Hạng D
8/9/08
1.828
63.974
113
TP. Hồ Chí Minh
Re:Em lại lang thang (phần 2)

Em tìm được cái đĩa CD rồi bác BB ơi:) Kiểm tra lại thấy có 49 pic tất cả, một điều thú vị là những bức này đệ em chụp từ sách ra, nên có khuyến mãi thêm mấy ngón chân của nó
bash.gif
. Bác PM cho em cái địa chỉ, em gửi ra cho bác xem tạm trước. Em sẽ lấy bản full HD cho bác sau nha.:D Đây bác xem thử, nếu ông Aivazovski còn sống ổng chửi cho banh nhà lồng chợ:D

sieuthiNHANH200903288613nzgyywq1ng941184.jpeg
sieuthiNHANH200903288613nzlkoty1nw861220.jpeg
sieuthiNHANH200903288613ndhlntk4zm892921.jpeg
sieuthiNHANH200903288613otk5zwnhzw928822_1.jpeg
 
30/7/08
1.200
7
38
Re:Em lại lang thang (phần 2)

binchip33 nói:
Em tìm được cái đĩa CD rồi bác BB ơi:) Kiểm tra lại thấy có 49 pic tất cả, một điều thú vị là những bức này đệ em chụp từ sách ra, nên có khuyến mãi thêm mấy ngón chân của nó
bash.gif
. Bác PM cho em cái địa chỉ, em gửi ra cho bác xem tạm trước. Em sẽ lấy bản full HD cho bác sau nha.:D Đây bác xem thử, nếu ông Aivazovski còn sống ổng chửi cho banh nhà lồng chợ:D
Đệ của bác hẳn cũng mê tín ông Aivazovski đến độ ... dễ thương bác hỉ :D. Em đã PM cho bác rồi đấy. Cảm ơn bác nhiều nha :D
080402cool_prv.gif
 
Hạng D
8/9/08
1.828
63.974
113
TP. Hồ Chí Minh
Re:Em lại lang thang (phần 2)

Em cũng xin ké thương hiệu BB để lang thang tiếp cho nó hoành tráng, lập threrd mới lại chiếm tài nguyên của OS mà sợ nhất là bị ế khách...
Thật tiếc là những chuyến lang thang trước đây của em chỉ được ghi lại bằng phim 35mm. 64 tỉnh thành trên mảnh đất hình chữ S em đã đi được 60 địa danh, nhưng chủ yếu là đi do công tác. Nên hình ảnh còn rất nghèo nàn, các bác chịu khó xem tạm vậy

Nàng Tô Thị nhìn từ động Tam Thanh, vóc dáng hao gầy đã bao ngày mưa gió đợi chờ chồng
Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa
Có nàng Tô Thị, có chùa Tam Thanh
...

sieuthiNHANH200903308814mtg5mwzimm3059143.jpeg


Và đây hình hài chắp vá của nàng sau khi được phục chế, vì trước đó dân khai thác đá đã... giết nàng
bash.gif


sieuthiNHANH200903308814mtu3ntjlnj3399701.jpeg
 
30/7/08
1.200
7
38
Re:Em lại lang thang (phần 2)

binchip33 nói:
Em cũng xin ké thương hiệu BB để lang thang tiếp cho nó hoành tráng, lập threrd mới lại chiếm tài nguyên của OS mà sợ nhất là bị ế khách...
Thật tiếc là những chuyến lang thang trước đây của em chỉ được ghi lại bằng phim 35mm. 64 tỉnh thành trên mảnh đất hình chữ S em đã đi được 60 địa danh, nhưng chủ yếu là đi do công tác. Nên hình ảnh còn rất nghèo nàn, các bác chịu khó xem tạm vậy

Nàng Tô Thị nhìn từ động Tam Thanh, vóc dáng hao gầy đã bao ngày mưa gió đợi chờ chồng

Và đây hình hài chắp vá của nàng sau khi được phục chế, vì trước đó dân khai thác đá đã... giết nàng
bash.gif
Cảm ơn bác đã góp ảnh cho cái thread này thêm phong phú. Nhìn ảnh của bác em lại tiếc hùi hụi. Cách đây mấy năm máy tính của em bị chết ổ cứng. Tất cả những bức ảnh lưu trữ trên đó, em chụp trong những chuyến đi đã ra đi ... không 1 lời giã biệt :(:(.

