Re:Em lại lang thang (phần 2)
Hao hao giống ở cái chỗ xa lạ! bác cay em thía...! nhưng cảm ơn bác đã post nó, đúng là hôm qua em định nhắc các bác tìm hộ bức này... vì em biết nó từ thủa bé, thích cái tên của nó, cái cách cô gái nhìn, thích... điều gì nữa, em cũng không hiểu luôn.
Đến khi "mới nhớn", món quà đầu tiên của người xưa lại là lọ nước hoa "Nhedznakomka" cẩn thận mang từ Nga vìa, hương của nó còn thoang thoảng trong tâm tưởng...
Còn một họa sỹ Nga nữa hình như là Ivanop (??), không biết em có thích tranh của ông ấy không, nhưng làm em nhớ rất lâu và có ấn tượng là lạ...(em không hiểu gì về hội họa cả), đó là những bức họa về đầm nước, rừng... bác có biêt chúng không nhỉ.