Status
Không mở trả lời sau này.
Hạng D
18/7/12
1.153
1.054
143
HCMC
Thế các đại ca bật mí cái vụ khác hay hơn ấy được ko?
Liembk nói:
Huyphanvanhon nói:
Hôm qua anh thanh có cho người lên đo đạt,chư thấy phản hồi,nếu được giiao luôn cho bên anh thanh,<span style=""color: #0000ff;"">để mình tập trung làm dư án khác hay hơn</span>
Em vote ý kiến này. :D
 
Hạng C
10/11/12
512
90
28
Chưa tới lúc dũng ơi,hôm nào đâu đó xong xuôi ,sẽ thông báo rông rãi với anh em thôi mà,
 
Hạng F
10/11/07
5.229
405
83
Huyphanvanhon nói:
Thuộc thế hệ 6x mợ ạ,cuộc đời của người đàn ông thật sư bắt đầu từ tuổi 40
Nếu vậy giờ đây tôi cũng chỉ là đứa bé lên 10 có già lắm không nhĩ..????

Ta viết câu thơ giũa nắng chiều
Giữa vườn xanh biếc gió hiu hiu
Giữa hoa khoe sắc bên ngàn lá
Nâng bút ta ghi chỉ một điều ?????
nâng bút ghi chi buổi ngày tàn
nắng chiều tàn tạ gió hoang đàng
kim tiền lạnh lẽo duyên phận mỏng,
thẹn với đồng niên, chẳng lạm bàn!
 
Hạng C
10/11/12
512
90
28
Mợ tài
Nâng bút ghi chi buổi ngày tàn
Nắng chiều tàn tạ gió hoang đàng
Kim tiền lạnh lẻo duyên phận mỏng
Thẹn với đồng niên , chẳng lạm bàn !



Kim tiền lạnh lẽo,duyên phận mỏng
Thẹn với đồng niên, chẳng lạm bàn
Ta về ẩn dật, nơi sơn dả
Gió núi mây ngàn , thú tiêu giao

Vui thôi nghe mợ, không có suy nghĩ gì cả nếu có sơ sức mợ thông cảm
 
Hạng F
8/4/09
5.635
416
83
51
đâu nhỉ?
Gió núi mây ngàn thú tiêu dao
Năm dài tháng rộng có được bao
Chi bằng đứng thẳng giữ trời đất
Củi đốt, chân bàn đã làm sao!
 
Hạng C
10/11/12
512
90
28
Gió núi mây ngàn,thú tiêu dao
Năm dài tháng rộng có được bao
Nghiên vai trút gánh nợ trần
Câu thơ bầu rượu , một đời lãng du
 
Status
Không mở trả lời sau này.