Ảnh về Lạng Sơn với chùa Tam Thanh, nàng Tô Thị, rồi đỉnh Mẫu Sơn với cái khí hậu 1 ngày có cả 4 mùa, với cái nắng chiều hiu hắt lách qua những bức tường của các toà biệt thự đổ nát, rêu phong ... cũng chịu chung số phận. Hình như có 1 số ít em đã rửa thành ảnh. Em thử tìm lại may ra thì còn.

Em nhớ phía sau nàng Tô Thị cả 1 khu di tích thành nhà Mạc bằng đá rất hoàng tráng. Không biết bác có quá bộ ra phía ấy hay không
 
Last edited by a moderator:
Hạng F
10/11/07
5.231
405
83
Re:Em lại lang thang (phần 2)

dongtahdsu nói:
@Bach : Bác nhắc chi cái ông anh họ của bác với cái "Mùa Thu Vàng " ám ảnh kia chứ ? Em trình còi nên chụp mãi chả được cái mùa Vàng nào cả mà nó cứ ra cái màu kỳ kỳ này nè , thôi thì cứ tặng mọi người cho thoả cái thú lang thang vậy :

Lại một bức ảnh độc nữa... cái màu mới chói gắt dữ dội làm sao! Cuộc sinh tồn mới khó nhọc làm sao! Dưng mà mợ em sẽ thích bác hơn nếu cây thông non kia hiện rõ hơn chút nữa, màu xanh kia nhiều và đậm hơn chút nữa, cái khô khốc đe dọa của vách đá kia dịu đi và chuyển dần sang cằn cỗi bàng quang hơn là hằn học đe dọa thế kia.... em không thích cách bác miêu tả cuộc đời nghiệt ngã như vậy, nó thật xa lạ với tâm hồn bác... hèn chi mà cái màu, nó hiện lên.... không đúng theo ý bác. Bắt được quả tang nhé, hơn một lúc, cái tâm của Lão Tà (?!) bị lung lạc, tà ý hiện hình...
****
 
Last edited by a moderator:
Hạng F
10/11/07
5.231
405
83
Re:Em lại lang thang (phần 2)

Thread này không còn lang thang được mấy, mà đã như là salon nghệ thuật của tao nhân mặc khách rồi... em mấy ngày đi xa không vào, nay đã thành người ngoài cuộc mất rồi...
BB.Aquarius nói:
Đúng là ở Sóc Sơn còn rất nhiều đồi thông đẹp. Mấy năm trước em cũng hay lang thang lên đó chơi. Chốn đó khuyến rũ đến độ em không cầm lòng được, nên mua một mảnh rừng thông nho nhỏ ngay sát 1 hồ nước. Dự định sẽ xây cho mình 1 chốn đi về cuối tuần, nhưng đến giờ vẫn chưa thực hiện được.
Hình ở đó thì em không chụp chỉ có hình núi đôi ở Sóc Sơn em sưu tầm được dưới đây.

Bác nói đồi làm em đỡ tủi... Ừ hì cũng có một thứ để em bớt lạc lõng hóng hơt với các bác tý. Nó đây, nhìn từ hướng quốc lộ 1. Không soi bóng mặt hồ, chỉ có ngũ cốc làm cảnh...

