30/7/08
1.200
7
38
DAI NGU nói:
Em lại lang thang


Ko biết em có bị hoa mắt ko mà trong 'lang thang cùng cơn gió' em lại nhìn ra 1 khuôn mặt với mái tóc nhẹ bay...
Trong mảng xanh rong rêu thì lại thấy đôi nam nữ đang ngồi lặng im....
Mai phải đi đổi kính rồi....HIC!

He he em thấy lão chẳng phải đổi kính đâu. Hoa mắt mà nhìn thấy được như lão thì sáng mắt như em chắc phải đi mua kính thôi. Cám ơn lão về những bức ảnh trong chuyến đi xuyên Việt vừa rồi. Những bức ảnh đã cho em nhiều cảm xúc cho đợt làm tranh này. Tặng lão bức này lấy cảm xúc từ những bức hoàng hôn của lão. Tiếp đi lão ơi :D
Em lại lang thang
, lão nghỉ ngơi lâu quá rồi :D

Em lại lang thang
 
30/7/08
1.200
7
38
dongtahdsu nói:
Mấy hôm nay em lu bu ở Huế quá khong 888 cùng các bác được , bây giờ vào đây thật là ...CHOÁNG với đợt bomb B52 rải thảm của Tinh Tú Lão Quái !!! ( Cái wi-fi của k/s chắc nó bốc mùi khét mới tải hết phóng sự của Lão về máy em :D
080402cool_prv.gif
) . Đã thế lại còn được Nữ Hoàng lang thang thưởng cho 3 bức Hoạ quá sức Tuyệt vời !
080402cool_prv.gif
, thật sự em không ngờ là bác có thể ....TIÊU DAO đến thế ! Bức đầu em thích quá ! vì nó gợi cho em rất nhiều thứ ...đầu tiên của em , 1 ký ức lúc rõ lúc mờ về những cơn gió chao nghiêng cuộc đời lần đầu tiên ...Cuộc "đổ vỡ vĩ đại " đầu tiên ...dẫn đến những nốt nhạc đầu tiên từ tâm khảm ... !

Thanks Lão Mạc đã nhớ đến cho tấm hình cỏ lau của em ! em cũng hy vọng được như Lão nói thì em cũng có chút thơm lây Lão nhỉ :D

Nhìn bức Hoạ thứ 2 và 3 của bác BBA , em lại cũng nhớ đến mấy dòng :

"...Dòng sông vẫn trôi
dạt bao bến lau
Tình đau - Thế nhân còn sầu
Hạc bay khuất sau
Liềm Trăng lưỡi non
Nhẹ thân
Bóng Câu vượt ngàn ..."

Các bác làm em bị ngập trong cảm xúc mất rồi ... chắc em phải trốn ra Bar làm 1 ly Margaritta cho Tâm nó Định lại 1 chút đây !

Thanks các bác
080402cool_prv.gif
033102beer_1_prv.gif

Hic,... không ngờ mấy cái đường nét, sắc màu ngẫu hứng lại đụng chạm đến nhiều cái đầu tiên của bác đến thế. Nếu có đau lại một chút thì bác cũng từ bi hỉ xả mà đánh hai chữ đại xá cho em nhé.

Bác thích mấy cái tranh đó làm em thấy phổng cả mũi. Nhưng bác nhắc đến comment của Mạc tiên sinh mà em lấy làm hổ thẹn. Dù có cố gắng đến mấy thì em cũng chẳng với tới được cái nét đẹp diễm lệ nhường ấy đâu.

Bác có cái bài hát mà bác trích dẫn mấy dòng ấy thì chi em xin nhé. Em thích bài đó lắm mà không nhớ tiêu đề để tìm. Thank bác nhiều
 
30/7/08
1.200
7
38
Thanks em gái nhé. Avatar mới dễ thương quá. Tu luyện đến đâu rùi em
 
Hạng D
14/9/08
2.044
33
38
53
Em lại lang thang


Lão Tà tinh thật! Tranh của chưởng môn không chỉ xem bằng mắt mà còn phải...nghe bằng tai!!!
Em lại lang thang


Xem tranh lại nhớ đến 'Ru em' của Trịnh Công Sơn.
...cuối đời còn gì nữa đâu,
đã tàn mộng mị khát khao...
....Dưng mà nhìn tranh thấy buồn quá chưởng môn ơi!
ngắm nghía 1 hồi lại thấy....
Cũng đành như chiếc que diêm...1 lần lóe lên....[&o][&o]
 
30/7/08
1.200
7
38
DAI NGU nói:
Lão Tà tinh thật! Tranh của chưởng môn không chỉ xem bằng mắt mà còn phải...nghe bằng tai!!!
033102beer_1_prv.gif


Xem tranh lại nhớ đến 'Ru em' của Trịnh Công Sơn.
...cuối đời còn gì nữa đâu,
đã tàn mộng mị khát khao...
....Dưng mà nhìn tranh thấy buồn quá chưởng môn ơi!
ngắm nghía 1 hồi lại thấy....
Cũng đành như chiếc que diêm...1 lần lóe lên....[&o][&o]
Thôi chết em rồi. Ngẫu hứng từ những bức ảnh hoàng hôn của bác, mà hàm hồ nghĩ rằng bác sẽ thích. Ai dè lại làm bác buồn thế này. Thôi thì em đành dẹp hết mấy cái thứ độc hại này đi. Các bác cũng dọn dẹp giúp em với nhé. Các bác buồn mà bỏ đi hết thì em Tiêu dao với ai. Em chỉ còn nước Tiêu dần rồi mai mốt Tiêu hẳn thôi các bác ạ
 
Hạng D
8/9/08
1.828
63.974
113
TP. Hồ Chí Minh
@BBA: Sao lại dẹp hả bác??? Biết đâu cái thread này là bệ phóng cho một "mầm non" của OS đi vào thế giới của hội họa. Có bao nhiêu bác cứ show hết ra, cho tụi em tiếp tục rối loạn tiền đình. :)

Không biết Lão Tà và Lão Đại xem tranh của bác lại buồn về cái chi??? Còn riêng em - Em cũng "buồn" lắm - Buồn kinh khủng - Buồn vì biết rằng em chỉ giỏi vẽ... vời, còn để vẽ được những bức tranh đẹp như ... thơ của bác thì chắc em phải "vào rừng mơ hái con tưởng bở":D
 
Last edited by a moderator:
30/7/08
1.200
7
38
binchip33 nói:
@BBA: Sao lại dẹp hả bác??? Biết đâu cái thread này là bệ phóng cho một "mầm non" của OS đi vào thế giới của hội họa. Có bao nhiêu bác cứ show hết ra, cho tụi em tiếp tục rối loạn tiền đình. :)

Không biết Lão Tà và Lão Đại xem tranh của bác lại buồn về cái chi??? Còn riêng em - Em cũng "buồn" lắm - Buồn kinh khủng - Buồn vì biết rằng em chỉ giỏi vẽ... vời, còn để vẽ được những bức tranh đẹp như ... thơ của bác thì chắc em phải "vào rừng mơ hái con tưởng bở":D
Cám ơn bác đã chiếu cố, nhưng để những người em quý trọng phải buồn bã thế này là em biết tội em to lắm. Thôi thì cáo lỗi cùng các bác, em quay về lang thang với cái D300 của em đây.
 
Hạng D
14/9/08
2.044
33
38
53
Ý chết! Em chỉ ngắm tranh theo cảm tính của riêng mình thôi... Có gì mong chưởng môn bỏ quá cho ạ.
Có tí này gọi là tạ lỗi ...
.....GIẬN!
Em lại lang thang
 
Hạng F
10/11/07
5.231
405
83
Thì ra đó là những bức tranh của bác chủ nhà vẽ ! Em nghĩ mãi từ hôm qua đến hôm nay mới hiểu được ra chuyện này...