Re:Em lại lang thang (phần 2)
Gặp em nhạt nhoà chiều qua phố xưa
Áo lay hoa rụng hay trời bay mưa ?
Hay mắt lệ nhoè ? làm sao tôi biết ...
Hạnh phúc có khi là những đốm hoa !
Bấy lâu ê a như trẻ đánh vần :
Biết đâu là "sóng" ,biết đâu là "sông"
Thôi mặc ai - người có đôi mắt tỏ ,
Riêng Ta tìm Em trên đoá hoa không.
Ra đi,ừ thì ra đi không đến
Nào có buồn chi nước đục hay trong
Sông vẫn là sông,sông đau lỗi hẹn
Nhạn bay , ừ thì nhạn bay mất tăm ...
Lo chi mắt nhoè ,ngại chi hoa không
Giật mình tai nghe tiếng gọi vô-cùng
À ha ! Vui mừng trẻ thơ tóc bạc,
Tay vỗ mạn bờ tiếng cười vang sông ...
Tặng Phan Như cùng các bác nhé !
Gặp em nhạt nhoà chiều qua phố xưa
Áo lay hoa rụng hay trời bay mưa ?
Hay mắt lệ nhoè ? làm sao tôi biết ...
Hạnh phúc có khi là những đốm hoa !
Bấy lâu ê a như trẻ đánh vần :
Biết đâu là "sóng" ,biết đâu là "sông"
Thôi mặc ai - người có đôi mắt tỏ ,
Riêng Ta tìm Em trên đoá hoa không.
Ra đi,ừ thì ra đi không đến
Nào có buồn chi nước đục hay trong
Sông vẫn là sông,sông đau lỗi hẹn
Nhạn bay , ừ thì nhạn bay mất tăm ...
Lo chi mắt nhoè ,ngại chi hoa không
Giật mình tai nghe tiếng gọi vô-cùng
À ha ! Vui mừng trẻ thơ tóc bạc,
Tay vỗ mạn bờ tiếng cười vang sông ...
Tặng Phan Như cùng các bác nhé !
Last edited by a moderator: