Hạng B2
11/7/08
426
0
16
46
Nơi thiếu vắng Tình Yêu
Re:Em lại lang thang (phần 2)

binchip33 nói:
Em lại tiếp nha các bác, chít cái tội câu giờ
bash.gif
:D

Thấy vậy, mà không phải vậy! Ngọn cờ phất phơ trong gió như mời, như gọi, thế mà leo mãi mới tới chùa Hoa Lâm

sieuthiNHANH2009042411317odk2mtnlmj2018128.jpeg

Bác Bin ơi, đây là gần lên tới chùa Hoa Yên chứ nhỉ, hay em nhầm ta? [8|]
40.gif
 
Last edited by a moderator:
30/7/08
1.200
7
38
Re:Em lại lang thang (phần 2)

@ Binchip: Leo Yên Tử mà nghe bài này chắc cũng thấy tê tê bác nhỉ. Lần đầu em nghe Mỹ Linh hát mà nổi cả da gà :D

Mênh mang mênh mang Phù Vân Yên Tử
Vi vu vi vu Trúc Lâm thiền tự
Thổn thức nỗi lòng ai kẻ tình si
Nước mắt tràn mi tìm người trong mộng

Lên đỉnh núi cao cách trời ba thước
Xuống đáy thung sâu thăm thẳm sông dài
Vào rừng trúc mai véo von con sáo sậu
Ta khóc ròng một câu: Đâu người ta yêu dấu ???
Bao giờ hết tơ vương?

Ha! Vời vợi đất trời phiêu bạc tình si
Giữa chốn huyền không tìm người trong mộng

Như cánh chim ngóng trời lồng lộng
Vương vấn yêu đương (ta) hứng giọt mưa nguồn
một đời khát khao rút lòng nhả kén sầu
Ta muốn hỏi một câu: Bao giờ thôi tơ vương ?
 
30/7/08
1.200
7
38
Re:Em lại lang thang (phần 2)

@ dephuly: Sau 1/5 làm chuyến tập thể dục chuyên đề giàm vòng 2 đi nhể :D
033102bebe_1_prv.gif
033102bebe_1_prv.gif
. Nhưng tập xong lại đi ăn hải sản Hạ Long chẳng hoá ra phí cái công cả ngày đổ mồ hôi mới có được a :D:D:D

@ Binchip: Bác nói "coi đỉnh Phan chỉ là cuộc dạo chơi" làm em xuýt té ghế :D:D. Bọn em gọi là cuộc "hành xác" đó bác. Nhưng ngồi văn phòng lâu lâu lại thấy thèm những chuyến đi "hành xác" rồi :D:D

@Hoàng Lan: Em gái cũng đi nhiều ghê :D
080402cool_prv.gif
. Hôm nào thăm lại đỉnh Phù Vân nha
 
Last edited by a moderator:
O.S.P.D
9/12/06
1.885
5
38
Đất cò rán
Re:Em lại lang thang (phần 2)

binchip33 nói:
sieuthiNHANH2009042411317oty0yjy3od1736559_1.jpeg

Dãy nhà phía bên dưới là nơi dừng chân và nghỉ lại qua đêm cho khách phương xa. Theo lời các chủ quán ở đây, vào mùa lễ hội, một tô mỳ tôm thịt bò có giá là 50.000đ:mad:

10 năm trước ở đây chỉ có nhà lợp mái tôn+ rải chiếu nằm trên phản ( đi Yên Tử là thường đi 2 ngày mới tới được ), đồ ăn thì mang theo cùng lắm chỉ chịu mất 500d WC:)
Đoàn em có Anh Chị đi chùa nhưng "máu" quá nên cả đêm bọn em không ngủ được tức khí 1h sáng mấy anh em leo sớm!!!:(:(:(
Bây giờ sang trọng quá! Vẫn nhớ đến kỷ Liệm "1 thời trai trẻ"
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif

@: Bác Bê Bê Quay: Từ nơi "nằm yên mà chết" về được xá gì không làm mấy quai cho nó sướng hả Bác!!!
16.gif
16.gif
16.gif
 
O.S.P.D
29/8/08
1.405
28
38
DAO HOA DAO
www.vnexpress.net
Re:Em lại lang thang (phần 2)

he he ... Dê nhà ta dạo này cũng máu lang thang nhỉ :D
080402cool_prv.gif
Hay là vì đang làm "Độc Cô Cầu Bại "? đối thủ die hết rồi nên không có ai ...uống cùng nữa mới ra đây lang thang vậy ? :D
080402cool_prv.gif
033102bebe_1_prv.gif
 
Hạng D
8/9/08
1.828
63.974
113
TP. Hồ Chí Minh
Re:Em lại lang thang (phần 2)

