O.S.P.D
29/8/08
1.405
28
38
DAO HOA DAO
www.vnexpress.net
Re:Em lại lang thang (phần 2)

He he , Chúc mừng Lão Mạc trở lại đầy khí thế , long trọng và hoành tráng trong ngày Sinh Nhật nhé ! Happy Birthday 2 U !
033102beer_1_prv.gif
 
Last edited by a moderator:
30/7/08
1.200
7
38
Re:Em lại lang thang (phần 2)

binchip33 nói:
Đoàn lại lên đường, với phương châm mệt đâu nghỉ đấy, cấm chạy theo... thành tích:)
Nhìn lại cái ảnh này, em thấy giống cảnh thầy trò Tam Tạng đi thỉnh Kinh :D

sieuthiNHANH2009042311217mza4nge4nz1461213.jpeg

Cứ đi rồi sẽ tới, phía xa xa ở trên cao, đã thấy thấp thoáng ngọn cờ của chùa Hoa Lâm

sieuthiNHANH2009042311217ntzmytq0ot2160476.jpeg

Chốn đất Phật này hình như chỉ cách HN hơn 100km, em cứ dự định mãi mà vẫn chưa đi được. Nghe các tăng ni, Phật tử đi về nói khi chưa có cáp treo, đường lên đỉnh cũng gian nan lắm. Không biết khi nhà bác đi đã có cáp treo chưa. Em thấy thiếu gia nhà bác leo được mấy con dao quăng rồi mà tinh thần vẫn phấn chấn, sắc mặt vẫn tươi tỉnh thì lấy làm khâm phục lắm
080402cool_prv.gif
. Thế này chắc em cũng phải quyết tâm làm một chuyến xem sao. Tiếp đi bác nhé :D
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
25/8/08
1.487
18
38
Bốn phương trời
Re:Em lại lang thang (phần 2)

phongluu nói:
dongtahdsu nói:
@smiley: Tiểu cô nương này chỗ nào cũng biết nhỉ !
080402cool_prv.gif
Lại thêm 1 nữ nhi không thương tình nữa rồi ...! :D

Tại Lão Tà chưa biết TSM này thôi ,Cao thủ trong ngành ( Đi )Du Lịch mà . :D
Tội cây đàn Yamaha quá bắt phơi nắng giữa 12 giờ trưa ....lão Tà này .....ác thiệt .[8D]
@ ; Bác Bibi cái gì mà bị thị Lộ thì em khai tuốt....2 thằngtrong đống rơm luôn .
tongue4.gif

Hai bác đừng trêu em mà, em chỉ đáng xách dép chạy theo 2 bác thôi...May mắn là em hay chạy lung tung nên biết võ vẽ tí chút, vô đây tài lanh tía lia thôi mà!!
Hai bác thương tình tha cho...!
 
O.S.P.D
29/8/08
1.405
28
38
DAO HOA DAO
www.vnexpress.net
Re:Em lại lang thang (phần 2)

Đảo Đào Hoa có chút lễ mọn gọi là mừng Thọ Lão Chưởng môn phái Hành Sơn đây ,Tại thấy nó giống với khẩu khí của Mạc Lão Nhân Gia 500 năm trước hay kẹp cây Thất huyền cầm lê la hát bên bờ sông Trường Giang ... Mong là Lão Mạc không chê Tà mỗ kiến văn hạn hẹp mà còn đua đòi nhé ...

Hoa không.
(Phan Như)
Gặp em nhạt nhoà chiều qua phố xưa
Áo lay hoa rụng hay trời bay mưa ?
Hay mắt lệ nhoè ? làm sao tôi biết ...
Hạnh phúc có khi là những đốm hoa !

Bấy lâu ê a như trẻ đánh vần :
Biết đâu là "sóng" ,biết đâu là "sông"
Thôi mặc ai - người có đôi mắt tỏ ,
Riêng Ta tìm Em trên đoá hoa không.

Ra đi,ừ thì ra đi không đến
Nào có buồn chi nước đục hay trong
Sông vẫn là sông,sông đau lỗi hẹn
Nhạn bay , ừ thì nhạn bay mất tăm ...

Lo chi mắt nhoè ,ngại chi hoa không
Giật mình tai nghe tiếng gọi vô-cùng
À ha ! Vui mừng trẻ thơ tóc bạc,
Tay vỗ mạn bờ tiếng cười vang sông ...

