Hạng C
8/7/14
928
1.380
93
Chào Ace OS, mừng sinh nhật ĐCS VN muôn năm.
Vào lúc 8h30' 3-2 em lưu thông từ ngả 4 Bình phước về Bình Triệu ,do đường đông nên em vào lane trong chạy( thực ra em muốn gặp các anh ấy lâu rồi nhưng chưa được) xa xa em thấy mấy chú áo da Bò( cái này do phơi nắng nhiều quá) và chạy ra chỉ cạp nong vào em nở 1 nụ cười bí hiểm. Em xuống xevà bật ghi âm( em không quay phim vì sợ mấy con Bò điên húc em)
xxx: anh cho xem giấy tờ
em: em nhìn qua 1 lượt, xxx đeo bảng tên nhưng úp ngược vào trong, 1 xxx khác không đeo thẻ còn một xxx khác làm... xe khác. Em đang vội nhưng lâu lắm rồi mới có dịp chiến luôn. Anh cho tôi biết bị lỗi gì
xxx: anh chạy sai làn đường.
Em: tôi không sai, nếu sai các anh cứ lập bb tôi đóng phạt. Đường này không có bb 412 vậy tôi đi sai chổ nào
xxx: hơi bất ngờ, có đó anh, đầu đường có bảng đó tại anh không thấy.
em: vậy anh lên xe tôi chở anh lên coi cái biển nó ở đâu
xxx: anh đi vậy là sai mà còn cải
em: nhiệt độ cơ thể em bắt đầu tăng lên, anh tên gì, anh quây bảng tên cho tôi coi
xxx khác xen vào: xe anh có camera thì anh xem lại đi
em: tôi sai tôi chịu phạt, các anh cứ lập bb.
Thế rồi xxx bla bla...
xxx : lần này tôi bỏ qua, không có lần sau nữa nha.
Vì công việc đang vội em ậm ừ cho qua.
em chỉ ghi âm và cam thôi có gì tối nay em đưa lên cho các bác bình loạn. Em không quay phim vì rút kinh nghiệm của mấy bác vì mấy xxx không thích làm diễn viên nên đứng trước ống kính xxx mất bình tỉnh , em sợ bị Bò húc lắm.

Em nghĩ xxx ở đây ko muốn "chiến" với bác vì còn bận lượm bánh mỳ từ xe 2b lấn tuyến, thu nhập chính ở chốt này là 2b mà, vừa nhanh vừa rõ ràng khỏi đôi co!
 
Hạng C
30/7/12
548
501
93
Gửi bác chủ,
Hiện nay, trên diễn đàn có nhiều Oser cũng hay chiến như thế này rồi đưa lên để lấy thành tích, tuy nhiên có những việc chúng ta cũng nên suy nghĩ.
1. Việc chiến như bác chủ cũng là bài học cho những Oser khác chưa có kinh nghiệm đối phó với XXX khi mới gặp lần đầu.
2. Vì đường đông mà cố tình đi vào lane khác để thể hiện mình hiểu biết thì chẳng nên chút nào. Trước khi bác chủ lên oto thì bác chủ cũng phải đi xe máy, nếu trước kia bác đi xe máy mà có chiếc oto chạy như vậy thì bác sẽ nổi nóng ngay( ĐM thằng kia, mày chạy thế ah). Chính vì vậy, đừng vì hiểu biết mà cố tình (mặc dù bác làm không sai) đi như vậy gây cản trở việc lưu thông trên đường.
3. Việc lưu thông trên đường cần biết nhường nhịn nhau để không gây tai nạn hoặc cản trở lưu thông, bác cứ suy nghĩ nếu như bác đi vào lane đó mà phía trước kẹt xe, lúc đó bác và oto bên phải cùng đứng song song nhau che kín 2 làn xe rồi xe máy chạy lên vỉa hè thì lúc đó bác nghĩ thế nào?? (đừng nói lúc đó bác nghĩ : "tao thích thế đấy, thằng nào làm gì được tao").
Tóm lại, đã lên ngồi oto thì mình đã là một người hiểu nhiều về luật, ý thức giao thông cũng suy nghĩ cao hơn nên mong là anh em Oser khi lưu thông hãy thể hiện tích cách văn minh của mình để mọi người luu thông tôn trọng mình hơn.
Thanks
Vậy mới không là trẻ trâu.Ủng hộ bác.Mình cũng vậy,Chỉ chiến khi nào bị bắt sai.
Ra đường nếu nắm được luật GT thì chủ yếu chạy cho đúng luật ,trước hết là an toàn cho mình ,sau là cho mọi người cùng tham gia giao thông. Đã chạy 4b thì chẳng bao giờ cố tình gây hấn với tụi xxx, chẳng may tình cờ rơi vô thế bị bắt đểu thì chiến là chuyện đương nhiên.
 
