O.S.P.D
29/8/08
1.405
28
38
DAO HOA DAO
www.vnexpress.net
boony nói:
Chẹp, em góp phần ăn nhiệt tình nhất mà giờ nhìn lại hình lão Tà vẫn thấy thèm.

@BBQ: giang hồ lắm chuyện thị phi chị ơi, em mất chức lung tung vào tay chị rồi :D

Ghê chưa ! Núp kỹ ,chỉ khi thấy đồ ăn là mò ra giành phần ngay nhỉ :D Còn không biết cho Bến Tầm Dương cái hình Panorama của em đi ! Boony không biết ăn cay nên chưa theo Tà mỗ đi ăn cơm hến buổi sáng được ! Nếu đã đi thì sẽ thấy cái quán cafe quái chiêu này :

Buổi Trưa :


Em lại lang thang



Sáng hôm sau :


Em lại lang thang
 
Hạng B2
26/11/07
414
1
0
41
SGN
dongtahdsu nói:
boony nói:
Chẹp, em góp phần ăn nhiệt tình nhất mà giờ nhìn lại hình lão Tà vẫn thấy thèm.

@BBQ: giang hồ lắm chuyện thị phi chị ơi, em mất chức lung tung vào tay chị rồi :D

Ghê chưa ! Núp kỹ ,chỉ khi thấy đồ ăn là mò ra giành phần ngay nhỉ :D Còn không biết cho Bến Tầm Dương cái hình Panorama của em đi ! Boony không biết ăn cay nên chưa theo Tà mỗ đi ăn cơm hến buổi sáng được ! Nếu đã đi thì sẽ thấy cái quán cafe quái chiêu này

Người chết vì miếng ăn mà anh :D.

Anh còn giấu cái hoàng hôn ở Đồi Vọng Cảnh mà [8D]
 
O.S.P.D & EMMA JUDGE
22/2/07
1.092
7
63
Saigon
Tiếp đi Lão Tà... chưa thấy tấm nào lột tả hết công năng của D80 cả...
080402cool_prv.gif
 
O.S.P.D
29/8/08
1.405
28
38
DAO HOA DAO
www.vnexpress.net
boony nói:
dongtahdsu nói:
boony nói:
Chẹp, em góp phần ăn nhiệt tình nhất mà giờ nhìn lại hình lão Tà vẫn thấy thèm.

@BBQ: giang hồ lắm chuyện thị phi chị ơi, em mất chức lung tung vào tay chị rồi :D

Ghê chưa ! Núp kỹ ,chỉ khi thấy đồ ăn là mò ra giành phần ngay nhỉ :D Còn không biết cho Bến Tầm Dương cái hình Panorama của em đi ! Boony không biết ăn cay nên chưa theo Tà mỗ đi ăn cơm hến buổi sáng được ! Nếu đã đi thì sẽ thấy cái quán cafe quái chiêu này

Người chết vì miếng ăn mà anh :D.

Anh còn giấu cái hoàng hôn ở Đồi Vọng Cảnh mà [8D]

Từ từ mà tốn Bun ơi , có mấy tấm Hoàng Hôn Vọng Cảnh anh lỡ tay post nhầm bên topic lung linh sông nước của box Nhiếp Ảnh rồi đó ...

@Dương cao : Anh chờ cái ngày có được tấm hình "Top of the world" của D80 lâu lắm rồi chú à , anh chờ mãi để có lý do chính đáng mà đổi qua D700 ...ngặt nỗi mình thuộc loại Ngu lâu khó đào tạo nên cái ngày đó chắc còn xa xôi lắm ...he he !
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
27/6/08
976
2
18
51
www.otosaigon.com
Em rất thích cái hồ nước phẳng lặng, trong vắt ở lăng Minh Mạng và cái view nhìn từ trên cao ở lăng Khải Định.

Nhìn bánh Huế bác Tà post mà thèm, năm ngoái em đi nghe ca Huế, trong khi chờ đợi em mon men vào 1 con hẽm trong đó bán bánh Huế cũng rất ngon và rẻ nhưng em ko nhớ tên quán.
 
O.S.P.D
29/8/08
1.405
28
38
DAO HOA DAO
www.vnexpress.net
@Diem huynh : Thanks DH nhé ! lần trước chưa có duyên nên dù đã nhận được lời mời mà chưa gặp mặt để off được , thôi thì hẹn em lần sau vậy .

Em lại quay lại chầm chậm một chút với Lăng Tẩm Huế cho nó đừng có vẻ cưỡi ngựa xem hoa quá các bác nhé ...:


Minh Mạng Lăng :

Em lại lang thang



Em lại lang thang



Em lại lang thang



Em lại lang thang



Em lại lang thang



Em lại lang thang



Em lại lang thang
 
Hạng B2
23/4/09
329
63
28
Sài Gòn khói bụi
He, thì ra bác Đông Tà cũng lớn lên ở Huế, giống em rùi :D
Hèn gì mà văn chương, xúc cảm đầy mình, lại còn thêm cái thú lang thang, ngao du khắp chốn như thế ^^
 
Hạng C
27/6/08
976
2
18
51
www.otosaigon.com
@bác Tà: Cái hội Kim Dung chưởng của bác hôm đó chỉ có đệ nhất Phong lưu Đoàn Chính Thuần tham gia thui, đúng "danh bất hư truyền"
080402cool_prv.gif


Đợt trước em ra, Sở cứu hoả Huế lại đi thăm đức mẹ La Vang :D
 
30/7/08
1.200
7
38
boony nói:
Chẹp, em góp phần ăn nhiệt tình nhất mà giờ nhìn lại hình lão Tà vẫn thấy thèm.

@BBQ: giang hồ lắm chuyện thị phi chị ơi, em mất chức lung tung vào tay chị rồi :D

Nhờ cái chiêu này mới kéo được em gái xuống núi đấy. Ở ẩn lâu thế hả em :D:D
Giang hồ lại đồn thu hoạch được nhiều ảnh đẹp lắm mà. Tặng bà con vài tấm đi em ơi
 
Hạng F
10/11/07
5.231
405
83
Dấu xưa xe ngựa hồn thu thảo...

May mà mt chưa biết về Huế nên có thể tha hồ tưởng tượng...
Cảm nhận của mt về Huế qua cái "tròn tròn, dài dài" cuả Lão tà thật khác biệt với qua ảnh của những người khác! Thích nhất là những tấm hình chụp mặt nước và cây lá... Lão Tà chụp cây cỏ thật tài tình... chỉ là cây, mà phong phú và sinh động thế, khác biệt đến thế... toát lên thứ nhựa trong trẻo dịu dàng của sự sống một ngày tươi sáng mát mẻ và tĩnh lặng yên bình.
Có lẽ mình ưa những khoảng không thoáng đạt hơn tất thảy...

Nhưng mình vẫn muốn biết Hàn tiên sinh đã thấy gì để viết:

Gió theo lối gió, mây đường mây
Dòng nước buồn thiu, hoa bắp lay...

Liệu có phải đợi mùa mới thấy được không hở Tà lão quái?!