30/7/08
1.200
7
38
Re:Em lại lang thang (phần 2)

dongtahdsu nói:
Ôi ! Cảm ơn bác BB nhiều lắm vì cái tinh thần tự giác của bác !
080402cool_prv.gif


Nhờ thế mà giang hồ mới thấy được người dẫn đường số 1 của OS sau bao ngày chờ đợi nhé ! Người mà như Lão Mạc Đại tiên sinh đã gọi là ..."Nữ Hoàng lang thang " , Người đang làm Tổng cục Du Lịch chia rẽ ra 2 phe cãi nhau kịch liệt mấy tuần nay ...

Nguyên là có 1 phe đề nghị trao cho bác BB ta cái kỷ niệm chương " Vì sự nghiệp cống hiến cho ngành Du Lịch " , phe kia thì phản đối dữ dội , dẫn lý do là có quá nhiều du khách đã ...bỏ Tour chỉ để ngồi ở nhà theo dõi "lang thang ký sự" của Chưởng môn phái Tiêu Dao này qua www.otosaigon.com gây nên sự sụt giảm doanh thu kỷ lục cho ngành du lịch mấy tháng qua !
Em chẳng biết có đủ công phu làm nên điều đó hay không, nhưng em chắc rằng cái thread này sẽ sụt giảm trầm trọng số người đến thăm viếng, mạn đàm và chia vui với em rồi. Vì chẳng còn gì để tò mò nữa. Bao năm dùi mài kinh sử mới luyện được cái chiêu này thế mà trong nháy mắt đã bị bác hoá giải mất rồi ... Hic hic
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
8/9/08
1.828
63.974
113
TP. Hồ Chí Minh
Re:Em lại lang thang (phần 2)

Lão Tà ơi là Lão Tà, nếu lão điều chỉnh lại góc máy để hiện lên được " Mắt người Sơn Tây" thì bức ảnh sẽ thành tuyệt phẩm:)

sieuthiNHANH200903197712nju3mtgynz95639.jpeg


Kể từ nay thương hiệu BB sẽ trở thành người bạn của những kẻ khoái lang thang!
 
Last edited by a moderator:
30/7/08
1.200
7
38
Re:Em lại lang thang (phần 2)

binchip33 nói:
Lão Tà ơi là Lão Tà, nếu lão điều chỉnh lại góc máy để hiện lên được " Mắt người Sơn Tây" thì bức ảnh sẽ thành tuyệt phẩm:)

Nếu lão điều chỉnh góc máy thì sẽ hiện lên "mắt sư tử Hà thành" đó bác :D:D. Và bức ảnh sẽ trở thành tuyệt vọng
033102bebe_1_prv.gif
 
Last edited by a moderator:
O.S.P.D
29/8/08
1.405
28
38
DAO HOA DAO
www.vnexpress.net
Re:Em lại lang thang (phần 2)

24.gif
24.gif
24.gif

Còn em thì chắc sẽ bị bác BB đưa vô "danh sách schlinder" , Tuyệt giao luôn ! Đúng là Mạc huynh Binchip này hay xúi dại ...!:D
 
Hạng D
8/9/08
1.828
63.974
113
TP. Hồ Chí Minh
Re:Em lại lang thang (phần 2)

dongtahdsu nói:
@Binchip : Mạc huynh đừng manh động ! Bảo trọng ! [&:]
SMOKIN.GIF
:D:D:D

Nếu Lão không làm " Gián Nghị Đại Phu" kịp thời thì em ... manh động rồi:). Từ ngày em bắt đầu theo BB " Lang thang ở Huế những ngày mưa" là em đã có trong tay lý lịch về thân thế và sự nghiệp tương đối chi tiết của tác gỉả rồi. Hình ảnh em đang "lưu trử" trong hồ sơ thuộc loại Full HD chất lượng cao màu sắc tuyệt hảo nhá:D
 
Last edited by a moderator:
30/7/08
1.200
7
38
Re:Em lại lang thang (phần 2)

Nghe nói gần khu vực Mỹ Đình có bãi lau đẹp lắm. Sáng nay ra đến nơi thì lau đã tàn rồi. Trời Hà Nội thì nhiều sương mù chẳng kém gì đỉnh Ba Vì. Nhìn mà buồn. Nhưng thôi cứ thử bấm máy lúc "cảnh có vui đâu" xem sao

Em lại lang thang


Mới sáng sớm mà trai thanh, gái lịch đã ra đây tâm sự rồi

Em lại lang thang



Em lại lang thang


Cô đơn

Em lại lang thang



Em lại lang thang



Em lại lang thang
 
Hạng D
8/9/08
1.828
63.974
113
TP. Hồ Chí Minh
Re:Em lại lang thang (phần 2)

Nhìn cảnh này em mới hiểu, tại sao vừa rồi lại xảy ra vụ cháy ở gần sân Mỹ Đình. Báo chí nói là do đèn trời, nhưng theo em là do những cảnh nóng này gây ra. Nhiếp ảnh gia BB hiền quá, phải tay em là ống thổi lửa cứ dí tận mặt... mới phê.:D
 
30/7/08
1.200
7
38
Re:Em lại lang thang (phần 2)

binchip33 nói:
Nhìn cảnh này em mới hiểu, tại sao vừa rồi lại xảy ra vụ cháy ở gần sân Mỹ Đình. Báo chí nói là do đèn trời, nhưng theo em là do những cảnh nóng này gây ra. Nhiếp ảnh gia BB hiền quá, phải tay em là ống thổi lửa cứ dí tận mặt... mới phê.:D

