30/7/08
1.200
7
38
Re:Em lại lang thang (phần 2)

binchip33 nói:
Thế thì em tạm post cái hình trẻ... con này vậy:D

Bác chỉ được cái tâm lý :D. Ước gì lúc nào ta cũng như

Bẩy năm về trước, em mười bẩy
Anh mới đôi mươi, trẻ nhất làng
Xuân Dục, Đoài Đông hai cánh lúa
Bữa thì em tới, bữa anh sang
............................................
 
Hạng D
8/9/08
1.828
63.974
113
TP. Hồ Chí Minh
Re:Em lại lang thang (phần 2)

BB.Aquarius nói:
binchip33 nói:
Thế thì em tạm post cái hình trẻ... con này vậy:D

Bác chỉ được cái tâm lý :D. Ước gì lúc nào ta cũng như

Bẩy năm về trước, em mười bẩy
Anh mới đôi mươi, trẻ nhất làng
Xuân Dục, Đoài Đông hai cánh lúa
Bữa thì em tới, bữa anh sang
............................................

Để em minh họa để tăng thêm "giá trị" cho bài thơ bác nhé:D:)

sieuthiNHANH200903187612yzvmm2fhy281498.jpeg
sieuthiNHANH200903187612mtk4zjy4yz79391.jpeg
sieuthiNHANH200903187612ndc0odc4yj73981.jpeg


sieuthiNHANH200903187612zta4m2m3mj76922.jpeg



@ Lão Tà : Em đang trực chiến 24/24 trước rada 14", chờ tin thắng trận.
 
Last edited by a moderator:
O.S.P.D
29/8/08
1.405
28
38
DAO HOA DAO
www.vnexpress.net
Re:Em lại lang thang (phần 2)

@Binchip : Chủ nhà vốn chỉ mượn lời , thế mà bác đã khinh công cái vèo sang tận Núi Đôi ở Sóc Sơn ...quê ông Vũ Cao cũng hay ngâm mấy câu buồn buồn dưới trăng như bác :

....
Anh ngước nhìn lên hai dốc núi
Hàng thông, bờ cỏ, con đường quen
Nắng lụi bỗng dưng mờ bóng khói
Núi vẫn đôi mà anh mất em.
....

 
Hạng D
8/9/08
1.828
63.974
113
TP. Hồ Chí Minh
Re:Em lại lang thang (phần 2)

Lão Tà tinh mắt thật
080402cool_prv.gif
Trong này còn cả núi đôi ở Quản Bạ - Hà Giang nữa bác ạ. Than ôi!!! thiên nhiên hùng vĩ quá, đến bao giờ ta mới được... LANG THANG[>:]:)
 
30/7/08
1.200
7
38
Re:Em lại lang thang (phần 2)

dongtahdsu nói:
@BB : Bây giờ còn 8h nữa là hết thời hạn làm anh hùng Núp của bác ! :)

Em đâu ngờ có ngày thân cô thế cô mà còn bị dồn vào đường cùng thế này. Cái lão Tà kia mặt mũi thư sinh là thế mà tâm tánh lạnh lùng, không 1 chút xót thương cho cái thân già này chỉ muốn ẩn náu nơi thâm sơn cùng cốc, không 1 chút nể mặt cái thân còm này ngày đêm vắt óc ra tìm câu, soạn chữ để bình cho được cái bộ ảnh toàn đen với trắng của lão. Thế mà lão còn đang tâm bức bách người ta đến vậy:( . Thiện tai, thiện tai
 
Last edited by a moderator:
O.S.P.D
29/8/08
1.405
28
38
DAO HOA DAO
www.vnexpress.net
Re:Em lại lang thang (phần 2)

dongtahdsu nói:
phongluu nói:
Công Khai luôn Lão Tà Tà .


Đoàn sư huynh nội công trầm trọng ,uy nghi có thừa mà sao nay lại có chút nóng nảy thế này ??? Sư huynh cứ để cho "khổ chủ " có 1 cơ hội cuối cùng để tự giác nhé ! Em đã lỡ nói thế nên em đành đắc tội với Lão huynh thôi ...!

@BB : Bác thấy đấy ! " Nhất ngôn ký xuất - tứ mã nan truy " huống hồ chi em đã ..."tùm lum ngôn ký xuất ...!:D" Sao bác không tự giác giúp em một lần đỡ mang tội lạnh lùng ??? Bác không thấy ngay cả Đoàn Gia Phong Lưu chỉ cần em nhắc 1 lần đã tự thấy mình nóng nảy đó sao ? :D
080402cool_prv.gif
 
Last edited by a moderator:
30/7/08
1.200
7
38
Re:Em lại lang thang (phần 2)

Bác nói thế thì em cũng đành để cho bác mang tội. Còn em thì lại nhường nhịn cho nó lành vậy

Tiếp tục xuống núi

Em lại lang thang


Bác Tà lại cố gắng lần nữa để thoát khỏi thể loại đen trắng

Em lại lang thang


Nhưng tay nghề chưa đủ nên đến cái sau nó lại gần như đen trắng thế này
Em lại lang thang
Em lại lang thang
. Cứ bảo làm sao mà em không muốn post lên :D

Em lại lang thang


Lại một lần nữa chớp ở góc này như tiếc nuối cái phong cảnh sơn thuỷ hữu tình trên vùng núi Ba Vì ấy

Em lại lang thang


Đã xuống đến chân núi

Em lại lang thang


Hội nhập với đoàn và kết thúc vụ vi vu trong sương

Em lại lang thang
 
Last edited by a moderator:
O.S.P.D
29/8/08
1.405
28
38
DAO HOA DAO
www.vnexpress.net
Re:Em lại lang thang (phần 2)

Ôi ! Cảm ơn bác BB nhiều lắm vì cái tinh thần tự giác của bác !
Em lại lang thang


Nhờ thế mà giang hồ mới thấy được người dẫn đường số 1 của OS sau bao ngày chờ đợi nhé ! Người mà như Lão Mạc Đại tiên sinh đã gọi là ..."Nữ Hoàng lang thang " , Người đang làm Tổng cục Du Lịch chia rẽ ra 2 phe cãi nhau kịch liệt mấy tuần nay ...

Nguyên là có 1 phe đề nghị trao cho bác BB ta cái kỷ niệm chương " Vì sự nghiệp cống hiến cho ngành Du Lịch " , phe kia thì phản đối dữ dội , dẫn lý do là có quá nhiều du khách đã ...bỏ Tour chỉ để ngồi ở nhà theo dõi "lang thang ký sự" của Chưởng môn phái Tiêu Dao này qua www.otosaigon.com gây nên sự sụt giảm doanh thu kỷ lục cho ngành du lịch mấy tháng qua !


Lỡ rồi nên bác cho em bổ sung thêm luôn nhé . :D

BB's Dance ( Hình minh hoạ cho ca khúc Dancing Queen của ABBA
Em lại lang thang
) :


Em lại lang thang



BB Racing :


Em lại lang thang


Tay lái lụa :


Em lại lang thang
 
Last edited by a moderator: