30/7/08
1.200
7
38
binchip33 nói:
Chẳng biết có việc gì không mà bác chủ thread mấy hôm nay đi đâu vắng.[>:] :(

@ Lão Đại : Bác làm em nhớ Quảng Bình quá!!!
Mấy hôm nay em bận lang thang để có tư liệu post lên phục vụ các bác đấy ạ
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
8/9/08
1.828
63.974
113
TP. Hồ Chí Minh
Có thể đây là cảm hứng...

Em lại lang thang



...cho bức tranh này phải không bác.

Em lại lang thang


Em chưa dám có ý kiến vì hình như đang bị... rối loạn tiền đình.:D.
Chúc mừng bác đã quay trở lại một cách bất ngờ và quá ấn tượng
Em lại lang thang
Em lại lang thang
Em lại lang thang
 
Hạng D
14/9/08
2.044
33
38
53
Em lại lang thang


Ko biết em có bị hoa mắt ko mà trong 'lang thang cùng cơn gió' em lại nhìn ra 1 khuôn mặt với mái tóc nhẹ bay...
Trong mảng xanh rong rêu thì lại thấy đôi nam nữ đang ngồi lặng im....
Mai phải đi đổi kính rồi....HIC!
 
O.S.P.D
29/8/08
1.405
28
38
DAO HOA DAO
www.vnexpress.net
Mấy hôm nay em lu bu ở Huế quá khong 888 cùng các bác được , bây giờ vào đây thật là ...CHOÁNG với đợt bomb B52 rải thảm của Tinh Tú Lão Quái !!! ( Cái wi-fi của k/s chắc nó bốc mùi khét mới tải hết phóng sự của Lão về máy em :D
080402cool_prv.gif
) . Đã thế lại còn được Nữ Hoàng lang thang thưởng cho 3 bức Hoạ quá sức Tuyệt vời !
080402cool_prv.gif
, thật sự em không ngờ là bác có thể ....TIÊU DAO đến thế ! Bức đầu em thích quá ! vì nó gợi cho em rất nhiều thứ ...đầu tiên của em , 1 ký ức lúc rõ lúc mờ về những cơn gió chao nghiêng cuộc đời lần đầu tiên ...Cuộc "đổ vỡ vĩ đại " đầu tiên ...dẫn đến những nốt nhạc đầu tiên từ tâm khảm ... !

Thanks Lão Mạc đã nhớ đến cho tấm hình cỏ lau của em ! em cũng hy vọng được như Lão nói thì em cũng có chút thơm lây Lão nhỉ :D

Nhìn bức Hoạ thứ 2 và 3 của bác BBA , em lại cũng nhớ đến mấy dòng :

"...Dòng sông vẫn trôi
dạt bao bến lau
Tình đau - Thế nhân còn sầu
Hạc bay khuất sau
Liềm Trăng lưỡi non
Nhẹ thân
Bóng Câu vượt ngàn ..."

Các bác làm em bị ngập trong cảm xúc mất rồi ... chắc em phải trốn ra Bar làm 1 ly Margaritta cho Tâm nó Định lại 1 chút đây !

Thanks các bác
080402cool_prv.gif
033102beer_1_prv.gif
 
Hạng F
10/11/07
5.231
405
83
Lão Tà giàu cảm xúc quá!
Người đàn ông đa cảm như thế quả là đáng sợ...và... khó lường...
 
O.S.P.D
29/8/08
1.405
28
38
DAO HOA DAO
www.vnexpress.net
mợ tài nói:
Lão Tà giàu cảm xúc quá!
Người đàn ông đa cảm như thế quả là đáng sợ...và... khó lường...

Ka ka ... đáng sợ thật Mợ nhỉ :D , thảo nào Trẻ con đang khóc em trợn mắt 1 phát là nó nín ngay ... 2 Phút sau khóc hết Volume luôn ...
24.gif
24.gif
24.gif
 
Hạng B2
23/4/09
329
63
28
Sài Gòn khói bụi
Hehe, cuối tuần này em vù ra Huế, bác Đông Tà nếu còn ở Huế đến lúc đó thì em mời tiền bối một ly
57.gif
gặp gỡ ^^
 
30/7/08
1.200
7
38
binchip33 nói:
Có thể đây là cảm hứng...

Em lại lang thang



...cho bức tranh này phải không bác.

Em lại lang thang


Em chưa dám có ý kiến vì hình như đang bị... rối loạn tiền đình.:D.
Chúc mừng bác đã quay trở lại một cách bất ngờ và quá ấn tượng
Em lại lang thang
Em lại lang thang
Em lại lang thang

Sorry bác vì cái vụ ... rối loạn tiền đình :D:D. Chót ngẫu hứng mà post mấy cái tranh "dở hơi biết bơi" lên, rồi lại sợ bị ném đã đau quá không chịu nổi nên giờ mới dám rón rén quay lại. Mà quả là đau thật bác ạ. Cái thứ dở hơi biết bơi của em đứng bên cạnh bức ảnh "bên bờ lau biển động" của lão Tà giống như một con vịt con xấu xí đứng cạnh một con thiên nga diễm lệ vậy :(:(. Đã thế này em đành quẳng giấy bút đi mà lấy D300 ra đua với lão Tà, lão Đại vậy :D
Em lại lang thang
Em lại lang thang

Thanks bác đã có lời k huyến khích, động viên (em cứ hay chủ quan, vơ vào thế :D:D)
 
Last edited by a moderator: