Tiếp tục hành trình Mũi Né - Huế :
Xe em qua Nha Trang Khánh Hoà thì đã tối đen , Đến Tuy Hoà thì trời vừa rạng , gặp 1 bác đi tuần cuối ca III thật buồn :
Rồi thì những tia nắng đầu tiên cũng xuất hiện :
Xe em qua Sông Cầu ( đơn giản thật các bác hè , Sông nào mà chẳng có Cầu chứ ???
:
Còn 30km nữa thì đến Quy Nhơn , các bác có đi thì đừng bỏ qua bữa Cá Nướng hoặc Cháo Cá ở Bãi Tiên Restaurant này nhé ! Sạch sẽ và ngon miệng lắm !Nhưng mà ăn no ,làm biếng nên em chụp được mỗi 1 cái cầu đi vô quán nhỏ xíu ...
:
Đến Bình Định thì em gặp 1 bác ngủ gật :
Cái cảnh này làm em nhớ câu chuyện cũ ...Hồi đó có Lão Bin và chú Dương đi Xuyên Việt ... đến đoạn đường vắng bèn dừng lại đứng bên lề đường để ...sửa ống nước
, Bỗng đâu từ phía bên kia đường có 1 bác xe đò cứ ...ngắm thẳng vô chỗ có 2 cái vòi nước mà phi xồng xộc tới ...! Cả 2 Lão Bin - Dương đều không kịp đóng cửa sổ ... vác hàng nóng chạy tung toé ... y như rằng bác xe đò kia ngủ gật nên lao thẳng qua lề đường bay luôn xuống ruộng nằm ! Lão Bin sau phút hoàn hồn bèn bảo với Dương cao : May quá chú ạ ! tý nữa thì anh em mình xuống trình diện Diêm đại Vương trong tư thế cực kỳ ...khiếm nhã ! Xuống dưới mà như thế không chừng ổng giận ổng đày xuống tới tầng thứ 9 ...biết ngày nào lên !!!
Em xem cái vệt bánh xe này thì không biết có bác nào đang đứng ...bên cầu dệt lụa không nhỉ ???
Em đùa chút cho câu chuyện nó bớt buồn chứ thật sự thấy thế này thì ...khổ thân bác Tài này quá ! Hành khách nữa ...cầu cho đừng có ai phải ...xuống dưới nhập hộ khẩu !