Em không dám đâu bác. Em làm thế lỡ cái forum này cháy luôn thì sao. Bác cứ xui dại
bash.gif
033102bebe_1_prv.gif
:D
 
Hạng D
8/9/08
1.828
63.974
113
TP. Hồ Chí Minh
Re:Em lại lang thang (phần 2)

BB.Aquarius nói:
binchip33 nói:
Nhìn cảnh này em mới hiểu, tại sao vừa rồi lại xảy ra vụ cháy ở gần sân Mỹ Đình. Báo chí nói là do đèn trời, nhưng theo em là do những cảnh nóng này gây ra. Nhiếp ảnh gia BB hiền quá, phải tay em là ống thổi lửa cứ dí tận mặt... mới phê.:D

Em không dám đâu bác. Em làm thế lỡ cái forum này cháy luôn thì sao. Bác cứ xui dại
bash.gif
033102bebe_1_prv.gif
:D

dongtahdsu nói:
24.gif
24.gif
24.gif

Còn em thì chắc sẽ bị bác BB đưa vô "danh sách schlinder" , Tuyệt giao luôn ! Đúng là Mạc huynh Binchip này hay xúi dại ...!:D
ẶK... ẶK Sao mà đồng thanh tương ứng vậy nè trời
18.gif
, em biết hai bác nói em là người không có "cái khôn"
bash.gif
nên toàn xúi dại thôi chứ gì:D

Chiều Sài Gòn cuối tuần - " Ngựa xe như nước, áo quần như nêm". Bon chen về được tới nhà, thấy"nhà tôi" và 2 xếp nhỏ đang chơi mừng... hết lớn ( có muốn lớn nữa cũng không được). Cơm nước no nê ta lại vào OS, dạo qua các chuyên mục thân quen thì ôi thôi thấy " Đêm Sài Gòn" vắng lặng, "Bến Tầm Bia" cũng quạnh quẻ đìu hiu ( Chắc đi tầm cái khác nữa rồi).:D Thôi thì em xin phép "chủ nhân" núi Ba Vì làm hướng dẫn viên du lịch để dẫn khách đi du ngoạn một chuyến vậy.

Núi Ba Vì [H1][/H1]
medium_shq1217044979.jpg
Vị trí: Thuộc huyện Ba Vì, tỉnh Hà Tây, cách Hà Nội hơn 60km về phía tây.
Đặc điểm: Ba Vì được coi là ngọn núi tổ của nước Đại Việt. Đây là nơi ngự trị muôn đời của thần Tản Viên (tức Sơn Tinh), một trong "tứ bất tử" theo tín ngưỡng của người Việt.
Do một biến động địa chất tạo thành, núi Ba Vì chạy theo hướng bắc-nam và mọc lan ra nhiều đồi nhỏ. Các đồi núi này đều là đá lẫn phiến nham, thạch phiến, ma nham hoặc đá đen.
Ngọn núi cao nhất trong dãy núi Ba Vì là Ngọc Tản, cao 1.281m, giữa thắt cổ bồng, trên xoè tròn như cái tán, bốn mùa mây trắng bao phủ. Trên núi có đền Thượng thờ thần núi Tản Viên; lưng chừng núi có đền Trung, tương truyền là nơi thần thường ngồi chơi ngắm cảnh; dưới chân núi là đền Hạ.
Nằm trong dãy Ba Vì còn có các núi Ngọc Lĩnh, Tương Miêu, U Bò, Núi Tre, Ghẹ Đùng, Trăm Voi... Ở độ cao 400m và 600m là hai khu nghỉ mát do Pháp xây dựng từ năm 1940. Tại khu vực này, hiện nay có tới 200 biệt thự và khách sạn.
Thăm vườn quốc gia Ba Vì, du khách có thể leo lên các đỉnh núi như đỉnh Vua, đỉnh Tản Viên, đỉnh Ngọc Hoa. Từ đây có thể quan sát cả một vùng đồng bằng rộng lớn với đồng ruộng, thành phố, làng mạc, sông hồ. Sông Đà uốn lượn quanh chân núi ở phía tây, hồ Suối Hai mênh mông trải rộng ở phía đông tạo nên phong cảnh sơn thủy hữu tình. ( Nguồn Tổng cục Du Lịch)


Ơ hay, núi cứ ba hòn nhỉ
Cứ kết liền nhau đến lạ kì
Đã có Tam Thanh còn Tam Điệp
Đã xanh Tam Đảo lại Ba Vì.
Cái ý thiên nhiên giống ý người
Núi tựa đinh ba chọc giữa trời
Mấy phen thắng giặc ta lên thử
Đất cứ bình yên, sông cứ xuôi.
Cái thế chân kiềng núi cứ ba
Trụ trời trụ đất đứng nguy nga
Dưới chân núi đó nhà em ở
Ngọn khói bồn chồn thung lũng xa.


PHẠM TIẾN DUẬT
 
Last edited by a moderator:
Hạng F
10/11/07
5.231
405
83
Re:Em lại lang thang (phần 2)

Mấy vần thơ tung hứng thật ý nhị với cảnh vật, tài tử, giai nhân và...xe hơi.
Các bác trỗi giọng oanh và đưa mắt biếc... tất thảy thật tinh tế, sâu sắc, kiêu sa... em chỉ biết ngây ngô dựa cột mà say mê như ngộ... tiếc cho chút lòng trong thuở thiếu thời, giờ gió bụi đã mấy phen làm ô trọc dạn dày đi mất rồi....