Hạng F
10/11/07
5.231
405
83
Nhân vì thấy tất cả đều rạng rỡ và diễm lệ, em xin hỏi các bác một câu chẳng ăn nhập gì... Tự làm cho mình hạnh phúc có khó lắm không...?!
Em hỏi chân thành, mong các bác thực lòng chỉ giáo...
 
30/7/08
1.200
7
38
DAI NGU nói:
Ý chết! Em chỉ ngắm tranh theo cảm tính của riêng mình thôi... Có gì mong chưởng môn bỏ quá cho ạ.
Có tí này gọi là tạ lỗi ...
.....GIẬN!
Em lại lang thang

Bác tạ lỗi cách này thì em chỉ mong bác cứ mắc lỗi nữa :D:D.
Nhưng thực ra bác có lỗi gì đâu. Các bác có cảm xúc với những bức tranh vụng dại như vậy quả thực là em không còn mong gì hơn. Thực lòng em cảm ơn các bác rất nhiều. Có điều mọi người lang thang trong cái thread này mong tìm kiếm chút thư giãn, xả stress và nếu có thể phiêu du một chút mà thôi. Vậy nên mấy thứ gây buồn đó em xin cất đi. Trừ phi bác nào cứ thích buồn thì cứ PM email cho em, em sẽ gửi cho cả rổ :D:D.
 
O.S.P.D
29/8/08
1.405
28
38
DAO HOA DAO
www.vnexpress.net
@DaiNgu : Em cũng đề nghị Lão Quái tạ lỗi với bác BB thêm vài lần nữa đi Lão ơi !
080402cool_prv.gif
Hôm nào về SG em cắp sách theo Lão học vài chiêu PS mới được !

@mợ tài : Mợ hỏi cái câu hay như thế thì với kiến văn hạn hẹp của mình ,em thật không dám trả lời mợ , nhưng em đành dẫn lời thằng Nam Đế bạn em ra đây vậy , em nhớ có lần nó bảo là , thật ra Hạnh Phúc quá dễ để tìm thấy , nó chẳng ở đâu xa mà luôn quanh ta ,thậm chí luôn trong ta !

Luôn quanh ta : Mang 1 đôi giày thật chật ,nhỏ hơn chân mình chừng 1-2 Size và đi chơi 1 buổi ...đến khi tháo ra ...ôi ! Hạnh Phúc làm sao !!!

Luôn trong ta : Hôm đó nó lỡ dại leo lên Sư Tử Đá của em đi Nha Trang , dọc đường nó có xin mấy lần mà em không dừng xe được ... Đến nơi nó nhào ngay vào ...Restroom và khi đi ra ,mặt mày nó trông thật hớn hở, rạng ngời và phán luôn cái triết lý về HP đó !!!
bash.gif
Thế nên mợ có ném đá thì nó mới đáng bị chứ không phải Tà em nhé ..:D

@BB : Những lời hát mà em nhớ đến khi xem bức "Cỏ Lau" của bác là lời 2 của bài Người Về do chị Thái Hiền hát đấy bác ạ .Bác nghe lại thử xem .
 
Hạng D
14/9/08
2.044
33
38
53
Cũng lâu ko kể lể tiếp chuyến đi của em, sáng nay tiếp nhá.
46.
Em lại lang thang


47.
Em lại lang thang


48. qua Quảng Bình, chuẩn bị tiến về Hà Tĩnh.
Em lại lang thang


49.Và...'bước tới đèo Ngang bóng xế tà...' ( thơ bà huyện Thanh Quan).
Em lại lang thang


50.
Em lại lang thang
 
Hạng D
14/9/08
2.044
33
38
53
51.
Em lại lang thang


52....ở đây sương khói mờ nhân ảnh...
Em lại lang thang


53.....Ai biết tình ai...có đợi chờ...
Em lại lang thang


54.xa xa...
Em lại lang thang


55.Rong ruổi...
Em lại lang thang
 
Hạng D
14/9/08
2.044
33
38
53
56. Chiều buông...
Em lại lang thang


57.Đường xa mỏng mộng vô thường...
Em lại lang thang


58.Trái tim chợt tỉnh, tôi nhường nhịn tôi...
Em lại lang thang


59.
Em lại lang thang


60.
Em lại lang thang
 
Hạng D
14/9/08
2.044
33
38
53
61. mãi vui nên nhìn lại thì thấy trưa đến giờ mới 'bò' được có 233km!!! Vội lên xe phóng tiếp!
Em lại lang thang


62. Ko như cái lão tập tành làm tour kia, em luôn lo cho cái bao tử của cả đoàn.
Ghé vào nạp năng lượng cái đã.
Em lại lang thang


63. Và qua cầu Bến Thủy.
Em lại lang thang


64.Dừng chân tại Cửa Lò, 2 vợ chồng mua đồ ăn khuya.
Em lại lang thang


65.Và lại...lang thang...
Em lại lang thang
 
Hạng D
14/9/08
2.044
33
38
53
dongtahdsu nói:
@DaiNgu : Em cũng đề nghị Lão Quái tạ lỗi với bác BB thêm vài lần nữa đi Lão ơi !
080402cool_prv.gif
Hôm nào về SG em cắp sách theo Lão học vài chiêu PS mới được !

@mợ tài : Mợ hỏi cái câu hay như thế thì với kiến văn hạn hẹp của mình ,em thật không dám trả lời mợ , nhưng em đành dẫn lời thằng Nam Đế bạn em ra đây vậy , em nhớ có lần nó bảo là , thật ra Hạnh Phúc quá dễ để tìm thấy , nó chẳng ở đâu xa mà luôn quanh ta ,thậm chí luôn trong ta !

Luôn quanh ta : Mang 1 đôi giày thật chật ,nhỏ hơn chân mình chừng 1-2 Size và đi chơi 1 buổi ...đến khi tháo ra ...ôi ! Hạnh Phúc làm sao !!!

Luôn trong ta : Hôm đó nó lỡ dại leo lên Sư Tử Đá của em đi Nha Trang , dọc đường nó có xin mấy lần mà em không dừng xe được ... Đến nơi nó nhào ngay vào ...Restroom và khi đi ra ,mặt mày nó trông thật hớn hở, rạng ngời và phán luôn cái triết lý về HP đó !!!
bash.gif
Thế nên mợ có ném đá thì nó mới đáng bị chứ không phải Tà em nhé ..:D

@BB : Những lời hát mà em nhớ đến khi xem bức "Cỏ Lau" của bác là lời 2 của bài Người Về do chị Thái Hiền hát đấy bác ạ .Bác nghe lại thử xem .

Tội của em bé tí nên chuộc lỗi có nhiêu đó thôi ( để dành mai mốt chuộc tiếp).
Nghe cái triết lý về HP cũa lão qua nhân vật Nam đế sao thấy khác với những gì em học được lúc...10 tuổi qwá!
bash.gif

Hồi đó đọc câu chuyện con gái hỏi Các-Mác HP là gì?
- HP là Đấu tranh!
....Nếu Các -Mác đúng thì có lẽ cha Nam Đế HP trong quãng thời gian Đấu tranh ...chịu đựng lão ạ.
033102beer_1_prv.gif


Thôi! Bây chừ thì em lên đường cùng thê tử về Tuyệt Diệt Cốc ở Long An lánh nạn đây!

PS: lão cố gắng trưa mai làm 1 buổi Giang hồ luận kiếm nhá lão. Thứ 2 em lại...lang thang!!![8D]