30/7/08
1.200
7
38
Re:Em lại lang thang (phần 2)

binchip33 nói:
Em lại lang thang


Quá độc
Em lại lang thang
Em lại lang thang
Lạ quá bác Bin nhỉ. Em cũng nghĩ mãi từ chiều không nhớ ra ở đâu có giống lau với sắc màu lạ thế. Bức ảnh này làm em liên tưởng đến màu sắc của những bức tranh làm từ các loại đá quý.
 
O.S.P.D
29/8/08
1.405
28
38
DAO HOA DAO
www.vnexpress.net
Re:Em lại lang thang (phần 2)

@BB : Bác đi chuyến NT vừa rồi có hình gì Post lên chứ bác ém hàng mãi thế nhỉ ??? Bất công cho em quá , em không dám Post nữa đâu ...
bash.gif
:D
 
Last edited by a moderator:
30/7/08
1.200
7
38
Re:Em lại lang thang (phần 2)

dongtahdsu nói:
@BB : Bác đi chuyến NT vừa rồi có hình gì Post lên chứ bác ém hàng mãi thế nhỉ ??? Bất công cho em quá , em khôn dám Post nữa đâu ...
bash.gif
:D

Bác cũng thấy đấy, lần này em đi cùng OS Hay Nhậu, sáng trưa chiều tối đều nhậu cả. Đến bác cũng sợ quá mà chạy mất :D. Nên em có gì để post đâu. Thôi kể như lần này bác post giúp em và đừng kêu bất công quá nữa thì em cảm ơn bác lắm lắm đấy ạ :D :D.
 
30/7/08
1.200
7
38
Re:Em lại lang thang (phần 2)

Mà mấy cái ảnh chụp những triền cát trắng đẹp quá. Thật tinh khôi và lắng đọng. Nhìn mấy cái ảnh này em lại nhớ đến bài hát mà bọn em vẫn nghêu ngao thời sinh viên - bài Vết chân tròn trên cát.

Vết chân tròn, đi trên đường mòn cát trắng quê tôi
Anh thương binh, vẫn đến trường làng
Vẫn ôm đàn dạy các em thơ bài hát quê hương ...

Và một anh SV trên khoá em đã đoạt được giải nhì tiếng hát SV với bài hát này năm 1986. Mới đấy mà đã hơn 20 năm rồi ...
 
Hạng D
8/9/08
1.828
63.974
113
TP. Hồ Chí Minh
Re:Em lại lang thang (phần 2)

BB.Aquarius nói:
binchip33 nói:
Em lại lang thang


Quá độc
Em lại lang thang
Em lại lang thang
Lạ quá bác Bin nhỉ. Em cũng nghĩ mãi từ chiều không nhớ ra ở đâu có giống lau với sắc màu lạ thế. Bức ảnh này làm em liên tưởng đến màu sắc của những bức tranh làm từ các loại đá quý.

Ảnh độc đáo + Sự liên tưởng quá siêu - Song kiếm hợp bích hoàn hảo
Em lại lang thang
Em lại lang thang
:D

Em cũng đang nhức đầu với cái vụ cờ lau miền biển của Lão HDS đây bác ạ.[>:] Cờ lau của thời xa xưa của Vạn Thắng Vương thì em biết,:D nhưng cây lau của lão Tà thì bó tay.com luôn rồi
Em lại lang thang
Thế đấy! Thường con người ta chỉ quan tâm đến sự kỳ vĩ của các danh lam thắng cảnh, mà quên đi những vẻ đẹp đơn sơ, thuần khiết như thế này bác BB nhỉ.
Em lại lang thang
Có lẽ em đã gặp những hình ảnh này trên... đường đời bất chợt, nhưng... vô tình lướt nhẹ qua nhau (mượn ý thơ của LMQ).:D. Cây này hình như hay mọc ở ven bờ các lạch nước chảy qua các triền cát...
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
8/9/08
1.828
63.974
113
TP. Hồ Chí Minh
Re:Em lại lang thang (phần 2)

Lỡ chiếm được diễn đàn em xin phép chủ thread cho em được " Ngược thời gian, trở về quá khứ..."
Lão Tà xuống biển, em lại lên rừng.:D
Phù Vân - Yên Tử - Chốn thiên thai ở cõi trần này, là nơi hai bố con em và bà ngoại của cháu tìm đến trong một buổi sáng mùa hạ cách đây hơn 2 năm.

