Hạng D
14/9/08
2.044
33
38
53
16. dốc cao.
Em lại lang thang


17. núi Hàm rồng.
Em lại lang thang


18. Và ghé vào thành phố Pleycu nạp năng lượng.
Em lại lang thang


19. Xong lại đi tiếp, xe hướng về Kon tum.
Em lại lang thang


20. Thời tiết khá đẹp, trời râm mát.
Em lại lang thang
 
Hạng D
14/9/08
2.044
33
38
53
21. Thỉnh thoảng cũng có được tí nắng nhạt.
Em lại lang thang


22.
Em lại lang thang


23. Và đến Kon tum.
Em lại lang thang


24. Chào đón lữ khách bằng...1 đoạn off road!
Em lại lang thang


25.
Em lại lang thang
 
Hạng D
14/9/08
2.044
33
38
53
26. Rồi cũng qua thôi...
Em lại lang thang


27.Dự tính sẽ nghỉ lại tại đây và tham quan vài thắng cảnh, nhưng mấy bé ngủ cả.
Hội ý chớp nhoáng với bà cả em lại đi tiếp. Để bảo đãm thời gian em bèn rẽ vào quốc lộ 24 qua đèo Măng đen và đèo violac để xuống Quảng ngãi!
Em lại lang thang


28.đường 24 khá nhỏ và ngoằn nghèo.
Em lại lang thang


29.thỉnh thoảng cũng có vài...chướng ngại vật.
Em lại lang thang


30....về nhà....
Em lại lang thang
 
Hạng D
14/9/08
2.044
33
38
53
31. Cứ quanh co như thế này thôi.
Em lại lang thang


32.chiều về, nhìn chân trời ửng nhẹ 1 màu xanh rất lạ .... bèn tấp xe vào. Cùng thời khắc này, hình như lão Tà cũng đang ...chĩa súng lên bầu trời giống em thì phải!
Em lại lang thang


33.Đây là thị trấn của huyện Kon Rẫy.
Em lại lang thang


34.
Em lại lang thang


35. Ko chộp được, lại tiếp tục hành trình.
Em lại lang thang
 
O.S.P.D
29/8/08
1.405
28
38
DAO HOA DAO
www.vnexpress.net
DAI NGU nói:
11. Qua 1 khu rừng...tím.
Em lại lang thang



15. thấy thật thanh thản.
Em lại lang thang

Em khoái 2 tấm này
Em lại lang thang


Tấm thứ nhất cho thấy rõ độ quái của Lão , quái đến nỗi cái rừng cao su xanh ngắt ,riêng mấy cây ngoài bìa vì gần hơi Lão đi ngang qua nên sợ đến tím cả mặt
Em lại lang thang
:D

Tấm thứ 2 thì may cho Ao Hồ là bên cạnh cái quái chiêu của Lão luôn luôn có nụ cười hiền hậu của ...Đại Sư Má của Lão ! Nhờ thế mà cái chất Quái nó mới được cương toả, điều tiết đi phần nào ! Rỏ ràng là nhờ nụ cười rất tươi của Má Hương nên Lão mới biết chút thanh thản ,bồi hồi nhớ lại thủa ấu thơ chơi lò cò với bạn bè đó :D:D:D
 
Hạng D
14/9/08
2.044
33
38
53
36.chơ vơ.
Em lại lang thang


37.lại bắt gặp cái 'màu xanh'. Tấp xe vào tiếp.
Em lại lang thang


38.Và ...bắn!
Em lại lang thang


39.
Em lại lang thang


40.
Em lại lang thang


41.
Em lại lang thang
 
Hạng D
14/9/08
2.044
33
38
53
42.Và con đường đèo gian nan.
Em lại lang thang


43. Cũng con đường này, ngày xưa có kẻ lần đầu qua đây bằng chiếc MUSSO 2 cầu chỉ dám đi số...1.
Em lại lang thang


44. Xe lướt qua khu du lịch Măng-đen, còn được gọi là Đà lạt 2 vì cái khí hậu se lạnh và trong lành của nó.
Em lại lang thang


45.những ngôi biệt thự đang xây dựng dở dang.
Em lại lang thang
 
Hạng D
14/9/08
2.044
33
38
53
46.Cầm lòng ko đặng, em quay lại nghỉ chân tiếp!
Em lại lang thang


47.
Em lại lang thang


48.
Em lại lang thang


49.
Em lại lang thang


50.Tạm biệt Măng-đen, còn khoảng 100km là đến quốc lộ 1.
Em lại lang thang
 
Hạng D
14/9/08
2.044
33
38
53
51.Sương mù đã bắt đầu lảng vảng...dấu hiệu xấu đây.
Em lại lang thang


52.Các chú trâu giờ này còn chưa về nhà, chắc ngủ bụi rùi...
Em lại lang thang


53.con đường thăm thẵm quá, chợt thấy mình nhỏ nhoi...
Em lại lang thang


54.Chuẩn bị vào đèo ( mà thật ra cả 160km đều là...đèo!)
Em lại lang thang


55.
Em lại lang thang
 
O.S.P.D
29/8/08
1.405
28
38
DAO HOA DAO
www.vnexpress.net
DAI NGU nói:
32.chiều về, nhìn chân trời ửng nhẹ 1 màu xanh rất lạ .... bèn tấp xe vào. Cùng thời khắc này, hình như lão Tà cũng đang ...chĩa súng lên bầu trời giống em thì phải!
Em lại lang thang


35. Ko chộp được, lại tiếp tục hành trình.
Em lại lang thang

Bắt tay Lão 1 cái nhé . Xem EXIF thì thấy cái Date/time Original của Tà và Quái gần như trùng nhau vì cùng ngày ,Lão bắn tấm số 32 lúc 4h30 , còn em bắn lúc 5h chiều
Em lại lang thang
Cũng đều cố gắng bắt lại cái màu xanh kỳ lạ ấy và đều ...thất bại như nhau :D Có khác chăng là Lão bắn từ trên Núi ( khoảnh cách gần hơn ) còn em thì bắn ngược từ QL1 bắn lên ( lúc ấy em cũng ở gần ngã 3 Thạch Trụ tức là chỉ cách Lão cái đèo Violak chứ mấy ) !

Hình của em để Lão xem EXIF nè :


Em lại lang thang



Em lại lang thang



Đúng là y như Lão và em dự đoán khi ngồi uống beer trên Sông Hương nhỉ
Em lại lang thang