Re:Em lại lang thang (phần 2)
@Dươngcao : Anh mà đi giờ là Đại Sư Má cho đi luôn đó ...Chú lo cho anh nổi không ?
@Dươngcao : Anh mà đi giờ là Đại Sư Má cho đi luôn đó ...Chú lo cho anh nổi không ?
Re:Em lại lang thang (phần 2)
Bác cứ ngồi trong lòng "Sư tử" mà đi, hoặc loanh quanh trong vòng bán kính 100m chắc Đại sư má cấp phép liền
dongtahdsu nói:@Dươngcao : Anh mà đi giờ là Đại Sư Má cho đi luôn đó ...Chú lo cho anh nổi không ?
Bác cứ ngồi trong lòng "Sư tử" mà đi, hoặc loanh quanh trong vòng bán kính 100m chắc Đại sư má cấp phép liền
Re:Em lại lang thang (phần 2)
@BiBi tỷ tỷ kinh nghiệm dữ... điệu này cha nội Râu rân nơ luôn luôn trong tầm phủ sóng tòan thời gian... kinh nghiệm nhiều năm làm service cho Mobi có khác hén...
@Lão tà: Xưa không giường phải nằm đất mà ngủ.. nay lão nằm trong sư tử mà ngủ trên bờ cát, có nắng vàng, gió lộng, trời xanh chưa đủ kích thích cái chân của lão sao???
@BiBi tỷ tỷ kinh nghiệm dữ... điệu này cha nội Râu rân nơ luôn luôn trong tầm phủ sóng tòan thời gian... kinh nghiệm nhiều năm làm service cho Mobi có khác hén...
@Lão tà: Xưa không giường phải nằm đất mà ngủ.. nay lão nằm trong sư tử mà ngủ trên bờ cát, có nắng vàng, gió lộng, trời xanh chưa đủ kích thích cái chân của lão sao???
Re:Em lại lang thang (phần 2)
Sử dụng đúng toa này, mọi phiền muộn đều tiêu tan.
Đẹp quá lão tà ơi! Sư tử trắng của bác thuộc dạng hàng độc, khó đụng hàng.
Còn các loại "sư tử" khác của bác chắc cũng thuộc hạng " Dù không cao nhưng ai cũng phải ngước nhìn"
BB.Aquarius nói:dongtahdsu nói:@Dươngcao : Anh mà đi giờ là Đại Sư Má cho đi luôn đó ...Chú lo cho anh nổi không ?
Bác cứ ngồi trong lòng "Sư tử" mà đi, hoặc loanh quanh trong vòng bán kính 100m chắc Đại sư má cấp phép liền
Đẹp quá lão tà ơi! Sư tử trắng của bác thuộc dạng hàng độc, khó đụng hàng.
Còn các loại "sư tử" khác của bác chắc cũng thuộc hạng " Dù không cao nhưng ai cũng phải ngước nhìn"
Re:Em lại lang thang (phần 2)
Bác Dương lại bé cái nhầm rùi
. Râu rân nơ thường xuyên loanh quanh trong cái bán kính 120 km. Nối mấy trăm cuộn cước câu mới tới đó bác
Duong_cao nói:@BiBi tỷ tỷ kinh nghiệm dữ... điệu này cha nội Râu rân nơ luôn luôn trong tầm phủ sóng tòan thời gian... kinh nghiệm nhiều năm làm service cho Mobi có khác hén...
Bác Dương lại bé cái nhầm rùi
Re:Em lại lang thang (phần 2)
Hàng độc vẫn còn mà. Post lên cho Roadrunner và các bác tài đây thèm luôn đi bác Tà .
binchip33 nói:BB.Aquarius nói:dongtahdsu nói:@Dươngcao : Anh mà đi giờ là Đại Sư Má cho đi luôn đó ...Chú lo cho anh nổi không ?
Bác cứ ngồi trong lòng "Sư tử" mà đi, hoặc loanh quanh trong vòng bán kính 100m chắc Đại sư má cấp phép liền
Sử dụng đúng toa này, mọi phiền muộn đều tiêu tan.
Đẹp quá lão tà ơi! Sư tử trắng của bác thuộc dạng hàng độc, khó đụng hàng.
Còn các loại "sư tử" khác của bác chắc cũng thuộc hạng " Dù không cao nhưng ai cũng phải ngước nhìn"
Hàng độc vẫn còn mà. Post lên cho Roadrunner và các bác tài đây thèm luôn đi bác Tà .