dongtahdsu nói:DAI NGU nói:32.chiều về, nhìn chân trời ửng nhẹ 1 màu xanh rất lạ .... bèn tấp xe vào. Cùng thời khắc này, hình như lão Tà cũng đang ...chĩa súng lên bầu trời giống em thì phải!
35. Ko chộp được, lại tiếp tục hành trình.
Bắt tay Lão 1 cái nhé . Xem EXIF thì thấy cái Date/time Original của Tà và Quái gần như trùng nhau vì cùng ngày ,Lão bắn tấm số 32 lúc 4h30 , còn em bắn lúc 5h chiềuCũng đều cố gắng bắt lại cái màu xanh kỳ lạ ấy và đều ...thất bại như nhau Có khác chăng là Lão bắn từ trên Núi ( khoảnh cách gần hơn ) còn em thì bắn ngược từ QL1 bắn lên ( lúc ấy em cũng ở gần ngã 3 Thạch Trụ tức là chỉ cách Lão cái đèo Violak chứ mấy ) !
Hình của em để Lão xem EXIF nè :
Đúng là y như Lão và em dự đoán khi ngồi uống beer trên Sông Hương nhỉ
Công nhận ý tưởng 'lớn' thường giống nhau Lão nhỉ.
Tuy ko ghi lại được nhưng được nhìn thấy cái màu xanh đó là 'sướng' lắm rồi!!! Phải ko Lão.
67. Cafe bên vỉa hè cùng bạn hiền.
68.
Cũng vì ly cafe này mà em tỉnh táo hẳn và quyết định đua luôn tới Hội An. Tạm biệt nha!
69.Gần đến Hội An thì lũ nhóc đều đã ngủ say, em và bà cả lại hội ý và giũa luôn ra ...HUẾ! hầm Hải vân.1h36'
70.Và đến Huế lúc 2h52'. Kết thúc ngày thứ 2. ( mệt quá nên run tay luôn.)
68.
Cũng vì ly cafe này mà em tỉnh táo hẳn và quyết định đua luôn tới Hội An. Tạm biệt nha!
69.Gần đến Hội An thì lũ nhóc đều đã ngủ say, em và bà cả lại hội ý và giũa luôn ra ...HUẾ! hầm Hải vân.1h36'
70.Và đến Huế lúc 2h52'. Kết thúc ngày thứ 2. ( mệt quá nên run tay luôn.)
DAI NGU nói:67. Cafe bên vỉa hè cùng bạn hiền. Áo Trắng : Sao Lão ấy không chịu đi cho rồi nhỉ ? khuya giờ này mà Lão còn ngồi lằng nhằng thế kia thì không biết mấy giờ mình mới về với Bà Cả được đây ?! đã thế còn bày đặt chụp hình nữa kìa !!!
68.
Cũng vì ly cafe này mà em tỉnh táo hẳn và quyết định đua luôn tới Hội An. Tạm biệt nha!- Áo Trắng (mặt rạng rỡ hẳn ra ) : Ôi mừng quá ! Cuối cùng Lão Quái này cũng chịu đi cho ...
Công nhận bác Oser áo trắng ở Quảng Ngãi này có khuôn mặt biểu cảm thật !
Last edited by a moderator:
Kết mấy tấm này của lão ghê. Gặp lũ cành nhánh quờ quạng trong sương chiều ở một nơi rất xa mà sao thấy gần gũi thếDAI NGU nói:38.Và ...bắn!
39.
40.
Sóng gợn tràng giang buồn điệp điệp,
Con thuyền xuôi mái nước song song,
Lòng quê dờn dợn vời con nước,
Không khói hoàng hôn cũng nhớ nhà
@: Lão Tà : Về Huế nhiều lần, đò ngang đã nhiều bận đi về... Nhưng có bao giờ lão nghĩ về một chuyến đò dọc, để về với cội nguồn của dòng Hương chưa vậy?
Sông Hương hóa rượu ta đến uống
Ta tỉnh, đền đài ngả nghiêng say ... (Bùi Giáng)
Con thuyền xuôi mái nước song song,
Lòng quê dờn dợn vời con nước,
Không khói hoàng hôn cũng nhớ nhà
@: Lão Tà : Về Huế nhiều lần, đò ngang đã nhiều bận đi về... Nhưng có bao giờ lão nghĩ về một chuyến đò dọc, để về với cội nguồn của dòng Hương chưa vậy?
Sông Hương hóa rượu ta đến uống
Ta tỉnh, đền đài ngả nghiêng say ... (Bùi Giáng)
Cái ngã ba sông này có tên là gì vậy? Đây là ngã ba Bằng Lãng phải không lão Tà? ( Sorry vì hỏi nhiều quá)
binchip33 nói:Chờ im... chim... hình như có một con chim. Bác nào tinh mắt vào đây xác nhận dùm em cái.
Em xác nhận cùng bác, đúng là có một con chờ im