@BB : Trời SG đang nóng mà được nhìn Sương Rừng mờ mờ trong hình của bác thì cũng như được uống ly Đá Chanh mát rượi !
@ Mợ Tài: Em không biết mợ hứng thú với những chốn thâm sơn cùng cốc đến thế. Lần sau mợ ra em nhất định sẽ lang thang cùng mợ.
@ Couto: Đi rừng cái thời sinh viên chắc lãng mạn lắm bác nhỉ
@Digicams: Thanks bác nhé. Ảnh trên đó đẹp quá. Em được dịp mở mang tầm mắt
@Dongtahdsu: Bác lại đùa rồi. Ảnh của bác mà
@ Couto: Đi rừng cái thời sinh viên chắc lãng mạn lắm bác nhỉ
@Digicams: Thanks bác nhé. Ảnh trên đó đẹp quá. Em được dịp mở mang tầm mắt
@Dongtahdsu: Bác lại đùa rồi. Ảnh của bác mà
Re:Em lại lang thang (phần 3)
@Lão Tà : Ảnh lão chụp như vầy lại bắt em ngao du một chuyến lên Ba Vì đây
Đẹp như tranh sơn thuỷ.
Thôi rồi!!! Chiêu này võ lâm thường gọi là "song kiếm hợp bích" đây. Nếu em nhớ không nhầm, chiêu này là của cặp trai tài gái sắc Dương Quá - Tiểu Long Nữ. Kỳ này em về ở ẩn[>:] không dám lên Hoa Sơn luận kiếm nữa đâuBB.Aquarius nói:Cảm thông sâu sắc với cái sự ngẩn ngơ vì tiếc ấy, bác Dongtadhsu đã có nhã ý để em đưa bộ ảnh bác ấy chụp lên cái topic này. Cảm ơn bác lắm lắm!!! Nhờ có bộ ảnh của bác mà thớt lang thang không bị thiếu 1 chuyến đi thú vị. Tuy nhiên em cũng rất e dè khi đưa ảnh bác chụp lên đây. Chỉ lo em bình loạn dở quá cái hồn của ảnh lại bay đi mất tiêu. Nếu chẳng may có thế thì bác cố gắng túm nó lại giùm em nhé. Cám ơn bác nhiều
@Lão Tà : Ảnh lão chụp như vầy lại bắt em ngao du một chuyến lên Ba Vì đây
Last edited by a moderator:
Khu nhà xa xa đẹp quá chị nhỉ , cuối tuần mà đưa gia đình lên đó chơi thì tuyệt . Để hôm nào em đi tiền trạm nhé .
Digicams nói:sonpham13 nói:Bác còn ảnh bay dù lượn nào ko? pos lên cho em ngắm với! thank
Bác vào đây mà xem nè [link]http://www.flickr.com/photos/8180018@N08/sets/[/link]
Ý em là xem ảnh bay hôm 15/2 ở viên nam. Nhưng ảnh bác chụp cũng đẹp không kém. Thank!
Re:Em lại lang thang (phần 3)
Ơ, bác nói thía này chắc em phải ở ẩn trước cho nó lành. Kỳ tới ọp ẹp mà bác thấy lão nào có nick Roadrunner gườm gườm nhìn bác thì bác ráng chịu nhabinchip33 nói:Thôi rồi!!! Chiêu này võ lâm thường gọi là "song kiếm hợp bích" đây. Nếu em nhớ không nhầm, chiêu này là của cặp trai tài gái sắc Dương Quá - Tiểu Long Nữ. Kỳ này em về ở ẩn[>:] không dám lên Hoa Sơn luận kiếm nữa đâu
otohanoi nói:Khu nhà xa xa đẹp quá chị nhỉ , cuối tuần mà đưa gia đình lên đó chơi thì tuyệt . Để hôm nào em đi tiền trạm nhé .
Lói nà nàm Thanh nhé . Bọn trẻ con đc lên đây chơi chắc thích lắm. Phụ huynh chúng cũng thích ko kém đâu
Em lại tiếp đây
Hình như tít trên các ngọn cây gió đang thổi rất mạnh vì vậy mà mây mù lúc kéo đến rất nhanh. Vừa mới chớp được một cái ...
... giơ máy lên lần 2 đã thế này
Và cuối cùng thì chỉ còn "sương khói mờ nhân ảnh"
Với những cố gắng cuối cùng để thoát khỏi thể loại đen trắng, cùng sự hỗ trợ của cái ống tele mới được cấp giấy chứng nhận thương binh hạng 2 (xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới bác) bác Dongtahdsu đã cho ra mắt tác phẩm dưới đây
Sương mây cứ đến lại đi, cứ đi rồi lại đến làm cho cảnh sắc chốn rừng già tĩnh lặng lúc như thực ...
... lúc như mơ
Lại "Cõi mơ" nữa này
Còn đây là chân dung tác giả bộ ảnh "Cõi mơ"
Hình như tít trên các ngọn cây gió đang thổi rất mạnh vì vậy mà mây mù lúc kéo đến rất nhanh. Vừa mới chớp được một cái ...
... giơ máy lên lần 2 đã thế này
Và cuối cùng thì chỉ còn "sương khói mờ nhân ảnh"
Với những cố gắng cuối cùng để thoát khỏi thể loại đen trắng, cùng sự hỗ trợ của cái ống tele mới được cấp giấy chứng nhận thương binh hạng 2 (xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới bác) bác Dongtahdsu đã cho ra mắt tác phẩm dưới đây
Sương mây cứ đến lại đi, cứ đi rồi lại đến làm cho cảnh sắc chốn rừng già tĩnh lặng lúc như thực ...
... lúc như mơ
Lại "Cõi mơ" nữa này
Còn đây là chân dung tác giả bộ ảnh "Cõi mơ"
Last edited by a moderator:
Re:Em lại lang thang (phần 2)
Mười năm trước Huế
Mười năm trở lại dòng sông ấy
Soi nước Hương Giang chợt nhíu mày
Chợt thấy mình già mau đến vậy
Qua cầu tiếc ngẩn... áo dài bay.
Giá nói yêu em từ dạo đó
Giờ chẳng lang thang nhặt tiếng đàn
Thảng thốt mùa thu rôm rốp vỡ
Ta ngồi ngóng đợi trống trường tan.
Thơ hay tuyệt vời!
dongtahdsu nói:Sao bác lại bỏ bớt cái câu cuối của tứ thơ trong chữ ký của bác đi vậy ?!
"Mười năm trở lại dòng sông cũ
Soi nước Hương Giang chợt nhíu mày
Chợt thấy mình già mau đến vậy...
Qua cầu tiếc ngẩn áo dài bay ! "
Giá nói yêu em từ dạo ấy
giờ chẳng bâng khuâng nhặt lá vàng
..........................................................
Anh ngồi ngóng đợi trống trường tan .
T.N.Hương
Mười năm trước Huế
Mười năm trở lại dòng sông ấy
Soi nước Hương Giang chợt nhíu mày
Chợt thấy mình già mau đến vậy
Qua cầu tiếc ngẩn... áo dài bay.
Giá nói yêu em từ dạo đó
Giờ chẳng lang thang nhặt tiếng đàn
Thảng thốt mùa thu rôm rốp vỡ
Ta ngồi ngóng đợi trống trường tan.
Thơ hay tuyệt vời!