Bài này quả có chút hơi hướng "sắc sắc , không không " Lão nhỉ ... Nhưng mà em khoái cái chỗ tô đậm ghê Lão Mạc à ...
033102beer_1_prv.gif
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
8/9/08
1.828
63.974
113
TP. Hồ Chí Minh
Re:Em lại lang thang (phần 2)

Một lần nữa cám ơn Lão Tà!!! Thế đấy Lão ạ, có những bài thơ mới đọc qua thì thấy rất tầm thường, nhưng có thời gian để suy gẫm mới thấy được sự thi vị và triết lý ẩn chứa ở bên trong. Bài thơ mang đậm triết lý của nhà Phật - Con người sẽ hạnh phúc nếu biết yêu thương nhau bác ạ.
 
30/7/08
1.200
7
38
Re:Em lại lang thang (phần 2)

Cám ơn bác Tà đã cho bọn em được biết một bài thơ rất mộc mạc. Thơ như những lời tự sự thoát ra nhẹ nhàng như hơi thở. Và cũng nhẹ nhàng thấm vào người đọc cái triết lý sâu xa của nó. Em thích nhất khổ thơ này trong bài

Ra đi,ừ thì ra đi không đến
Nào có buồn chi nước đục hay trong
Sông vẫn là sông,sông đau lỗi hẹn
Nhạn bay , ừ thì nhạn bay mất tăm ...


Cái tinh thần tưởng như chấp nhận ấy không che lấp được cái khí chất ngạo nghễ, thông tỏ sự đời trong đó.

Em cũng thích 2 câu này của Phan Như

Nào có can chi đời hữu hạn
Sống mà gặp nhau đã đẹp vô cùng

Hạnh phúc trong đời đôi khi cũng rất giản đơn ...
 
O.S.P.D
9/12/06
1.885
5
38
Đất cò rán
Re:Em lại lang thang (phần 2)

Gần thôi Bác! Em đã leo cách đây 10 năm khi chưa có cáp treo, thử thách lòng người.
43.gif
43.gif
43.gif

Sau 1/5 làm chuyến đi Bác. Sáng đi khoảng 5h sáng đến 5h chiều là ngồi bè uống rượu, ăn hải sản ở Haj Long đến 5h sáng hôm sau chạy về Hà nội là kịp đi làm lúc 8h
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
 
Hạng B2
11/7/08
426
0
16
46
Nơi thiếu vắng Tình Yêu
Re:Em lại lang thang (phần 2)

Em thì lại thích bài thơ "Quanh ta hoa lá đang nhìn" của nhà thơ Phan Như - tự Cung Thiêm Sinh ạ. Nói chung là thơ ông đầy tâm sự, đầy cô đơn, hiu quạnh và chứa nhiều cảm xúc :

Chép tặng lại các Bác, các anh chị :



Có khi nào đang đi, em tự hỏi:

Trên mái nhà có người đang ngủ trưa?

Đường còn xa, can chi mà bước vội,

Lá đang nhìn em, cây đang trổ hoa!


Đường xa ngái có em và có tôi.

Ừ thì có nhau bề bộn cuộc đời.

Ta bày cuộc, ném chơi hòn đá cuội

Giữa vô cùng mà chẳng nghe tiếng rơi.


Đẹp quá vô thường sương tan ngọn cỏ

Đừng đóng đinh vào mây trắng đang trôi!

Trăng soi mặt hồ sợ gì trăng vỡ.

Sóng lao xao bờ chỉ là sóng thôi.



Có khi nào đang đi, em dừng lại:

Lá trên cành đau đáu cúi nhìn ta

Nhựa một dòng xanh, một dòng xanh mãi.

Cây nở hoa rồi, sao người chưa nở hoa?


 
Last edited by a moderator:
Hạng D
8/9/08
1.828
63.974
113
TP. Hồ Chí Minh
Re:Em lại lang thang (phần 2)

@BB : Thời điểm đó đã có cáp treo lên đến chùa Hoa Yên rồi bác ơi, nhưng em lại chọn cách chơi giống lão Tống Thanh Thư - Ta dại, ta tìm nơi vắng vẻ... nên hệ thống cáp này không hoạt động. Tuy nhiên em vẫn thích ... leo hơn bác ạ, coi như tập thể dục ấy mà:D ( ý của Lão Tà). Đối với một người đã coi đỉnh Phan là một cuộc "dạo chơi" như bác BB thì việc chinh phục đỉnh Phù Vân là chuyện nhỏ.
080402cool_prv.gif

Đầu năm 2009 gia đình @ Mợ Tài ( @ Tưởnglàhay, @NguyệtNữ) đã đến nơi này.:D

Em xin phép trích dẫn nội dung một bài báo nói về Yên Tử cho các bác tham khảo nhé:)

Khu di tích lịch sử và danh thắng Yên Tử (thị xã Uông Bí, Quảng Ninh) trải dài gần 20 km, từ chùa Bí Thượng (cạnh quốc lộ 18A) đến chùa Đồng nằm trên đỉnh Yên Sơn. Từ xưa cảnh núi rừng Yên Tử đã nổi tiếng là nơi ngoạn mục, các triều đại phong kiến ở nước ta đều liệt Yên Tử là danh sơn của đất nước.

