xe em là oto con, nếu là ben, bus, hay 30c thì tiễn lên bàn thờ rồi đúng ko?

Quan niệm của em là: nếu anh ko chạy dc, tránh ra cho người khác chạy, đừng cản người ta.


Bác MisterNo nói thế là không đúng rồi.
Đã chạy xe thì phải tuân thủ luật, xét về nhiều mặt thì Camry sai hết. Camry từ đường nhánh nhập vào đườg chính thì phải nhường đường cho xe đang đi trên đường chính. Camry, nhập làn hay chuyển làn đều phải quan sát kỹ, không thể có kiểu chạy xe như vậy.
Lái mới,lái cũ gì cũng vậy,đã ra đường anh phải làm chủ tay lái và tuân thủ quy định chứ.
Nói như bác thì cảm tính quá.
tôi có nói thằng camry chạy đúng à? Theo bác ra đường gặp thằng chạy sai, chạy ẩu mình chạy đúng thì mình cứ cương thẳng hay nên nhường.
NẾu thiếu khả năng phán đoán tình huống cộng với cái đầu nóng khi ra đường thì trước sau cũng có chuyện để hối hận. TRong trường hợp thằng camry nhập làn như trên, thằng nào khôn thì cứ chậm ga, quan sát nếu thấy ổn thì qua, còn sắm sẵn cái đầu nóng khi chạy thì xin thua các bác, bác bác chạy đúng luật đấy, nhưng suýt /đã xảy ra tai nạn. Còn tôi tôi chạy chậm lại nhường cũng chả sai luật mà lại an toàn.
Luật đúng sai để nói chuyện khi xảy ra tai nạn, còn khi đang lưu thông ngoài luật phải có cái tâm. Chạy làm sao để an toàn, chứ ko phải chạy cho có tai nạn rồi được CSGT phê đúng nhé





 
Last edited by a moderator:
Hạng D
24/8/11
2.056
121
63
40
Bình Tân
MisterNo nói:
tôi có nói thằng camry chạy đúng à? Theo bác ra đường gặp thằng chạy sai, chạy ẩu mình chạy đúng thì mình cứ cương thẳng hay nên nhường.
NẾu thiếu khả năng phán đoán tình huống cộng với cái đầu nóng khi ra đường thì trước sau cũng có chuyện để hối hận. TRong trường hợp thằng camry nhập làn như trên, thằng nào khôn thì cứ chậm ga, quan sát nếu thấy ổn thì qua, còn sắm sẵn cái đầu nóng khi chạy thì xin thua các bác, bác bác chạy đúng luật đấy, nhưng suýt /đã xảy ra tai nạn. Còn tôi tôi chạy chậm lại nhường cũng chả sai luật mà lại an toàn.
Luật đúng sai để nói chuyện khi xảy ra tai nạn, còn khi đang lưu thông ngoài luật phải có cái tâm. Chạy làm sao để an toàn, chứ ko phải chạy cho có tai nạn rồi được CSGT phê đúng nhé

Rồi, nếu bác đã nói Camry sai thì ok rồi.
Nếu anh chạy sai, em chạy sau, bấm còi, dí sát đít, cho hoảng lên, có chửi lù má lù mẹ gì cũng kệ, làm 1 lần cho tởn, lần sau nhớ, khỏi làm hại người khác.

Chứ nếu làm như bác Mister, ờ thì mình ko sao, nhưng nó sẽ nghĩ nó làm vậy đúng, sau này đằng sau nó là 1 xe khác, bùm.
 
Hạng B2
15/2/12
157
1
16
MisterNo nói:
nếu có va chạm, sai đúng chưa bàn tới
còn ở đây công bằng mà nói thái độ của bác khi lái xe như vậy là chưa đúng. Khi có chuyện động phía trước có khả năng xảy ra va chạm, bác phải giảm tốc chậm lại. Trong trường hợp của bác ở đây cũng như vậy, bác đang trên hướng ưu tiên, ko có nghĩa là cứ phang thẳng bất chấp sự đời. Trong lí thuyết thi b2, các trường hợp phia trước xe đang lùi ra , đang nhập làn... etc, lựa chọn đúng luôn là : " chạy chậm lại, quan sát, nhường...". Còn việc camry xử lí xe có thể người ta lái còn yếu, rất bình thường.
An toàn giao thông mới là mục đích.
E ủng hộ Bác MisterNo. Chiếc Camry lúc chạy ra chắc thấy Bác chủ còn xa nên rẽ sang lane trái luôn. Là do Bác chủ ko giảm tốc độ !