Em đã góp ý bác làm khu vui chơi máy lạnh cho trẻ em như ở Parkson TSN rồi, em hêt nhiệm vụ, giờ chém gió!Huyphanvanhon nói:Ha.ha hay à nhen ,vậy để tôi sửa lại nhé,
Nhưng làm thơ. Vớ vẩn để thư giãn thôi ,quang trọng là các bác cho ý kiến để em định hương dự án ạ
- Status
- Không mở trả lời sau này.
Bác liêm hã, hôm nào bác đưa bà xã bác đi cafe nhé , tôi muốn gặp , để trao đổi về vụ trường học xem thử nhé
Sao bác xây dựng dở dang rồi mới hỏi là xây bệnh viên hay là xây trường học.
Em thì thấy trước tiên mình phải lựa chọn dự án rồi mới bắt đầu triển khai thuê thiết kế, xây dựng, nội thất, kĩ thuật... để hoàn thiện dự án chứ, vì kết cấu của bệnh viện và trường học khác nhau nhiều mà.
Em thì thấy trước tiên mình phải lựa chọn dự án rồi mới bắt đầu triển khai thuê thiết kế, xây dựng, nội thất, kĩ thuật... để hoàn thiện dự án chứ, vì kết cấu của bệnh viện và trường học khác nhau nhiều mà.
Ok bác. Để em nói với bà xã rồi em alo bác.Huyphanvanhon nói:Bác liêm hã, hôm nào bác đưa bà xã bác đi cafe nhé , tôi muốn gặp , để trao đổi về vụ trường học xem thử nhé
Đôi cây tùng liễu soi bóng nước
Cá vàng mấy chú ghẹo hằng nga
Đêm nay dưới bóng trăng ngà
Thả hồn theo mộng , về nơi cung hàn
Có cái dự án bé tẹo mà giải quyết mãi không xong , sao mà chán thế
Cá vàng mấy chú ghẹo hằng nga
Đêm nay dưới bóng trăng ngà
Thả hồn theo mộng , về nơi cung hàn
Có cái dự án bé tẹo mà giải quyết mãi không xong , sao mà chán thế
Last edited by a moderator:
đoạn này phong phú tình cảm ghê, bác Huy có chân trong hội Nhà thơ không đấy????Huyphanvanhon nói:Đôi cây tùng liễu soi bóng nước
Cá vàng mấy chú ghẹo hằng nga
Đêm nay dưới bóng trăng ngà
Thả hồn theo mộng , ôm nàng hằng nga
Có cái dự án bé tẹo mà giải quyết mãi không xong , sao mà chán thế
- Status
- Không mở trả lời sau này.