Sau khi đi qua suối giải oan, em vào đây làm lễ trình báo và xin phép được tham quan chốn linh thiêng này.

Cổng vào chùa Long Động hay còn gọi là chùa Trình

sieuthiNHANH2009041610516ztkwmgvmyj1628973.jpeg

sieuthiNHANH2009041610516nzgwzwrinj1130100.jpeg
sieuthiNHANH2009041610516ymvintaxmt2742678.jpeg


Một góc của Chùa Trình
sieuthiNHANH2009041610516mdy5ngqxzd1443566.jpeg
sieuthiNHANH2009041610516ode3ztgyyz1824462.jpeg

sieuthiNHANH2009041610516ogexyzbjnm1796182.jpeg


Tuy nhiên, như muốn thử thách lòng người, một cơn mưa không biết từ đâu kéo đến. Không còn cách chọn lựa nào khác, bố con em và bà ngoại phải quay trở về Uông Bí.
Chuyến về nguồn của em có thành công hay không? Xin các bác xem tiếp phần sau...:D
 
Last edited by a moderator:
30/7/08
1.200
7
38
Re:Em lại lang thang (phần 2)

binchip33 nói:
Lỡ chiếm được diễn đàn em xin phép chủ thread cho em được " Ngược thời gian, trở về quá khứ..."
Lão Tà xuống biển, em lại lên rừng.:D
Phù Vân - Yên Tử - Chốn thiên thai ở cõi trần này, là nơi hai bố con em và bà ngoại của cháu tìm đến trong một buổi sáng mùa hạ cách đây hơn 2 năm.

Sau khi đi qua suối giải oan, em vào đây làm lễ trình báo và xin phép được tham quan chốn linh thiêng này.

Cổng vào chùa Long Động hay còn gọi là chùa Trình

sieuthiNHANH2009041610516ymvintaxmt2742678.jpeg

Trình PS siêu ghê ha bác :D
080402cool_prv.gif
. Giống như tranh của dân kiến trúc ấy

binchip33 nói:

Lần đầu tiên em nhìn thấy chùa có 2 tầng. Tầng dưới để làm gì vậy bác?
Tiếp đi bác ơi :D
080402cool_prv.gif
 
O.S.P.D
29/8/08
1.405
28
38
DAO HOA DAO
www.vnexpress.net
Re:Em lại lang thang (phần 2)

Nghe Tây đồn là có cái bác gì hay đi chung với bác BB cũng có cái máu Xe Pháo giống em
bash.gif
nên em tương hình Sư Tử Đá biết đi của em lên đây luôn nhé ...Được không vậy bác BB ? Hay là để em hỏi ý bác Roadrunner ?:D
tongue4.gif
 
Last edited by a moderator:
30/7/08
1.200
7
38
Re:Em lại lang thang (phần 2)

dongtahdsu nói:
Nghe Tây đồn là có cái bác gì hay đi chung với bác BB cũng có cái máu Xe Pháo giống em
bash.gif
nên em tương hình Sư Tử Đá biết đi của em lên đây luôn nhé ...Được không vậy bác BB ? Hay là để em hỏi ý bác Roadrunner ?:D

Cái thớt này có tên "lang thang" mà bác. Bất kể cái gì đi được, đến được, tới được thì bác cứ mạnh dạn post lên. Bác Roadrunner hay xem mấy mục xe pháo lắm. Bác ấy bảo "Bác Dongta yêu "Sư tử "của bác ấy ghê cơ" :D
033102bebe_1_prv.gif
080402cool_prv.gif
 
O.S.P.D
29/8/08
1.405
28
38
DAO HOA DAO
www.vnexpress.net
Re:Em lại lang thang (phần 2)

He he , Em được cái tính yêu Vợ bác ạ ! từ Vợ Cả đến bà 2 bà 3 ...bà Năm , bà Út gì em cũng cưng hết !
Em lại lang thang
:D:D:D Chỉ khổ cái là nhiều khi hơi rối ... như Sư Tử Đá này thì em cũng không biết phải gọi là vợ 2 hay Vợ 3 ...
Em lại lang thang
:

Em lại lang thang



Em lại lang thang



Em lại lang thang



Em lại lang thang