Hạng F
10/11/07
5.231
405
83
dongtahdsu nói:
@
" Vô tư là cái vô tư
Vô Tư là cái ...từ từ mà vô
Vô tư là cái không lo
Vô tư là cái trời cho không mòn
Vô tư là cái tròn tròn
Xài đi xài lại ...vẫn còn vô tư "

Đó chính là cái Ống kính máy ảnh Lão ạ ! Cấm Lão tư duy méo mó nhé
size
033102bebe_1_prv.gif]
24.gif
24.gif
24.gif



Em thích cách tư duy của bác ...!!!
 
Last edited by a moderator:
Hạng F
10/11/07
5.231
405
83
Giời... sao giờ các bác lại kéo nhau tuốt lên giời mà bay bổng bay khơi thía!!! Em phàm tục lạch bạch chạy theo kiểu nào đây!!!

Cho em hỏi ngu tý: cái món Dù nượn của lão Tà với cái dù của bác BB và bác Hailua là hai món khác nhau chứ hả các bác???

Ố Ô... Lão Tà này chửa đủ già để nung nấu lòng tà đâu nhé... trông lão vẫn còn... quá tử tế với cái tên mà lúc nào Lão cũng muốn nêu bật cái Tà tâm lên...
 
O.S.P.D
29/8/08
1.405
28
38
DAO HOA DAO
www.vnexpress.net
mợ tài nói:
...cái món Dù nượn của lão Tà với cái dù của bác BB và bác Hailua là hai món khác nhau chứ hả các bác???

Ố Ô... Lão Tà này chửa đủ già để nung nấu lòng tà đâu nhé... trông lão vẫn còn... quá tử tế với cái tên mà lúc nào Lão cũng muốn nêu bật cái Tà tâm lên...

Dù lượn (Paragliding ) là kiểu dù mà người chơi chỉ cần đứng trên 1 điểm cao tương đối ,rồi mượn theo sức gió mà chạy đà rồi ...bay lên , đó là loại dù mà Mợ thấy trong hình của bác BB và em chụp , còn dù tròn ( Parachute) là loại dù mà Mợ thấy ở topic của bác Hai lúa , loại dù đó thì Mợ và các bác ấy phải leo lên máy bay , bay lên cao rồi nhảy xuống ... V5 này em nhớ hình như Nữ Hoàng lang thang đã có giải thích 1 lần rồi Mợ ạ !

Em có Tà hay không thì e rằng chỉ có thằng Tây Độc Âu Dương Phong mới hiểu rõ được thôi ... :D
bash.gif
:D
 
Last edited by a moderator:
O.S.P.D
29/8/08
1.405
28
38
DAO HOA DAO
www.vnexpress.net
luutung nói:
Hic, bác "lang thang" mà chơi toàn Resort không thì qúa VIP rồi, em cũng mong được "lang thang" như bác!:(

Resort gì đâu bác ơi , cái KS Festival đó là cái ks 3 sao nhỏ nhỏ ,xinh xinh , giá phòng cũng vừa phải ( từ 350k- 450k ,tuỳ phòng ) .Em muốn giới thiệu để các bác có đi Huế thì ghé đó mà ở , vì Buffet sáng rất tốt , Cung cách quản lý và phục vụ thì rất chuyên nghiệp .Nó nằm ở góc ngã tư Đống Đa - Lý Thường Kiệt nhé các bác . (Chỗ này cái gì cũng được , chỉ có cái là vừa rồi em kéo thêm cho nó mấy lượt khách từ OS mà nó chả có ...lại quả gì cho em cả :D
Em lại lang thang
)

Ăn trưa thì các bác ghé thử chỗ này , tên nó là "Biệt Phủ Thảo Nhi " nằm trên đường đi Lăng Khải Định :


Em lại lang thang



Hôm đó có kẻ lang thang này to xác nhưng thần hồn nát thần tính nên liêu xiêu ,vẹo vẹo đi ăn với em này ...chắc tại "hắn" không quen dang nắng như em ...:


Em lại lang thang



\
Em lại lang thang
 
Last edited by a moderator:
O.S.P.D
29/8/08
1.405
28
38
DAO HOA DAO
www.vnexpress.net
Cái Biệt Phủ Thảo Nhi này thì theo em nó Chém cũng chả thua gì Sài Gòn , thế nên các bác có ghé thì cũng chỉ nên 1 lần cho biết cái thú chơi Vương chơi Phủ ở Huế thôi ... Cái nữa là thăm lại không gian nhà Vườn của Huế xưa ...vì Huế bây giờ gần như không còn giữ được nhà vườn nữa rồi .

Bóng mát vườn trưa :

Em lại lang thang

Hiên trưa :

Em lại lang thang

Chính Ngọ ( vậy mà em quên chỉnh Iso ne6n hình Noise quá
Em lại lang thang
)

Em lại lang thang


Không cần máy lạnh :
Em lại lang thang




Long môn nhà Rường :

Em lại lang thang

Mặt Trận Tổ Quốc các loại Sen
Em lại lang thang
:D:D:D

Em lại lang thang
 
Last edited by a moderator:
O.S.P.D
29/8/08
1.405
28
38
DAO HOA DAO
www.vnexpress.net
Quá nửa cái sự sung sướng khi về Huế là mấy cái món Ẩm Thực dân dã các bác ạ , nói về các loại bánh Huế thì bác BB lần sau đừng ghé quán Bà Đỏ nữa nhé , bác nên đến chỗ này nè : Ngon - Bổ - Rẻ - Khoẻ :D và có đến thì bác thử hình dung mấy chục năm trước có thằng Tà học sinh chuồn học ra đây ngồi ăn thi , đứa nào chồng chén bánh bèo thấp thì phải trả tiền ...:D


Em lại lang thang




Em lại lang thang




Em lại lang thang



Em lại lang thang



Em lại lang thang



Em lại lang thang


Tiểu Muội này đang có vẻ ...đúng ý đây :D

Em lại lang thang



Mà cũng vì Tiểu Muội này không ăn cay được nên em đành bó tay ! không giới thiệu gì được nhiều vì các bác biết đấy Món ngon ở Huế thì có món nào mà không cay đâu ?
 
Last edited by a moderator:
30/7/08
1.200
7
38
Ảnh và bài của bác Tà lại làm cho em nhớ Huế quá rồi. Bác lại còn quảng cáo cho cái nghệ thuật ẩm thực ở Huế mới chết em chứ :D:D. Gìơ này mà bác cho xem các loại bánh ở Huế thì bọn em chỉ còn nước ... chẹp chẹp.

@Boony: Lâu rồi mới thấy em gái "tái xuất giang hồ". Vừa rồi thấy giang hồ đồn thổi sắp có một thread sẽ khai trương với tiêu đề "Lần đầu tiên nhìn thấy Nữ hoàng (đi)lung tung ngủ" đấy Boony ơi :D:D
 
O.S.P.D
29/8/08
1.405
28
38
DAO HOA DAO
www.vnexpress.net
Về Huế lần này do Sở Cứu Hoả đi họp tận Hà Nội nên em có chút thời gian rảnh để đi lung tung , thở lại từng hơi thở của tuổi thơ với những hàng cây - góc phố - con đường quen ...

Em lên Lăng Minh Mạng :


Em lại lang thang



Em lại lang thang





Em lại lang thang




Em thăm Lăng Khải Định :


Em lại lang thang



Em lại lang thang



Em lại lang thang



Em lại lang thang



Em lại lang thang



Em lò mò lại những dấu cũ , đường xưa ...:


Em lại lang thang



Em lại lang thang



Em lại lang thang
 
Last edited by a moderator:
O.S.P.D
29/8/08
1.405
28
38
DAO HOA DAO
www.vnexpress.net
Trên đường " Trở về mái nhà xưa" thì em gặp ...Kim Mao Sư Dương Tạ Tốn - một Cụ già quắc thước , tóc bạc,râu bạc kê cái bàn máy Singer đời nhà Tống bên cạnh hồ Sen Tịnh Tâm , ngồi vá áo cho khách thập phương ...Em rút vội máy ra thì mới thấy là quên mất Card trong máy laptop để ở KS - đua về lấy ,quay lại thì "Tạ Tốn" đã đi rồi ...thôi thì em chụp tạm mẫu Singer này vậy ...âu cũng là 1 nét đẹp đời thường ở xứ Cố Đô nghèo , nơi mà chuyện từ 1 cái bàn máy may như vậy đưa 2-3 đứa con vào Đại Học là chuyện bình thường ...

Em lại lang thang



Em lại lang thang



Em lại lang thang





Em lại lang thang





Em lại lang thang




Em lại lang thang
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
26/11/07
414
1
0
41
SGN
Chẹp, em góp phần ăn nhiệt tình nhất mà giờ nhìn lại hình lão Tà vẫn thấy thèm.

@BBQ: giang hồ lắm chuyện thị phi chị ơi, em mất chức lung tung vào tay chị rồi :D