IMG_8099Large.jpg

Em định khi giã từ tình yêu, sẽ về đây nằm suy tư cùng cây cỏ trăng sao mà ngẫm lại những bài thơ, bức họa, bản đàn mà em hóng chuyện được từ các bác hôm nay... may ra lúc ấy có hiểu thêm chút nào chăng. Nhưng trước khi được thanh nhàn như vậy, em phải phủ lên đó một cánh rừng... 53 mẫu.

Nhìn từ hướng khác, xem như cũng mềm mại, hiền lành, mộc mạc chứ nhỉ! giá em cũng được vững vàng, bình yên như thế này, bác BBA nhỉ!

IMG_8110Large.jpg




chỗ mỏm cao nhất ở góc này dành phát tâm công đức hiến cho nhà chùa. Mình sẽ có một ngôi chùa có vãi già ở nơi này... Một cái tháp chuông mái cong nâu màu rêu dưới bóng cây lớn. Để sớm mai tinh sương, buổi trưa vắng lặng và chiều tà bảng lảng có tiếng chuông văng vẳng xuống chân đồi.

IMG_1636Large.jpg
 
Last edited by a moderator:
Hạng F
10/11/07
5.231
405
83
Re:Em lại lang thang (phần 2)

Ôm giấu trong lòng cái lưng đồi khum khum này là một khoảng thung lũng hình móng ngựa ở lưng chừng đồi. Một con đập nhỏ được đắp qua sẽ tạo thành một mặt hồ rộng chừng 1ha mặt nước. Hồ nhỏ lưng đồi... các bác có thích có vài căn biệt thự nhỏ ẩn trong cây rừng râm mát trông ra cái mặt hồ xinh xinh chói chang ánh nắng không? Đêm trăng thanh có thể cùng vài người bạn mới phóng xe về lúc ban chiều, ngồi trên sân lửng nhâm nhi và bàn về cái mặt gương lấp lánh bên nhà, về cái sự thời gian sao mà đi nhanh quá...
IMG_8111Large.jpg
 
Hạng F
10/11/07
5.231
405
83
Re:Em lại lang thang (phần 2)

Một vạt ngô sau thu hoạch, vườn thuốc lá xanh mướt nơi sườn đồi

IMG_1628Large.jpg

IMG_1652Large.jpg


Và kẻ ham hố phàm tục kia đang hớn hở giữa một vườn bông sắp hái...


IMG_1650Large.jpg


Cuộc sống thanh đạm, cần cù vẫn đều đặn ở nơi này... nhưng trên cái khoảng cao cao không cao lắm, rộng mở chưa rộng lắm này, chỉ có mình em là được yên nghỉ mà thôi....
IMG_8131Large.jpg
 
Hạng F
10/11/07
5.231
405
83
Re:Em lại lang thang (phần 2)

Vậy đó các bác ạ. Trong khi mọi người bay bổng những cánh diều nhẹ nhàng thanh thoát kể chuyện cho em nghe về một thế giới xa xôi lãng mạn, đẹp thần tiên và bảng lảng khói sương, những khoảng biển trời và cánh rừng xa tít tắp, trầm mặc Lẽ Đời và dữ dội Nhịp Đời, thì em chỉ có thể lặc lè bay lên bằng một đôi cánh ngỗng, và kể cho các bác về một ngọn đồi chả có chút danh thắng nào giữa đồng bằng miền Đông. Chỉ vì mỗi một lý do vớ vẩn: nó là ngọn đồi nhà em, kế hoạch của em....
Xin các bác lượng thứ cho cái hợm hĩnh của em!!!
 
30/7/08
1.200
7
38
Re:Em lại lang thang (phần 2)

@ Mợ Tài: Bái phục, bái phục mợ - một phụ nứ giỏi việc nước, đảm việc nhà, tà tà việc OS. Chúc mừng mợ nhé :D
080402cool_prv.gif
. Hi vọng có ngày được cùng anh em OS thư giãn ở cái chốn "suy tư cùng cây cỏ trăng sao" của mợ
033102beer_1_prv.gif