@Đông Tà, @HL : Chiều nay em về nhà sớm;), ngồi đọc lại thật chậm mấy bài thơ, em mới cảm nhận được hồn phách của nó. Quả thực mọi sự vật trên đời đều đẹp, chỉ sợ mình không đủ trình độ để cảm nhận mà thôi.
bash.gif

@BB : Em thấy ca từ của bài hát quá tuyệt vời, nhất là lúc chỉ còn lại một mình, đọc nó rồi suy gẫm trong tĩnh lặng. Bài này em nghe Mỹ Linh nhiều lần rồi, nhưng vẫn không có cảm giác như buổi chiều nay.:D
@Dephuly: Bác chê em già nhé, gặp bác em sẽ trả thù bằng cách
033102beer_1_prv.gif
:D
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
11/7/08
426
0
16
46
Nơi thiếu vắng Tình Yêu
Re:Em lại lang thang (phần 2)

@Binchip33 : Cám ơn Bác đã không chê thơ em post, và không đuổi em ra khỏi thread này ạ:D

@BB tỉ tỉ : chị quên em từng có nick : "....lang thang" ạ[8|]:D

Chuyến leo Yên tử mới nhất của em năm 2009 nằm ở đây :
http://www.otosaigon.com/forum/m1423238-p9.aspx

Xin nói thêm rằng hôm đó em đang trong giai đoạn bệnh, run tới nỗi cầm không nổi một đôi đũa khi ăn sáng. Vậy mà chỉ đi cáp treo có một lượt, (chuyện này Mợ tài làm chứng cho em nà), còn lại em... hiiiiiiiii, tự hào ghia á!


Em cũng thích câu thơ mà chị BB đã quote lại trong bài "Sống mà gặp nhau đã đẹp vô cùng" của Phan Như, nên xin copy lại đây, tặng mọi người luôn ạ!

Mùa xuân dù không áo lụa
chân em nở rộ hoa vàng
ngày cho ta từng cọng nắng
dù đời hữu hạn
nào có can chi


Mùa thu đường chiều rụng lá
cầu phai mấy nhịp mù sương
trời bay tóc người lộng gió
dù đời cay đắng
nào có can chi

Nào có can chi đời hữu hạn
sống mà gặp nhau đã đẹp vô cùng

nào có can chi đời lận đận
giữa trái tim ta có nụ cười hồng


Xin cám ơn một ngày bình thường
guốc mộc đi về hè phố quen thân
xin cám ơn tay hồng những ngón
tia nắng ban đầu vỗ nhẹ thinh không

Chúc mọi người ngủ ngon!
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
8/9/08
1.828
63.974
113
TP. Hồ Chí Minh
Re:Em lại lang thang (phần 2)

@Hoàng Lan : Bác lại nói oan cho em rùi, cùng là dân tạm trú KT3 như nhau phải thương yêu đùm bọc nhau chớ. Người có quyền là bà chủ hộ BB kìa.:D

Bốn câu thơ này hay quá ( Mỗi bài 2 câu)
Đừng đóng đinh vào mây trắng đang trôi!
Trăng soi mặt hồ sợ gì trăng vỡ.

nào có can chi đời lận đận
giữa trái tim ta có nụ cười hồng
 
30/7/08
1.200
7
38
Re:Em lại lang thang (phần 2)


HoàngLan nói:
@Binchip33 : Cám ơn Bác đã không chê thơ em post, và không đuổi em ra khỏi thread này ạ:D



binchip33 nói:
@Hoàng Lan : Bác lại nói oan cho em rùi, cùng là dân tạm trú KT3 như nhau phải thương yêu đùm bọc nhau chớ. Người có quyền là bà chủ hộ BB kìa.:D
@ Hoang Lan: Em gái lại dùng vũ khí hạng nặng rùi. Chốn lang thang này là nơi công cộng mà, ai vào lang thang mà chẳng được .:D

@ Binchip: Bác ơi, em chỉ là con sâu cái kiến ở đây thôi, bác cho cái chữ quyền làm gì cho tủi :D
 
O.S.P.D
29/8/08
1.405
28
38
DAO HOA DAO
www.vnexpress.net
Re:Em lại lang thang (phần 2)

!!!

Mùa xuân dù không áo lụa
chân em nở rộ hoa vàng
ngày cho ta từng cọng nắng
dù đời hữu hạn
nào có can chi ...


Em lại lang thang


Nào có can chi ! Em gái tảo tần quang gánh kia ơi !
Nào có can chi ! Bác Phan Như nhỉ !
Nào có can chi !!!
Em lại lang thang
 
Last edited by a moderator: