Hạng D
25/8/08
1.487
18
38
Bốn phương trời
Re:Em lại lang thang (phần 2)

dongtahdsu nói:
Tối nay làm đến tấm này thôi các bác nhỉ ... Em đi ngẻo đây :D
Em lại lang thang



Em lại lang thang

Cái này giống đường vô Đầm Môn vậy bác?
Em rất thích 2 vách cát trên đường vô Đầm Môn, cảm giác hun hút rồi thóang đãng cực kỳ!!
 
O.S.P.D
29/8/08
1.405
28
38
DAO HOA DAO
www.vnexpress.net
Re:Em lại lang thang (phần 2)

@Lão Mạc : đích thị là đá bia của Vua Lê Thánh Tôn đó bác !
@Smiley : Đầm Môn có nuôi cá Sấu không vậy tiểu cô nương ???:D:D
Em lại lang thang
. Con đường trên dẫn vào TP Quy Nhơn đó , Tà mỗ chả thấy cái đầm nào cả ...
Em lại lang thang

@BB : Đã lỡ leo lên cây rồi nên em phải Post tiếp cho nó đáng cái công ...:D

Em lại lang thang


Em lại lang thang


Những chú chim biển thấy em chụp hình nên cũng kéo nhau đến khoe mẽ này :


Em lại lang thang



Em lại lang thang
 
Last edited by a moderator:
O.S.P.D
29/8/08
1.405
28
38
DAO HOA DAO
www.vnexpress.net
Re:Em lại lang thang (phần 2)

@dautroc : He he ... Thấy quen quen chú không tóc nhỉ :D

Làm tiếp vài tấm cho nó đỡ xanh cái thớt của bác BB đây ...

" Cát trắng thơm tho lùa vào trong nắm tay ..."

Em lại lang thang



Em lại lang thang



Cờ Lau miền Biển :


Em lại lang thang




Em lại lang thang
 
Last edited by a moderator:
30/7/08
1.200
7
38
Re:Em lại lang thang (phần 2)

binchip33 nói:
BB.Aquarius nói:
@ Binchip: Em thấy bác offline hoài mà sao vẫn post được bài vậy bác :D.
bash.gif
bash.gif
Chít cái tội tò mò :D:D

Hì hì em xài cái chiêu này để né... xếp:D Xếp em cũng hay lang thang lém
bash.gif

Bác né xếp hay né ... nhân viên hả bác :D:D
 
30/7/08
1.200
7
38
Re:Em lại lang thang (phần 2)

dongtahdsu nói:

Bay đi cánh chim biển hiền lành
Chẳng còn giấc mơ nào để giữ đôi chân em
Chẳng còn tiếng nói nào để trách cứ em
Khi mặt trời đậu trên đôi cánh vỗ

Theo tiếng hát của người thủy thủ
Lượn trên sóng vỗ về ghềnh đá chim bay qua
Lang thang cánh gió chiều buồn trắng men san hô
Đất trời rộng sao em không bến đỗ

Giấc mơ của tôi và cánh chim hải âu
Bay ra khỏi tầm tay và tiếng sóng
 
O.S.P.D
29/8/08
1.405
28
38
DAO HOA DAO
www.vnexpress.net
Re:Em lại lang thang (phần 2)

@dautroc : Tấm hình của chú không tóc chắc chụp giấc 4-5h sáng chú nhỉ ? Anh có tấm Panorama chụp lúc 1h30' đây chú (Thành phố câu mực để ae mình làm mồi nhậu đây :D:D:D ):




Em lại lang thang
 
O.S.P.D
29/8/08
1.405
28
38
DAO HOA DAO
www.vnexpress.net
Re:Em lại lang thang (phần 2)

@BB : Bác nhắc chi cái bài Đức Huy đó làm em lại nhớ cái đêm cafe với OSHN ở khu Trung Hoà -Nhân Chính ghê ...! ( Em thấy có Đoàn Hoàng Gia đang lấp la lấp ló ngoài cửa Thread mà chẳng nói năng gì cả ???:D:D:D)

Em Post tiếp đây ...về cái thuật tạo hình của Nắng, Gió và Cát :


Em lại lang thang



Em lại lang thang
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
25/8/08
1.487
18
38
Bốn phương trời
Re:Em lại lang thang (phần 2)

@dongtahds: thì tại cái hình bác làm em nhớ tới Đầm Môn mà em quên là Quy Nhơn - Sông Cầu cũng có 1 đoạn giống vậy. Còn lão là Đông Tà thì em đây sao dám qua mặt? Quy Nhơn giờ chắc thay đổi nhiều lắm...Bác ra cửa Đề Gi chụp về hòn Vọng Phu ở đó đẹp lắm! Hoặc đi sõng lên Hầm Hô thì mắt bác sẽ có hình chữ A, miệng chữ O ngay. Mùa này có chim mía để nhậu Bàu Đá rồi đó bác