Hạng B2
2/3/14
442
536
93
Vũng Tàu
Không biết bác Trung có bị xxx bắt láo lần nào chưa. Em thì bị nhiều lần rồi khi chưa tham gia diễn đàn OS. Em đi như vậy xxx thổi vào mất hết 5 phút, còn mấy xe khác chỉ 30 giây vậy xxx kiểm tra cái gì. Khi làn bên trái xe đông nhưng làn phải vắng xe vậy thì bác Trung vẫn ôm làn trái chạy à. Em làm như vậy để cho ace không biết khỏi bị mất bm
Thanks bác nhiều, em cũng chỉ góp ý thôi. Em cũng hay bị xxx lắm nhưng k phải ở HCM. Mình chỉ nói ở HCM thôi, vì đường thì nhỏ, xe thì đông, chỉ có 2 lane, 1 oto đi, 1 xe máy đi. Nhưng nếu ai cũng vì hiểu luật mà làm như vậy hết thì tội xe máy phải chen nhau đi.
Cũng giống như oto, nếu xe máy chen hết ra lane ngoài thì oto cũng đàng chịu, sáng nào đi làm cũng phải chen nên mình có vài góp ý thôi.
Nếu ở nơi đoạn đường ít xe máy thì anh em mình phải chiến thôi không phải ngại.
 
Hạng F
22/7/13
9.156
42.295
113
Chào Ace OS, mừng sinh nhật ĐCS VN muôn năm.
Vào lúc 8h30' 3-2 em lưu thông từ ngả 4 Bình phước về Bình Triệu ,do đường đông nên em vào lane trong chạy( thực ra em muốn gặp các anh ấy lâu rồi nhưng chưa được) xa xa em thấy mấy chú áo da Bò( cái này do phơi nắng nhiều quá) và chạy ra chỉ cạp nong vào em nở 1 nụ cười bí hiểm. Em xuống xevà bật ghi âm( em không quay phim vì sợ mấy con Bò điên húc em)
xxx: anh cho xem giấy tờ
em: em nhìn qua 1 lượt, xxx đeo bảng tên nhưng úp ngược vào trong, 1 xxx khác không đeo thẻ còn một xxx khác làm... xe khác. Em đang vội nhưng lâu lắm rồi mới có dịp chiến luôn. Anh cho tôi biết bị lỗi gì
xxx: anh chạy sai làn đường.
Em: tôi không sai, nếu sai các anh cứ lập bb tôi đóng phạt. Đường này không có bb 412 vậy tôi đi sai chổ nào
xxx: hơi bất ngờ, có đó anh, đầu đường có bảng đó tại anh không thấy.
em: vậy anh lên xe tôi chở anh lên coi cái biển nó ở đâu
xxx: anh đi vậy là sai mà còn cải
em: nhiệt độ cơ thể em bắt đầu tăng lên, anh tên gì, anh quây bảng tên cho tôi coi
xxx khác xen vào: xe anh có camera thì anh xem lại đi
em: tôi sai tôi chịu phạt, các anh cứ lập bb.
Thế rồi xxx bla bla...
xxx : lần này tôi bỏ qua, không có lần sau nữa nha.
Vì công việc đang vội em ậm ừ cho qua.
em chỉ ghi âm và cam thôi có gì tối nay em đưa lên cho các bác bình loạn. Em không quay phim vì rút kinh nghiệm của mấy bác vì mấy xxx không thích làm diễn viên nên đứng trước ống kính xxx mất bình tỉnh , em sợ bị Bò húc lắm.
Em hok hiểu lắm là vì đoạn đầu bác bảo muốn gặp ... đoạn chốt hạ lại nói có việc gấp ậm ừ cho qua. Vậy bác đi làn kia có phải nhanh hơn ko mà kiếm mấy anh ấy chi mất time dzị?
 
Hạng F
16/3/14
5.646
9.193
113
Em nghĩ xxx ở đây ko muốn "chiến" với bác vì còn bận lượm bánh mỳ từ xe 2b lấn tuyến, thu nhập chính ở chốt này là 2b mà, vừa nhanh vừa rõ ràng khỏi đôi co!
Nếu muốn "chiến" thì bác sẽ chiến thế nào khi giả dụ bác là 1 trong các xxx sáng nay! ??? Em dám cá không tài nào bác thắng !
 
Hạng D
4/11/14
3.150
16.923
113
Em hok hiểu lắm là vì đoạn đầu bác bảo muốn gặp ... đoạn chốt hạ lại nói có việc gấp ậm ừ cho qua. Vậy bác đi làn kia có phải nhanh hơn ko mà kiếm mấy anh ấy chi mất time dzị?
Lúc đầu em cũng đi lane trái nhưng do đường đông em mới chuyển lane phải thôi bác. Nói là muốn gặp cho vui thôi chứ gặp rồi thì phải chiến