Tên xa xưa của Yên Tử là Núi Voi, bởi dáng núi giống hình con voi quay đầu ra biển. Trong sử sách, Yên Tử còn có tên là Bạch Vân Sơn, bởi quanh năm đỉnh núi chìm trong mây trắng. Khu di tích này gắn liền với tên tuổi vua Trần Nhân Tông (1258 - 1308), vị vua hai lần đánh thắng quân Nguyên Mông, đã từ bỏ ngai vàng về tu hành ở chùa Yên Tử và sáng lập Thiền phái Trúc Lâm. Suốt 1.000 năm tồn tại, Yên Tử đã nổi danh là đất tổ của Phật giáo Việt Nam, trong đó có chứa đựng một di sản to lớn, đó là tư tưởng triết học Phật giáo của người Việt do vua Trần Nhân Tông sáng tạo.
Hệ thống chùa, am, tháp ở khu danh thắng Yên Tử được xây dựng trải dài từ dốc Đỏ đến đỉnh Yên Sơn, mỗi địa danh (chùa Bí Thượng, chùa Suối Tắm, chùa Lân, chùa Giải Oan, chùa Hoa Yên, chùa Một Mái, chùa Bảo Sái, chùa Vân Tiêu, chùa Đồng...) cùng với những dòng suối, con dốc kỳ thú đều có những vẻ đẹp huyền diệu của thiên nhiên gắn liền với dấu tích lịch sử, truyền thuyết của người xưa tu hành tại đây. Đến chùa Đồng, nằm trên đỉnh Yên Sơn, cao 1.068m so với mặt nước biển, nơi cao nhất ở địa danh này, du khách sẽ cảm thấy mình trở nên rất nhỏ bé; từ đó tâm linh, lòng người đều sẽ thấy nhẹ nhàng, thanh thản trong cuộc sống trần tục.
Lượng khách du lịch tới tham quan khu di tích - thắng cảnh Yên Tử ngày một nhiều, Nếu như năm 2004 có 404.700 khách du lịch tới đây thì năm 2005 con số này là 614.900, và 6 tháng đầu năm đã đạt con số 470.000 (thống kê của Sở Du lịch Quảng Ninh). Để giảm thiểu thời gian, hoặc đỡ hao tổn sức khỏe, du khách có thể đi hệ thống cáp treo với chiều dài 1.200m, để sống trong khoảnh khắc bồng bềnh trên màu xanh bạt ngàn của núi rừng. Để phát huy giá trị của cụm di tích này, chính quyền tỉnh Quảng Ninh vừa nâng vốn đầu tư vào cụm di tích - thắng cảnh núi Yên Tử từ 67 tỉ lên 110 tỉ đồng và đang lập dự án mở rộng kéo dài quốc lộ 18 để có thể đưa du khách tới khu vực chùa Đồng (di tích cao nhất, kết thúc chuyến hành hương Yên Tử) một cách thuận tiện.
Mạnh Quân - Quốc Minh
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
8/9/08
1.828
63.974
113
TP. Hồ Chí Minh
Re:Em lại lang thang (phần 2)

Em lại tiếp nha các bác, chít cái tội câu giờ
bash.gif
:D

Thấy vậy, mà không phải vậy! Ngọn cờ phất phơ trong gió như mời, như gọi, thế mà leo mãi mới tới chùa Hoa Yên. (Thanks @Hoàng Lan)


sieuthiNHANH2009042411317odk2mtnlmj2018128.jpeg


Nhưng với thiếu gia này, hình như đây chỉ là cuộc dạo chơi ở sân trường lớp ...mẫu giáo:)

sieuthiNHANH2009042411317oty0yjy3od1736559_1.jpeg




Dãy nhà phía bên dưới là nơi dừng chân và nghỉ lại qua đêm cho khách phương xa. Theo lời các chủ quán ở đây, vào mùa lễ hội, một tô mỳ tôm thịt bò có giá là 50.000đ:mad:
 
Last edited by a moderator: